Lúc đó em nghĩ khác! Em thấy không an toàn khi phải qua lane khác để bị kẹp giữa 2 xe tải với khoảng cách giữa xe em và xe tải không đủ an toàn!
Với lại, theo báo lịch sự là giương pha lên sao ? Bác xem kỹ lại lên giao lộ phía trên thì Cap đi thẳng trên lane rẽ trái với ý định vượt mà bị dính giải phân cách!
PS: Em xem lại tiếp đoạn kế thì thấy tới giao lộ kế tiếp nữa thì ông Cap cũng phải xếp hàng sau vài xe để đợi đèn! Lúc này thì em rẽ phải rồi nên không có theo xe Cap có việc gì gấp lắm không!
Ok nếu lúc đó bác thấy ko an toàn thì em chịu.
Nhưng với cách chạy cướp làn trái và chạy tà tà, việc bị nháy đèn pha còi sẽ không dứt. Chạy chậm thì vào trong, vừa thư thái vừa nhẹ đầu.
Hi vọng em không gặp bác và một chiếc tải chạy song song trên cao tốc.