Hạng B2
17/7/14
493
19.756
93
Lạnh đà lạt nó mát chứ măng đen gió hụ hụ teo luôn
- Quốc lộ 20 đi Đà Lạt thì đông, khu dân cư cũng nhiều. Nên lái xe không thấy buồn ngủ. Cái lạnh của Đà Lạt cũng nhẹ nhàng hơn.

- Nhiều năm trước em lái cung đường SG - kon-tum khá nhiều. Lúc nào cũng chuẩn bị trà, rượu, gừng và ớt xanh sẵn trong xe. Nơi lam sơn chướng khí, cùng với cái lạnh ở đây, không ăn cay uống nóng thì dễ nhiễm phong hàn.

- Dân cư thưa thớt, quán xá cũng lèo tèo. Chỉ hơi đông chút mấy chổ thị trấn. Mà thức ăn cũng không được vừa ý lắm. Cả đoạn đường dài, chỉ có rừng với đèo dốc thung lũng. Dong ruổi trên những cung đường cao nguyên bụi đỏ này, 1 mình 1 ngựa như chủ thớt, sẽ có cảm giác cô đơn như lữ khách đường chiều.....
 
Hạng B2
13/3/07
259
605
93
Quá hay bác chủ. Mình cũng tính 30/4 đi Măng Đen từ SG, nhưng đi tới Dakmil nghỉ 1 đêm, hôm sau đi đường QL14C không đi qua BMT. Bác nào chạy rồi cho biết cung đường như này có tốt kg vì mình chạy sedan? có nhiều chốt CA không? có điểm dừng chân nghỉ ngơi ăn uống gì không? Cám ơn các bác.
QL14C em đi 1 lèo từ Đắk Mil lên tới Pleikần, rất phiêu! Em đi hầu như không thấy bóng dáng sedan, người cũng ít luôn (trừ những đoạn đi ngang trung tâm xã). Đường xấu từ Đắk Mil cho tới Ia Rve, Easup, Đắk Lắk; qua tới Chư Prông, Gia Lai cũng có 1 đoạn xấu
Đường này cặp theo biên giới CPC, ít người đi nên ko có 1 chốt nào luôn.
Điểm dừng chân là ko có. Tới Đức Cơ, Gia Lai có 1 cái thác, gọi là thác Ông Đồng; anh có thể ghé vô nghỉ chân cho biết, tuy nhiên, ko có chổ ăn uống. Muốn ăn thì chạy chút nữa lên tới Thị trấn Đức Cơ. Có thể ghé tham quan cửa khẩu Lệ Thanh.

Lưu ý: QL14C còn gọi là đường tuần tra biên giới, nếu anh đi theo GG maps thì thường bị dẫn vô đường tuần tra, đường nhỏ, khó đi và có những đoạn biên phòng không cho đi
 
Hạng C
31/5/07
879
6.825
93
Quá hay bác chủ. Mình cũng tính 30/4 đi Măng Đen từ SG, nhưng đi tới Dakmil nghỉ 1 đêm, hôm sau đi đường QL14C không đi qua BMT. Bác nào chạy rồi cho biết cung đường như này có tốt kg vì mình chạy sedan? có nhiều chốt CA không? có điểm dừng chân nghỉ ngơi ăn uống gì không? Cám ơn các bác.
14C không khuyến khích đi lắm nha A, nhưng nếu máu thì chiến thôi
mọi ng lên Măng đen, có thể tìm quán Tây nguyên , thử món lẫu Gà ác hầm thuốc bắc ăn cùng lá sâm dây, hương vị cũng khá ok đấy.
 
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Các bác cho e hỏi với lịch trình vào dịp Lễ 30/4 này của e có ổn k ạ? e đi sedan 4ng lớn. Thanks các bác ạ.
Ngày 1 (t6): BH - BMT (318km). 18h xuất phát. Dự kiến nhận phòng tại ks Thanh Mai (170 Ngô Quyền, Tân An, BMT) vào lúc 2h sáng hoặc ks Nguyên Ngọc (365 Trần Hưng Đạo, Ea T’Ling, Cư Jút, Đăk Nông) vào lúc 1h sáng.
Ngày 2 (t7): BMT - Kon Tum (222km). Ăn sáng Phở khô 99 BMT (15 Trần Khánh Dư) hoặc Quán Hà Lan (2 Phan Trọng Tuệ (phở khô, bánh canh, bún bò)). Tham quan Làng café Trung Nguyên (163 Lý Thái Tổ) hoặc Bảo tàng thế giới càfe (đg Ng Đình Chiểu). 9h di chuyển đến Tp Kon Tum. Dự kiến 15h nhận phòng ks Kon Klor (38 Bắc Cạn, p.Thắng Lợi, KonTum). Tham quan nhà rông Kon Klor, cầu treo Kon Klor, nhà thờ Gỗ (Ng Huệ). Ăn tối tại Gỏi lá Út Cưng (45 Trần Cao Vân) hoặc Cơm niêu Đồng Quê (713 Phan Đình Phùng). Café Gác Măng Rê (86 Trần Hưng Đạo). Bèo Quán (724 Phan Đình Phùng); Chè Nhà On (103 Đoàn Thị Điểm)
Ngày 3 (cn): Ăn sáng Xôi măng KonTum (59 Lê Lợi). 8h xphát đến Măng Đen. 9h30 Tham quan thác Pa Sỹ (58km,1h30), chùa Khánh Lâm, Ăn trưa tại hồ Đăk Ke. 14h tham quan Làng văn hóa du lịch Kon Bring. Chơi tại quảng trường Măng Đen. Ăn tối quán Trà Giang (gỏi hoa chuối, rau rừng xào tỏi, lẩu cá tầm, gà chiên nc mắm, heo rừng nướng tại bàn) hoặc quán cô Sinh (gà nướng, gỏi chuối rừng, lẩu xuyên tiêu). Xphát về PleiKu (94km, 1h50p). 22h30 nhận phòng Ks Gia Bảo (đường 673, Ialy, Chư Păh, Gia Lai).
Ngày 4 (t2): Ăn sáng bánh canh cá lóc hoặc phở. 8h tham quan thủy điện Yaly (2km, 10p). 9h30 đến thác 9 tầng (23km, 40p); di chuyển đến Nhà hàng Tơ Nưng - Biển Hồ (220 Tôn Đức Thắng) ăn trưa (25km, 50p); món: lẩu rau rừng, bún cua thúi, các loại gỏi... 13h tham quan Biển Hồ PleiKu. 15h tham quan chùa Minh Thành (10km, 22p). 16h di chuyển về Đắk Lắk. 20h nhận phòng Nhà nghỉ 28 Âu Cơ Ea Súp (28 Âu Cơ, Ea Súp) (143km, 2h55).
Ngày 5 (t3): Trả phòng. Ăn sáng tại địa phương. 8h30 đến KDL Sinh thái Bản Đôn Ánh Dương (28km) (cưỡi voi, thuê ca nô ngắm thác). 13h về BH (344km, 8h). Dự kiến 23h về đến nhà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/7/14
493
19.756
93
14C không khuyến khích đi lắm nha A, nhưng nếu máu thì chiến thôi
mọi ng lên Măng đen, có thể tìm quán Tây nguyên , thử món lẫu Gà ác hầm thuốc bắc ăn cùng lá sâm dây, hương vị cũng khá ok đấy.
- Món này chống chỉ định với phụ nữ có thai.
- Còn ngoài ra thì ok.
 
Hạng B2
17/7/14
493
19.756
93
Các bác cho e hỏi với lịch trình vào dịp Lễ 30/4 này của e có ổn k ạ? e đi sedan 4ng lớn. Thanks các bác ạ.
Ngày 1 (t6): BH - BMT (318km). 18h xuất phát. Dự kiến nhận phòng tại ks Thanh Mai (170 Ngô Quyền, Tân An, BMT) vào lúc 2h sáng hoặc ks Nguyên Ngọc (365 Trần Hưng Đạo, Ea T’Ling, Cư Jút, Đăk Nông) vào lúc 1h sáng.
Ngày 2 (t7): BMT - Kon Tum (222km). Ăn sáng Phở khô 99 BMT (15 Trần Khánh Dư) hoặc Quán Hà Lan (2 Phan Trọng Tuệ (phở khô, bánh canh, bún bò)). Tham quan Làng café Trung Nguyên (163 Lý Thái Tổ) hoặc Bảo tàng thế giới càfe (đg Ng Đình Chiểu). 9h di chuyển đến Tp Kon Tum. Dự kiến 15h nhận phòng ks Kon Klor (38 Bắc Cạn, p.Thắng Lợi, KonTum). Tham quan nhà rông Kon Klor, cầu treo Kon Klor, nhà thờ Gỗ (Ng Huệ). Ăn tối tại Gỏi lá Út Cưng (45 Trần Cao Vân) hoặc Cơm niêu Đồng Quê (713 Phan Đình Phùng). Café Gác Măng Rê (86 Trần Hưng Đạo). Bèo Quán (724 Phan Đình Phùng); Chè Nhà On (103 Đoàn Thị Điểm)
Ngày 3 (cn): Ăn sáng Xôi măng KonTum (59 Lê Lợi). 8h xphát đến Măng Đen. 9h30 Tham quan thác Pa Sỹ (58km,1h30), chùa Khánh Lâm, Ăn trưa tại hồ Đăk Ke. 14h tham quan Làng văn hóa du lịch Kon Bring. Chơi tại quảng trường Măng Đen. Ăn tối quán Trà Giang (gỏi hoa chuối, rau rừng xào tỏi, lẩu cá tầm, gà chiên nc mắm, heo rừng nướng tại bàn) hoặc quán cô Sinh (gà nướng, gỏi chuối rừng, lẩu xuyên tiêu). Xphát về PleiKu (94km, 1h50p). 22h30 nhận phòng Ks Gia Bảo (đường 673, Ialy, Chư Păh, Gia Lai).
Ngày 4 (t2): Ăn sáng bánh canh cá lóc hoặc phở. 8h tham quan thủy điện Yaly (2km, 10p). 9h30 đến thác 9 tầng (23km, 40p); di chuyển đến Nhà hàng Tơ Nưng - Biển Hồ (220 Tôn Đức Thắng) ăn trưa (25km, 50p); món: lẩu rau rừng, bún cua thúi, các loại gỏi... 13h tham quan Biển Hồ PleiKu. 15h tham quan chùa Minh Thành (10km, 22p). 16h di chuyển về Đắk Lắk. 20h nhận phòng Nhà nghỉ 28 Âu Cơ Ea Súp (28 Âu Cơ, Ea Súp) (143km, 2h55).
Ngày 5 (t3): Trả phòng. Ăn sáng tại địa phương. 8h30 đến KDL Sinh thái Bản Đôn Ánh Dương (28km) (cưỡi voi, thuê ca nô ngắm thác). 13h về BH (344km, 8h). Dự kiến 23h về đến nhà.
- Hên - xui thôi Anh ! :D:D:D:D
- Năm ngoái, em có việc phải chạy về Ea - kar. Khởi hành từ An Lạc lúc 23h ngày 29/04......thì hơn 17h ngày hôm sau mới tới nơi....:D:D:D:D
 
Hạng D
17/8/09
3.328
29.520
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Các bác cho e hỏi với lịch trình vào dịp Lễ 30/4 này của e có ổn k ạ? e đi sedan 4ng lớn. Thanks các bác ạ.
Ngày 1 (t6): BH - BMT (318km). 18h xuất phát. Dự kiến nhận phòng tại ks Thanh Mai (170 Ngô Quyền, Tân An, BMT) vào lúc 2h sáng hoặc ks Nguyên Ngọc (365 Trần Hưng Đạo, Ea T’Ling, Cư Jút, Đăk Nông) vào lúc 1h sáng.
Ngày 2 (t7): BMT - Kon Tum (222km). Ăn sáng Phở khô 99 BMT (15 Trần Khánh Dư) hoặc Quán Hà Lan (2 Phan Trọng Tuệ (phở khô, bánh canh, bún bò)). Tham quan Làng café Trung Nguyên (163 Lý Thái Tổ) hoặc Bảo tàng thế giới càfe (đg Ng Đình Chiểu). 9h di chuyển đến Tp Kon Tum. Dự kiến 15h nhận phòng ks Kon Klor (38 Bắc Cạn, p.Thắng Lợi, KonTum). Tham quan nhà rông Kon Klor, cầu treo Kon Klor, nhà thờ Gỗ (Ng Huệ). Ăn tối tại Gỏi lá Út Cưng (45 Trần Cao Vân) hoặc Cơm niêu Đồng Quê (713 Phan Đình Phùng). Café Gác Măng Rê (86 Trần Hưng Đạo). Bèo Quán (724 Phan Đình Phùng); Chè Nhà On (103 Đoàn Thị Điểm)
Ngày 3 (cn): Ăn sáng Xôi măng KonTum (59 Lê Lợi). 8h xphát đến Măng Đen. 9h30 Tham quan thác Pa Sỹ (58km,1h30), chùa Khánh Lâm, Ăn trưa tại hồ Đăk Ke. 14h tham quan Làng văn hóa du lịch Kon Bring. Chơi tại quảng trường Măng Đen. Ăn tối quán Trà Giang (gỏi hoa chuối, rau rừng xào tỏi, lẩu cá tầm, gà chiên nc mắm, heo rừng nướng tại bàn) hoặc quán cô Sinh (gà nướng, gỏi chuối rừng, lẩu xuyên tiêu). Xphát về PleiKu (94km, 1h50p). 22h30 nhận phòng Ks Gia Bảo (đường 673, Ialy, Chư Păh, Gia Lai).
Ngày 4 (t2): Ăn sáng bánh canh cá lóc hoặc phở. 8h tham quan thủy điện Yaly (2km, 10p). 9h30 đến thác 9 tầng (23km, 40p); di chuyển đến Nhà hàng Tơ Nưng - Biển Hồ (220 Tôn Đức Thắng) ăn trưa (25km, 50p); món: lẩu rau rừng, bún cua thúi, các loại gỏi... 13h tham quan Biển Hồ PleiKu. 15h tham quan chùa Minh Thành (10km, 22p). 16h di chuyển về Đắk Lắk. 20h nhận phòng Nhà nghỉ 28 Âu Cơ Ea Súp (28 Âu Cơ, Ea Súp) (143km, 2h55).
Ngày 5 (t3): Trả phòng. Ăn sáng tại địa phương. 8h30 đến KDL Sinh thái Bản Đôn Ánh Dương (28km) (cưỡi voi, thuê ca nô ngắm thác). 13h về BH (344km, 8h). Dự kiến 23h về đến nhà.
Kế hoạch hoàn hảo thì dứt thôi anh.
 
  • Like
Reactions: luckytwice
Hạng D
19/11/15
1.083
3.277
113
Tiếp theo, ngày 3, mùng 6 tết
Chặng về: Măng Đen-Gia Nghĩa
17h30, còn cách Tp. BMT hơn 50km, mục tiêu đến đó trước khi trời lặn của em coi như khó thành hiện thực. Trời lạnh dần, cái áo chống nắng mỏng manh không ngăn được cái lạnh thấm dần vào cơ thể. Dừng xe nghĩ ngơi chút.
20230127_173237.jpg

Đoạn này em không nhớ, hình như còn cách BMT tầm 20km, trời đã tối hẳn. Bên đường lác đác người đón xe quay lại SG, BD làm việc sau kì nghĩ tết.
IMG_20230420_153902.jpg

Đến Tp. BMT tầm 19h, ý định ban đầu em tính nghĩ ở đây, nhưng có việc mai phải có mặt ở SG đầu giờ chiều nên em quyết định chạy tiếp đến Gia Nghĩa.
Sau ăn uống, nghĩ ngơi, 20h em xuất phát đi tiếp. Động lực để em đi tiếp là có nhiều đoàn xe máy rồng rắn chạy xuống các tỉnh làm việc, em ké theo. Tuy vậy có lúc họ tấp đâu đó hoặc chạy quá nhanh thì em cũng lầm lũi một mình.
Đường tối em không có chụp choẹt gì thêm. Tới GN 22h30, em ở lại KS cũ khi đi, vào phòng tắm vội, mệt nhoài, ngủ thiếp lúc nào không hay...
 
Chỉnh sửa cuối: