Đợt rồi em cũng thấy mấy xe đậu ngoài hồ đó bácEm hay đậu ở hồ khoá cửa và lội vào chợ chơi....giờ bỏ luôn rồi.
Ngay vòng xoay kế bên cái Quán Bar có bãi xe đó bác cũng rộng đó bác.Giờ đậu đâu khi muốn đi chợ mà KS lại xa chợ đây bác!
không thì vào Thanh Thuỷ làm ly cafe rồi để xe ở đó.
Lúc trước lễ lên toàn full nen em hay đậu dọc bờ hồ truoc Ngoc My Villa đối diện nhà hàng Thanh Thuỷ rồi vào chợ.
Chỉnh sửa cuối:
Chắc do em hên, đậu ở đó là do bãi xe ngay vòng xoay bị full, với toàn đi ngay lễ nên khúc đó đông lắm nên chắc nó không dám manh động...em vào chợ chơi tới 1-2h đêm mới ra mà đường vẫn còn đông...chắc cũng do hên nên chưa bị dòm ngó.Đợt rồi em cũng thấy mấy xe đậu ngoài hồ đó bác![]()
Bác cho em hỏi là chỗ vòng xoay gần cafe Thanh Thủy là bãi đậu có thu phí, có người coi hay mình đậu đại vậy bác?Chắc do em hên, đậu ở đó là do bãi xe ngay vòng xoay bị full, với toàn đi ngay lễ nên khúc đó đông lắm nên chắc nó không dám manh động...em vào chợ chơi tới 1-2h đêm mới ra mà đường vẫn còn đông...chắc cũng do hên nên chưa bị dòm ngó.
Vòng xoay thanh thuỷ thì em chưa đậu bao giờ bác àh. toàn đậu bãi xe ngay vòng xoay đầu chợ thôi ngay kế bên cái Vũ Trường. Còn em uog cafe Thanh Thuỷ rồi quăng xe trong bãi nó đi dạo thôi.Bác cho em hỏi là chỗ vòng xoay gần cafe Thanh Thủy là bãi đậu có thu phí, có người coi hay mình đậu đại vậy bác?
Tuần sau em tính đi Đà Lạt , chắc bò vô Swiss-Belresort hay Terracotta cho an toàn , tiện làm vài round luôn hehe
Đậu qua đêm mới sợ, chứ đậu ban ngày thì em nghĩ không saoĐợt rồi em cũng thấy mấy xe đậu ngoài hồ đó bác![]()
Đậu qua đêm mới sợ, chứ đậu ban ngày thì em nghĩ không sao
Suyt! Mấy thằng đó mà đọc được dòng này của bác thì toi!