Nhìn anh này có vẻ thiếu gia, chắc cũng án treo vài tháng thôi.
Bác nói thì hay lắm, chứ gặp bác có khi cũng hành xử vậy thôi à
.
Em chỉ thấy lạ là sao mới đạp 2 cái mà đã chết nhanh dữ, cũng không thể gọi là cố ý giết người được, lều báo giờ cũng vớ vẩn lắm, tự cho mình cái quyền đưa ra kết luận điều tra
Em chỉ thấy lạ là sao mới đạp 2 cái mà đã chết nhanh dữ, cũng không thể gọi là cố ý giết người được, lều báo giờ cũng vớ vẩn lắm, tự cho mình cái quyền đưa ra kết luận điều tra
Bác nói thì hay lắm, chứ gặp bác có khi cũng hành xử vậy thôi à.
Em chỉ thấy lạ là sao mới đạp 2 cái mà đã chết nhanh dữ, cũng không thể gọi là cố ý giết người được, lều báo giờ cũng vớ vẩn lắm, tự cho mình cái quyền đưa ra kết luận điều tra![]()
2 cái nhưng nếu trúng chỗ hiểm thì vẫn chết như thường nha bạn.
Xui, trúng chỗ hiểm thì chết thôiBác nói thì hay lắm, chứ gặp bác có khi cũng hành xử vậy thôi à.
Em chỉ thấy lạ là sao mới đạp 2 cái mà đã chết nhanh dữ, cũng không thể gọi là cố ý giết người được, lều báo giờ cũng vớ vẩn lắm, tự cho mình cái quyền đưa ra kết luận điều tra![]()
Bài học cho những cái đầu nóng: người chết, kẻ ăn Tết trong nhà đá
Em cũng thuộc dạng dễ nóng tính, cũng va chạm với xe máy nhiều nhưng không bao giờ nóng tới mức hốt xe người khác và đánh như vậy cả. Cái này thuộc về tính côn đồ rồi bác àBác nói thì hay lắm, chứ gặp bác có khi cũng hành xử vậy thôi à.
Em chỉ thấy lạ là sao mới đạp 2 cái mà đã chết nhanh dữ, cũng không thể gọi là cố ý giết người được, lều báo giờ cũng vớ vẩn lắm, tự cho mình cái quyền đưa ra kết luận điều tra![]()
Có những cái chết rất chi là 3 chấm... Các bác trên đường nhớ tịnh tâm nhé, nhất là đường SG nóng bức bực bội, lỡ chân 1 cái có khi đoàn tụ với ông bà ko kịp ăn Tết