Hạng B2
16/7/12
359
274
63
58
Chừng nào còn những người đi xe máy kiểu tuỳ tiện và chỉ nghỉ đến mình như vậy, rồi đi ngược chiều vì đường bên này đông mà không chịu xếp hàng... thì ngày đó những người có ý thức khi tham gia giao thông còn khổ dài dài với những kẻ thiếu ý thức như vậy, mà những kẻ thiếu ý thức như vậy chỉ là số ít nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến số đông người có ý thức...
Hay là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu ???

câu này bác có viết nhầm không?
 
Tập Lái
11/10/15
5
8
3
49
Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu tại sao khi ra đường, bà con thích di chuyển theo kiểu đi tắt đón đầu, vô chỗ làm việc thì càng vòng càng thích! Bản thân em, đang chạy trên Nguyễn Thái Sơn (đoạn cổng sau bệnh viện 175), từ trong lề phải, 2B lao ra (ngược chiều với hướng xe em), em rà thắng vì mới cầm lái, 2B vừa chớm qua khỏi đầu xe em thì một 2B khác từ phía sau bên trái xe em lao tới. Rồi xong!!! Trong xe, chủ xe và F1 la hét um sùm vì tưởng tại em. Đi chi khổ vậy ta. Đường về, em nghĩ, giá mà lúc nãy em tự tin đạp ga, tạt đầu xe 2B thì vụ va chạm kia đã không xảy ra. Áy náy ray rứt miết thôi....
 
28/3/13
2.338
1.769
113
Hồi xưa có câu : "người khôn thì đã vượt ... biên, còn người ở lại vừa điên vừa khùng". Giờ ngẫm lại vẫn còn nguyên giá trị thời sự .

Chỉ đúng 50% thui Bác ơi. Những ai có điều kiện làm ăn ổn định ở VN thì đa số không muốn định cư lâu dài ở nước ngoài đâu.
 
Hạng D
10/12/13
2.532
6.758
113
Mình ko hiểu sao khu vực Cộng Hoà kéo dài đến Trường Chinh luôn kẹt xe, hình như do dân tình khu vực này thì phải, đường thì ko hề hẹp, mà dân tình thì cố chen lấn để đi, leo lề, tá lả...

Ko hiểu người khu này dân cư từ đâu tới nhiều nhất các bác.
Đường Cộng Hòa phục vụ cư dân: Quận 12, Củ Chi, Gò Vấp.....
Mà em nói không phải chê: cư dân các vùng đó thường là dân nhập cư, hoặc từ nông thôn 1 phát lên thành thị..... đường trống ta cứ đi thôi, mặc kệ cái gọi là luật Giao thông hay ý túức giao thông.