Tập Lái
18/11/17
7
3
0
44
Tết này lần đầu lái xe từ Bình Phước về Thái Bình ăn tết. Xe em city top, 2 vợ chồng cùng 2 con, đứa lớn 14, đứa nhỏ 8 tuổi. Có 1 mình em lái xe, vợ ko biết lái.
Em đi theo chị Google chỉ. Xe em có thêm anh chỉ đường Vietmap. Mở cả 2 anh chị chỉ đường thấy nhiều đoạn chỉ khác nhau. Em phải chọn anh hay chị chỉ đường đẹp để đi đây ?
Em đang tính 25 tết về, 4h sáng khởi hành đi đường QL14, đêm ngủ tại Đà Nẵng, sáng hôm sau Đà Nẵng về Thái Bình (2 ngày 1 đêm). Lịch trình như vậy có hợp lý không. Bác nào có kinh nghiệm lái xe đường dài ngày tết chỉ giáo giúp. Thank các bác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
18/6/13
1.489
1.053
113
City mà chạy BP-DN trong ngày thì hơi căng. Tối hôm trước bác nên chạy lên BMT ngủ rồi hôm sau chay tiếp dễ thở hơn
 
  • Like
Reactions: MDH and anhtuanpro
Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Nếu bác chạy khỏe thì khoảng 22:00 - 23:00 là tới ĐN thôi ạ, tùy thời gian nghỉ ngơi, chạy một mình thì hơi mệt tùy theo độ đam mê của bác.
Nên chọn Vietmap vì Google nhiều chỗ chỉ không chính xác.
 
Hạng D
18/2/10
3.115
2.862
113
Tết này lần đầu lái xe từ Bình Phước về Thái Bình ăn tết. Xe em city top, 2 vợ chồng cùng 2 con, đứa lớn 14, đứa nhỏ 8 tuổi. Có 1 mình em lái xe, vợ ko biết lái.
Em đi theo chị Google chỉ. Xe em có thêm anh chỉ đường Vietmap. Mở cả 2 anh chị chỉ đường thấy nhiều đoạn chỉ khác nhau. Em phải chọn anh hay chị chỉ đường đẹp để đi đây ?
Em đang tính 25 tết về, 4h sáng khởi hành đi đường QL14, đêm ngủ tại Đà Nẵng, sáng hôm sau Đà Nẵng về Thái Bình (2 ngày 1 đêm). Lịch trình như vậy có hợp lý không. Bác nào có kinh nghiệm lái xe đường dài ngày tết chỉ giáo giúp. Thank các bác.
  1. Đi xa thì cứ google mà phang, vì google tính gần như chính xác thời điểm đến đích mong muốn => Cân đối thời gian cực đỉnh. @M6_171.17 đối với nhiều chỗ chỉ ko chính xác: Em chưa găp bao giờ, nhưng gặp google map chỉ đường nhỏ là bang hết :D
  2. Bác chủ hỏi chứng tỏ ko tự tin cho lắm, chạy xa ko quen vừa cực tài nhưng nhất là cực vợ con ngồi sau mệt mỏi, do đó Bình Phước chạy tới Đà Nẵng đuối quá thì chạy tới Kontum thôi, ko khí cực đã đỡ vất vả hơn. BMT như bác @Thanhbk01 đề nghị thì hơi gần quá.
 
Hạng D
18/6/13
1.489
1.053
113
Để chạy khoẻ cả tài lẫn khách thì bác nên chạy 3 ngày 2 đêm. BP -> Playku -> Huế hoặc Đông Hà -> Thái Bình
 
  • Like
Reactions: Hungpm.bpc
Hạng B2
9/9/15
114
114
43
Ngày đầu chạy BP - ĐN thì khỏe rùi bác, ngày 2 ĐN - TB thì hơi đuối vì ngày 2 thấm mệt. Nếu 2 ngày thì bác chạy ngày 1 bác chạy ráng đến TP Huế.Em Năm nào cũng Bình Dương- Thanh Hóa, ngày đầu e chạy 3 h sáng, tầm 7 h tối nghỉ ở Lăng Cô, sáng hum sau về khỏe.
 
  • Like
Reactions: mazda626-2001
Tập Lái
18/11/17
7
3
0
44
Ngày đầu chạy BP - ĐN thì khỏe rùi bác, ngày 2 ĐN - TB thì hơi đuối vì ngày 2 thấm mệt. Nếu 2 ngày thì bác chạy ngày 1 bác chạy ráng đến TP Huế.Em Năm nào cũng Bình Dương- Thanh Hóa, ngày đầu e chạy 3 h sáng, tầm 7 h tối nghỉ ở Lăng Cô, sáng hum sau về khỏe.
Bác chạy QL14 hay QL1
 
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Năm nào em cũng về quê NĐ em chạy 3 ngày 2 đêm. Chạy 2 ngày mệt lắm Bác ạ nên suy nghỉ lại rất cực và mệt mõi dễ xảy ra những tình huống không mong muốn khi cơ thể mệt kèm theo phản xạ kém, nhất là khi Bác chạy từ sáng đến tối là lúc Bác mệt mà gặp ban đêm thì nên suy tính lại.
Em có 1 lần đi 2 ngày chạy đến đêm do mệt mõi nên suywts bị tai nạn 2 lần.
 
Hạng D
18/6/13
1.489
1.053
113
Em thì sợ nhất giấc trưa từ 12-14h, QL14 vắng vẻ, cây cối vi vu cực kì buồn ngủ, chạy ráng nhiều lúc trong tiềm thức.
 
Hạng D
18/2/10
3.115
2.862
113
Em thì sợ nhất giấc trưa từ 12-14h, QL14 vắng vẻ, cây cối vi vu cực kì buồn ngủ, chạy ráng nhiều lúc trong tiềm thức.
Lúc 5-6h chiều nguy hiểm hơn, cực khó quan sát