Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
Nay rãnh, em viết về chuyến phượt hôm tết vừa rồi.
Mùng 4 tết ở quê hết vui, em định xuống SG ăn tết vài ngày nữa trước khi đi làm lại vào m9.
Đi nữa đường, nghĩ xuống sớm cũng chán, em chuyển hướng 180 độ, quyết định đi Măng Đen và chuyến đi bắt đầu...

Tay Nguyen.jpg


Ngày 1 LN-Gia Nghĩa 155km
14h m4 tết
Vài cảnh đẹp đường quê

20230125_133604.jpg

Con đường với rừng cao su bạt ngàn.
20230125_134157.jpg

Con dốc dài tít tắp, làm nhớ hồi c3 cong mít đạp xe xuống huyện học. Thấm thoát gần 30 năm:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
20230125_165156.jpg

Khúc này địa phận Bù Đăng
TimePhoto_20230125_173213.jpg

Một nhánh của hồ thủy điện Thác Mơ. Em dừng chân ngắm cảnh chút
TimePhoto_20230125_181254.jpg
Trời tối lạnh teo, em tranh thủ tới Gia Nghĩa nghỉ qua đêm, đi hết nổi rồi
Tây Nguyên, đi về phía đại ngàn

20230125_205129.jpg

Sau khi ăn tối, lòng vòng cũng kiếm được khách sạn ngay đoạn rẽ vào Tp GN. 300k lên lầu máy lạnh, 200k dưới đất quạt. Em chọn trên lầu cho yên tĩnh. Đi bụi cũng có giá của nó chớ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
Ngày 2: Gia Nghĩa-Kontum 346km
8h m5 tết
Sáng Gia Nghĩa trời nắng đẹp, se lạnh
Mục tiêu hôm nay là chạy tới Kontum.
20230126_080057.jpg

Tạm biệt Gia Nghĩa, hẹn gặp lại
20230126_080756.jpg
20230126_081140.jpg

Cung đường với rừng thông thơ mộng
20230126_081147.jpg

Dừng lại tìm chút hơi ấm, hơi người thì không có rồi:p
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
Dừng chân đổ xăng. Em đi bằng con phu tu re, cảm giác lái chán. Được cái tiết kiệm xăng, em bấm máy tính đường trường nó lên tới 80km/l. Thật vi diệu
20230126_100821.jpg

Ăn sáng ở Đắk Song
TimePhoto_20230126_085153.jpg

TimePhoto_20230126_095428.jpg

Những con đường uốn lượn, nhưng cối xay gió mờ ảo
20230126_092916.jpg
20230126_092920.jpg

11h, cầu Sêrêpok, đánh dấu em tới địa phận Tp Buôn Mê
20230126_105707.jpg

20230126_111549.jpg

TimePhoto_20230126_120311.jpg

Hoa dại ven đường
Tây Nguyên, đi về phía đại ngàn
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
25/4/10
321
863
93
Bác đi bằng xe máy hả. Vậy sức khỏe còn tốt. Cung này từ từ đi đẹp. Cố gắng rẽ ngang dọc vào các khu nổi tiếng để tham quan
 
  • Like
Reactions: Siêu Thanh
Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
Bác đi bằng xe máy hả. Vậy sức khỏe còn tốt. Cung này từ từ đi đẹp. Cố gắng rẽ ngang dọc vào các khu nổi tiếng để tham quan
Vâng, em đi xe máy
Do thời gian hạn chế nên em ko rẽ ngang dọc nhiều. Lần sau đi ngã ba Đông Dương em dành thời gian nhiều hơn
 
Hạng D
19/11/15
1.083
3.276
113
Đường tránh Buôn Hồ tuyệt đẹp, những con dốc dài tít tắp, những khúc cua uốn lượn hút tầm mắt
20230126_115655.jpg
20230126_115802.jpg
20230126_120755.jpg

14h, em vào địa phận Gia Lai. Do phải chạy đến Kontum trước khi trời tối nên em không rẽ ngang rẽ dọc.
20230126_140929.jpg
20230126_141733.jpg
20230126_150413.jpg
20230126_150501.jpg

Tây Nguyên, đi về phía đại ngàn
 
Chỉnh sửa cuối: