bằng FC phần lớn là lơ xe lâu năm sau đó mua bằng...Cách dạy của mấy ông Thầy dạy lái xe là thấy nãn rồi. Không quơ đủa nhưng chắc đa số dạy đối phó , vẻ đường lo lót lý thuyết chạy này nọ thì lấy đâu ra đạo đức .

Attachments
-
62,5 KB Đọc: 1
tài xế thì chỉ nghĩ đc đến vậy thôi sao ta?
vui nhé.
đúng lái xe chẳng ai muốn cán người
nhưng rượu thì hên xui
Làm gì có bằng mà bán .Đúng là nên treo cổ những thằng nào bán bằng cho bọn non choẹt, mặt câng câng, lúc nào cũng có vẻ phê thuốc! Tất cả chúng nó là 1 lũ giết người! Tất cả, từ cao đến thấp!
Đâu phải tài cnt nào cũng có dấu FC .
Toàn chạy lụi
Lên cầu Phú Mỹ , anh chạy ngang hàng mà an toàn hơn đó .Vãi đái nhất là đi cầu Phú Mỹ, mìn chạy SUV mà nhìn thấy Công cũng vãi đái, không chạy ngang hàng và né bánh mỳ kẹp thịt
Ngày còn chiến tranh - chiều tắm sông vui đùa với mới thằng bạn- sáng hôm sau thì có đứa chết vì đạn lạc - mình ước muốn chiến tranh chấm dứt để thảm cảnh đó không còn xẩy ra nữa- nhưng giờ thời bình rồi - lại còn thảm khốc hơn nữa - bây giờ không biết ước muốn gì nữa đây.
RIP .
RIP .
- Thời bình...mà người chết thịt nát xương tan. Còn hơn thời chiến... có gì đau đớn hơn cho bằng...
Nhiều anh bẩu nó ủi vào xe bồn thì nó chết. Làm sao mà chết với tốc độ 40-50km/h. Nhưng nó vẫn chọn phương án ủi vào 2 bánh. Thật khó hiểu.
nó say thì phản xạ có xe trước mặt thì nó lách thôi anh, lách qua đâu thì hên xuiNhiều anh bẩu nó ủi vào xe bồn thì nó chết. Làm sao mà chết với tốc độ 40-50km/h. Nhưng nó vẫn chọn phương án ủi vào 2 bánh. Thật khó hiểu.
chứ tốc độ 45km/h nếu ng bình thường đạp thắng thì làm gì lùa 200 mét