RE: tennis, một đam mê !!!
Vài dòng tâm sự cùng các bác về môn này. Hồi họp cấp 3 Em đã mê Tennis & quyết tâm là sau này có điều kiện sẽ học, hồi đó TV cứ phát Tennis là xem, nghiền lắm! Em nhớ vào khoảng năm 2000 Em bắt đầu ra sân Tennis với 1 người bạn, được anh ta hướng dẫn cách cầm vợt sơ sơ rồi nhảy vào chơi luôn, ối giời ơi....sao mà khó đánh thế! Toàn bắn chim không à!
Sau buổi đó Em quyết tâm về đi học cho đàng hoàng, học được có 3 tháng rồi lại nghỉ vì công việc, không biết do năng khiếu hay chịu khó xem Tennis trên TV nên Em học cũng nhanh & được Thày khen, trong vòng có 1 tuần mà mà Em đánh được forehand & backhand ĐÚNG BỘ. Kể từ đó nghỉ luôn đến cuối năm 2006 mới ra sân lại, tiếp tục nhờ Thày dzợt 3 tháng nữa.
NGỌN LỬA ĐAM MÊ TENNIS LÚC NÀO CŨNG HỪNG HỰC TRONG MÁU. Hôm nào phải nghỉ 1 buổi do điều kiện thời tiết hoặc điều kiện bất khả kháng là bứt dứt lắm!
Khi tham gia vào sân Cao Thắng của Bác Đâm Guốc thấy tay picasso vẽ vời kinh quá, đỡ khó nên bực mình, vừa rồi nhờ hắn dzợt thêm 1 tuần/buổi để tập chống đỡ những NÉT CỌ của hắn, đến nay cũng tàm tạm rồi nhưng bản thân thấy vẫn còn LỞM.