Map confirmed
Hạng B2
15/6/14
497
653
93
Hải Đăng
Cướp đã về rừng, thôi tạm biệt Da Lat yêu vấu hĩx hix
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nhieu-oto-cua-du-khach-bi-dap-vo-kinh-o-da-lat-3386289.html

Nhiều ôtô của du khách bị đập vỡ kính ở Đà Lạt

Khi ra lấy ôtô đi tham quan thành phố Đà Lạt, các tài xế phát hiện xe bị đập vỡ kính, đồ đạc bên trong bị lục tung, mất nhiều tài sản có giá trị.

Các ôtô bị đập vỡ kính. Ảnh:
trom-do-3632-1460526516_m_460x0.jpg


Sáng 13/4, nhiều tài xế chở khách ở tại khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tá hỏa khi phát hiện ôtô đậu bên đường bị đập bể kính hông, tài sản bên trong bị mất. Anh Lê Vũ Khôi, du khách đến từ Khánh Hòa cho biết, hôm qua lên Đà Lạt du lịch, khi đến khách sạn, anh được nhân viên tại đây hướng dẫn đậu ôtô 7 chỗ của gia đình ở bên kia đường và đảm bảo có người trông giữ. Sáng nay, xuống lấy xe đi chơi, anh phát hiện cửa kính bên phải bị đập vỡ, đồ đạc bị lục tung. "May trên xe không có tài sản gì có giá trị, chỉ mất chiếc USB gắn trên máy nghe nhạc của ôtô", anh Khôi cho biết. Trong khi đó, ôtô của tài xế Bùi Bằng Đoàn (40 tuổi) cũng bị đập vỡ kính, mất 1,8 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác. Phía khách sạn cho biết sẽ làm việc với công ty vệ sĩ được thuê trông giữ ôtô của khách lưu trú để có hướng bồi thường. Bước đầu Công an TP Đà Lạt ghi nhận có 3 ôtô bị đập vỡ kính, trộm tài sản.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/10/14
1.860
1.593
113
TP.HCM
Thôi xong, 1 điểm du lịch nổi tiếng của miền Nam sắp sửa bị xóa sổ
 
4/4/15
461
461
63
48
Hồi trước lên đà lạt chơi, mình thấy nhân viên ks luôn hướng dẫn khách đậu xe thoải mái ở ngoài đường.
ở đây ko có vấn nạn cướp bóc. mình nghe cũng mừng thầm trong bụng, mình nghĩ ở vn mà ko có cảnh cướp bóc vậy là tốt quá, nay lại xuất hiện trộm cước rồi, cũng như bao nhiều vùng miền khác, ko có ngoại lệ rồi.
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Đà Lạt cứ như thế này rồi sẽ thành Thành phố nổi tiếng thôi du lịch sẽ mất hết!
 
Hạng D
8/4/12
1.267
999
113
Từ từ rồi sẽ "quán triệt tư tưởng" hết thôi. VN mà lị!