Đơn giản là Csgt ngoài đó xử phạt không nghiêm và duy trì thường xuyên nên con dân Vịt lờn thuốc. Trong này ngon hơn nhưng Tết Csgt buông lỏng chút là lại thành Vịt ngay. Em ra đó đi xe máy người nhà dặn cài quai mũ bảo hiểm vào không thì bị phạt đấy. Ra đường mọi người chấp hành rất tốt vì ??? Không ai muốn bị phạt cả. Singapo không phạt nghiêm thì dân Tàu cũng biến thành chuồng lợn luôn. E đã đi sâu vào khu chung cư dân vẫn vất rác không như phố hội các bác ngưỡng mộ đâu. Nói chung luật pháp thực hiện nghiêm minh thì ở đâu cũng vậy thôi. Em chỉ buồn cười các bác phân tích ní nuận kiểu anh hùng bàn phím ếch ngồi đáy giếng . Nhận định đánh giá con người không đơn giản với những người ít từng trải và trải nghiệm.
Mỗi người một ý kiến, cách nhìn nhận khác nhau bác ah. E thì cố gắng không quy chụp, hay từ 1 hiện tượng nhỏ suy ra cho cả 1 tổng thể lớn. Đường Hà nội cũng như Sai gon, có đường to, có đường bé thôi ah. Ngoài việc ý thức, mà được hình thành do bị ảnh hưởng của vô vàn yếu tố (hoàn cảnh gia đình, giáo dục, IQ, EQ, văn hóa, môi trường...), thì có 1 điểm như e đã nêu là nếu hệ thống đường sá, biển báo dễ chấp hành hơn thì làm cho tài xế cũng dễ hơn khi tuân thủ, hệ thống giao thông tốt hơn.
Bản thân em thì thấy quá nhiều điều tiêu cực, chưa tốt ở nước mình, bản chất là do lỗi hệ thống. Nhưng cũng tự thấy ko sống ở đâu thoải mái bằng ở quê hương mình, nên cố gắng làm được việc gì tốt thì cứ làm, mỗi người một ít, hy vọng xã hội dần sẽ tốt lên các bác ah. Vài dòng chia sẻ.
Bản thân em thì thấy quá nhiều điều tiêu cực, chưa tốt ở nước mình, bản chất là do lỗi hệ thống. Nhưng cũng tự thấy ko sống ở đâu thoải mái bằng ở quê hương mình, nên cố gắng làm được việc gì tốt thì cứ làm, mỗi người một ít, hy vọng xã hội dần sẽ tốt lên các bác ah. Vài dòng chia sẻ.
HN: đường chỗ nào trống là ta cứ đi, lane là cái ếu giề ??? Đèn đỏ hả, dành cho mấy thằng hèn nhát cáy thôi ! Còn ta đây là rốn vũ trụ mà !
Đơn giản vì đó là ...... HN. SG các anh là tàn dư của CĐ cũ (nghe quen quen)