chào các bác ,
Em gặp một chuyện rất bực mình , kể ra xem trường hợp này các bác xử lý thế nào :
Chuyện là bữa này em đi công tác miền tây với bác tài của công ty , trên đường từ Cai Lậy về ngã 3 An Hữu có một thằng đi xe Zace biển số 52Y-5114 cứ chạy sát đít xe em bóp kèn , đá đèn đòi vượt . Xe em chạy 80 nó cũng làm vậy , 85 nó cũng vậy , 90 nó cũng vậy ! Mà trên đường có mấy cây cầu đang xây , rồi bên trong có xe tải nên không có nhường nó , mà xe em chạy cũng 80 không chứ có phải 50 - 60 gì đâu . Lát lên cây cầu trước khi tới ngã 3 An Hữu nó vượt phải trong lúc ngay phía trước bên trong xe em là chiếc xe tải , thế là bác tài xe em phải thắng lại nhường nó qua . Vậy mà xong rồi cái nó lượn lờ trước xe em ( 40 km/g ) một đoạn xong cái nó hạ kính xuống giơ ngón tay thối của nó lên chửi xe em !
Các bác xem thằng này nó có mất dạy không ?
( cũng hên là lúc chạy hơn 80 không bị bắn , gần tới Cái Bè thấy công an đứng cầm bộ đàm với tờ giấy hết cả hồn )