Hạng D
17/7/06
3.605
168
63
RE: tennis, một đam mê !!!

Từ nhỏ khi xem tivi, em đã mê tennis, dứt khoát khi lớn lên sẽ học và chơi tennis. Khi vào đại học, bạn cùng lớp đã dạy em chơi. Và em chơi tới bây giờ:)
Nhiều lúc đến giờ đi đánh banh mà gặp trời mưa là tiếc đứt ruột, do vậy thường em canh me chạy thật lẹ ra khỏi nhà trước khi trời mưa (vì nếu mưa, vợ, con bắt ở nhà thì buồn lắm)
Ngoài công việc, gia đình, tennis là niềm đam mê số 1 của em, xe hơi em cũng thích lắm, nhưng chưa có điều kiện, sẽ cố thôi:)
 
Chi hội phó OTC
10/7/07
2.109
0
36
Sai Gon
RE: tennis, một đam mê !!!

Bác Quynh khiêm tốn quá, cứ qui bao nhiêu thùng coca ra là được chiếc xe Bác nhẩy:D, em đùa tí thôi. Thật ra nếu chúng ta chú ý cách đánh của người đang chơi là biết người đó có đam mê tennis không hay chỉ chơi để vận động cho khỏe. Em cũng giống Bác Quỳnh, luôn đúng giờ đánh banh ngoài sân, chỉ trừ trời mưa và kẹt việc đột xuất, chứ ghiền lắm các Bác ạ.[8D]
Xe thì hiếm người tham gia trên diễn đàn này mà không mê, nhưng khi tham gia vào chủ đề này thì đủ biết các Bác đam mê môn thể thao này thế nào. Theo em chơi golf chỉ dành cho những người giàu có và không biết tiêu thời gian như thế nào cho hết:mad:, hoặc những người muốn thư giãn một cách sang trọng hơn là đi bộ thuần túy, cũng có thể vì công việc kinh doanh, vì khẳng định đẳng cấp, ... nhưng tennis lại hội đủ những yếu tố vận động, tư duy, thư giãn, xả stress, giao lưu...nói chung là tuyệt vời, tạm thời tennis là số một đối với em, về già chắc là đánh golf wé ;)
Nếu là phong trào thì không đúng vì các bác ở đây có nhiều người chơi đã gần 10 năm hay hơn, lúc đó tennis còn ít phổ biến và cũng là món hơi bị sang đấy ạ. Em nghĩ đơn giản là vì say mê môn thể thao này mà thôi các Bác nhẩy.:)
Sân em welcome mà không thấy Bác nào ghé vậy ta ???[8|]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/8/07
663
1
18
47
TP.HCM
RE: tennis, một đam mê !!!

E thì đam mê đủ thứ trong đó có tennis và ôtô :D:D:D
 
Hạng B2
3/8/07
246
0
0
RE: tennis, một đam mê !!!

Sao các bác có niêm đam mê giống em wá !
Tư khi thằng bạn rủ em đi chơi tennis gần nhà , cách đêy 2 năm rùi , là em mê luôn đến bây giờ , Tennis là môn thể thao dể mà khó . Dễ đánh cho mọi lứa tuổi , còn muốn đánh hay thì khó wá . Chơi tennis giống như đi thám hiểm vậy đó , càng chinh phục thì càng đam mê , muốn chinh phục cái khác hơn ! Tênnis là một môn học không có gới hạn ngày kết thúc .
Về xe thì em cũng ghiền lắm , nhất là dòng xe cổ . EM hay chạy xe của ong anh và chờ có nhà rông hơn 1 tí để tậu một em.
Nhưng hiện giờ em đang ghiền xe motô CD 125 .và đang sở hữu 1 em . Các bác đi du lịch bằng xế hộp không thú bằng xe môtô đâu . Lễ hội 2/9 vừa rồi em có tour Nha Trang -Dalat bằng CD125 . Tụi em định wa tết sẽ làm 1 tour Xuyên việt .
Nhưng Nói chung thì Tennis là niềm đanh mê vô bờ bến . Em cũng tự mình làm ra trang web www.quanvot.vn để thoả mãn niềm đam mê đó. Kinh phí không là vấn đề , quan trong là thoả mãn và chia sẽ với các bác niềm đam mê vô tận này .
----------------------------------------------------------------
www.quanvot.vn
Hoà nhịp niềm đam mê
 
RE: tennis, một đam mê !!!

Báo cáo các bác: Em thì đam mê thể thao...môn gì em chơi cũng tàm tạm...Tennis em choi cũng lâu lắm rùi. Trong khỏang 4 năm đầu thì chơi như điên..đen như than...Dưng mà...gần đây lu bu quá nên chỉ chơi "cầm hơi" để duy trì cái sự ghiền. Thấy AE máu quá nên cũng đang ráng sắp xếp thời gian chơi lại đây!!!
@đâm - guốc: Em vừa lấy danh của OS đánh giải S.A.M mở rộng của hội em. Em vớt đựơc giải 3 đó bác (nói nhỏ: lúc đầu đâu dám nói đâu, sợ bèo quá, chó ngáp phải ruồi hay sao á....). Vậy là em có 1 cúp + 2 cờ rùi (toàn phong trào - seri B khg). Vui lém. Mấy hôm nữa em post hình cho bác xem hội của em (thằng chụp hình đang đi thẩm định ISO ở Vũng Tàu rùi)
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
RE: tennis, một đam mê !!!

wow, chúc mừng bác. Lần sau OS tổ chức bác phải tham gia đó nhé.
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif


OS mình sau làm cái phòng trưng bày cup, cờ (hình ảnh) do các mem OS chinh phục khắp nơi chắc cũng kha khá nhỉ.:D:D
 
RE: tennis, một đam mê !!!

Nếu có tổ chức giải thì tổ chức tại SG đi mấy bác ơi, xa quá đi khó khăn cho anh em đam mê mà không có điều kiện đi xa tham gia .sắp sinh nhật OS, làm một giải Open thôi
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
RE: tennis, một đam mê !!!

Sắp tới sẽ tổ chức tại SG đó bác.

Còn ở VTàu và theo sinh nhật OS chưa biết ổn không. Em nghĩ các MOD đang tính toán, nhưng nếu chung vậy thì sợ các thành viên không chơi sẽ hơi buồn. Và đặc biệt dàn vợ con sẽ nghĩ các bác đánh tennis lừa đi chơi để ...telit. kakaka.

Nên em nghĩ ngày nào đó gần đây bác hv_2k4 sẽ phất cờ cho giải tại SG :):D
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
RE: tennis, một đam mê !!!

Không biết các bác thế nào. Chứ em thì khi chơi tennis thì em tìm hiểu rất kỹ về nó. Từ vợt thế nào, đan dây ra sao? đến túi, giỏ đựng đồ, giày dép....Mỗi lần mua sắm hay lựa chọn một thứ gì đó cảm thấy rất vui.

Ví dụ như vợt, các nhãn hiệu như Prince, Head, Wilson, Prokennex, Babolat...Mặt vợt thì đủ kiểu, từ 90, 95, 98, 100, 102, 105, 110, 115 đến quạt ba tiêu 120. Có ông Head là trở chứng nhất. trong khi các hãng hay làm chuẩn là 90-100-110, Head chơi 95-102...:):D

Chưa hết, độ trợ lực cũng vui, như Prince thì Power level từ 700-1200, càng cao càng trợ lực. Trong khi wilson thì từ 2.0 đến 6.0 gì đó, càng nhỏ càng trợ lực. Nên tốt nhất cứ móc ngón tay trỏ vào cái tam giác góc trên gần lưới xem đầu chúc thế nào mà lựa vợt thôi :D

Trong hơn 8 năm chơi tennis, em đã dùng qua khoảng 10 cây, từ Prince (3 cây), sang Head (2 cây), sang Prokennex Kinetic (2 cây), Babolat (1 cây), bây giờ dừng lại ở ProKennex PBT (2 cây). Mỗi lần đổi vợt thì kỹ thuật đánh sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy các bác mới chơi nên lực 1 cặp vừa ý rồi không thay đổi nữa. Nếu đổi thì lựa kỹ thuật vợt phải tương tự cặp cũ. Và mua đủ 1 cặp, đan dây giống nhau để lỡ 1 cây đứt còn cây kia y chang mà đánh :)

Dây vợt cũng quan trọng. Em đan qua 3-4 loại dây cuối cùng quay về Prince Synthetic Gut 17 trơn, màu vàng, chỉ có 60k/bộ là đánh được. Mấy bộ 2 dây cả 200k/bộ đánh thử không được, phải cắt ngay sau 2-3 buổi đan lại, xót cả ruột. Có lẽ trình em chỉ ở mức 60k :D:D
 
Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
RE: tennis, một đam mê !!!

-Nghe các bác kể đã tai qúa vì đúng sở thích của em mà,em chơi được đúng 15...tháng,tuần 3-4 buổi,từ lúc mới biết chơi tới giờ đánh đơn chắc được 10 trận,mục tiêu trong 9 tháng tới là lên Master,thật đấy [8D].