Cái tôi ở ngoải to hơn. Thằng nào ra đường cũng phải tỏ ra nguy hiểm nên mới thế.
ai cũng có công với cách mạng muh. các a phải thông cảm....mấy bác đó đã đổ bao nhiêu xương máu để cướp miền Nam lại...Em nghĩ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bắn cũng không tới bác nhỉ![]()
Thấm đẩm lắm rồi, đường chúng ta đi thênh thang tám thước, cứ thế nghênh ngang ta bước, giờ đường tám chục thước ta cứ thế ta đi, làm éo gì nhau?
Kệ nó đi. Mịa thằng Nhật tài lanh...để tao, sang phần luồng hai năm đíu làm được, gầm mặt bước chân đi như thằng thất trận.
Kệ nó đi. Mịa thằng Nhật tài lanh...để tao, sang phần luồng hai năm đíu làm được, gầm mặt bước chân đi như thằng thất trận.
Sài Gòn gìơ được phổ cập thói ngoài đó rồi bác ah. Đầu têu là mấy tên taxi. Sau đó bà con thấy đi nhanh hùa theo lấn lane xe máy. Không chịu xếp hàng mà cứ đòi lên trước người ta thì từ ùn thành tắc thôi. Mà CA lúc kẹt xe cũng chả thèm phạt thì ai mà sợ. Đến nỗi người ta biết thừa khi ùn xe cứ đi lane xe máy, CA cho phép luôn rồi. Xe máy không có đường mà đi, 4b lấn lane còn dí đít bóp còi. Luật không nghiêm thì bệnh chen lấn này càng nặng, rồi sẽ hết đường đi luôn. Ngay cả xếp hàng tính tiền trong siêu thị mà vẫn có người chen lên, mặt rất dày. Chỉ đơn giản là nhân viên thu ngân không tính tiền cho người chen lấn là xong mà vẫn không làm được. Văn hóa mất gốc rồi.