Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
nếu như báo đăng:
"Anh Triết dùng tay gõ vào kính xe, ra hiệu xin rẽ phải vào đường Pasteur.
Trực nghe tiếng còi liền mở cửa xe, bước xuống lớn tiếng gây gổ và đánh anh Triết.
Lúc này, bạn anh Triết nhìn thấy nên can ngăn, ôm anh Triết kéo ra. Lợi dụng cơ hội này, Trực lao vào đấm 2-3 cái vào người anh Triết."
thì tay Trực này thuộc loại côn đồ hung hãn, sẵn sàng đập bất cứ ai kong6 làm vừa lòng mình.
Lại chạy chọt trắng án đây!
 
Hạng B2
13/10/14
120
25
28
32
Giờ ra đường chắc phải vừa chạy vừa nghe kinh cho tâm tĩnh lại
 
Hạng B2
7/8/15
323
195
43
tphcm
Em cũng thuộc dạng dễ nóng tính, cũng va chạm với xe máy nhiều nhưng không bao giờ nóng tới mức hốt xe người khác và đánh như vậy cả. Cái này thuộc về tính côn đồ rồi bác à
Kg thể nói người ta đánh lại là côn đồ dc bác ah , nếu đã gây sự xong rồi thôi , xe người nào người đó đi thế là xong . cái đáng trách là a đi xe máy ai kêu đạp xe người ta típ làm chi , chết cũng vừa
 
Hạng B2
10/8/16
179
170
43
Bác nói thì hay lắm, chứ gặp bác có khi cũng hành xử vậy thôi à :D.

Em chỉ thấy lạ là sao mới đạp 2 cái mà đã chết nhanh dữ, cũng không thể gọi là cố ý giết người được, lều báo giờ cũng vớ vẩn lắm, tự cho mình cái quyền đưa ra kết luận điều tra :D
Đạp ngay tử huyệt 1 cái cũng die chứ đừng nói 2 bác :)
 
Hạng D
25/8/08
1.102
1.017
113
Kẻ 8 lạng người nửa cân. Chú đi đón ông bà, chú ngồi chờ ông bà đón.
 
Tập Lái
29/9/16
27
38
13
Kg thể nói người ta đánh lại là côn đồ dc bác ah , nếu đã gây sự xong rồi thôi , xe người nào người đó đi thế là xong . cái đáng trách là a đi xe máy ai kêu đạp xe người ta típ làm chi , chết cũng vừa
Ngồi trên oto là mình phải nhìn xa hơn, rộng hơn, phải nắm rỏ luật hơn và phải bình tĩnh hơn lúc mình đi gắn máy. Một con người sống phải có cái tâm, nếu suy nghi rằng người ta chạy lên đạp vào xe và bị chết mà là đáng thì mạng người rẻ quá.
Hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người cần phải xử nặng hơn thì mới răng dạy được những thằng côn đồ, ỷ thế hiếp người, coi thường mạng sống con người.
Mình đồng ý với suy nghi của bác Long265
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
12/4/13
874
13.362
93
Sáng em mới đọc bài này http://nld.com.vn/phap-luat/tai-xe-xe-bmw-da-chet-nguoi-giua-pho-sai-gon-20170118114441835.htm

TLDR: anh đi xe máy muốn quẹo mà BMW không cho, gây lộn, anh xe máy đi 1 quãng đạp vào xe anh BMW rồi bỏ chạy, anh BMW dí theo, tông rồi xuống xe đạp vào bụng 2 cái => anh xe máy ra đi.

Em thấy tình huống cự cãi giữa xe máy và oto ở sài gòn này không thiếu nhưng hành xử kiểu côn đồ như vầy thì đúng là kinh quá, cố ý đạp chết người. Mong mọi người lưu thông với cái đầu nguội hơn.
Sao bác biết cố ý đạp chết người??
 
Hạng D
13/11/15
1.741
3.980
113
Tay xe máy vội vàng, không chờ nổi 30s đèn chắc là rất rất vội vả, nhưng anh ấy lại có thời gian để chọc giận anh BMW, hài thật.

rex-1-1484714451902.jpg

BMW nhìn mặt ko có một chút nếp nhăn của sự lương thiện, nhìn cặp mắt thấy ác.

Mình cao 1,72m nặng 46kg nhưng cỡ thằng này éo có cửa chạy nhanh bằng mình.
 
Chỉnh sửa cuối: