Hạng D
9/5/09
3.423
16.855
113
Thật ra coi clip lái xe từ lúc đánh lái ra tới lúc tai nạn có 3 giây. Em không nghĩ anh tài xế có đủ thời gian để suy tính thiệt tông chỗ này chết mình chỗ kia chết người. Đơn giản là phản xạ khi trước mặt là nguyên cái xe bồn thì...đánh lái. Không có ý định bênh tài xế nhưng nếu chúng ta chỉ trích cái sai thì phải chỉ trích đúng
  1. Tài xế có khả năng nhậu say trước khi cầm vô lăng (theo như báo Long An)
  2. Xe không biết có quá tải và đủ đièu kiện kỹ thuật không (cái này ở VN riết rồi cũng phải nghi ngờ do hệ thống đăng kiểm và csgt quá củ chuối)
  3. Có hay không hệ thống bảo kê của chủ xe và các quan chức, csgt đứng sau lưng dung dưỡng cho cái sai rồi lâu ngày thành cái ác?
  4. Hệ thống đường xá quá tệ hại và lạc hậu so với độ phát triển của kinh tế, dân số và xã hội trong khi giao thông công cộng thì gần như zero. Cái này chửi nhà nước là đúng!
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.553
110.175
113
Sài Gòn
nó say thì phản xạ có xe trước mặt thì nó lách thôi anh, lách qua đâu thì hên xui
chứ tốc độ 45km/h nếu ng bình thường đạp thắng thì làm gì lùa 200 mét
Khi lách sang phải nghĩa là nó đã thấy. Não đã hoạt động lại. Từ thời điểm né xe bồn đến lúc ủi xe máy nó còn hơn mấy giây để xử lý. Phản xạ ấy là dặm thắng. Mình cảm giác lúc ủi xe máy thì xe nó tăng tốc đột ngột. Có lẻ nào lại đạp nhằm chân ga?
 
Hạng F
12/9/10
6.651
49.195
113
49
Bà Tó
Tx chờ lấy hàng , tx chờ công nhân tan ca.....xe ở gần nhà....hay nhậu giữa giờ .
Thằng đi xe máy đụng vợ em gãy giò , nó chở công nhân ở Đức Hoà Hạ , xe 50c . Hôm đó nó nhậu đám giỗ xong , trên đường qua lấy xe chở công nhân về .
Mấy đứa mà phèn trong người nhiều quá thì không nên cấp bằng cho nó .

Hôm kia , ăn cơm bên này , nhìn qua kia đường chỗ cái quán nhậu chà bá . Hai thằng , mỗi thằng 1 xe hơi từ trong quán ra , xuống lề một cái ịch không bình thường .
Sau đó , 2 thằng vòng xe......qua đối diện , vô Karaoke . Bà mẹ nó . Dạng này cũng toàn mùi phèn .
 
Hạng D
10/4/10
1.394
5.626
113
Tx chờ lấy hàng , tx chờ công nhân tan ca.....xe ở gần nhà....hay nhậu giữa giờ .
Thằng đi xe máy đụng vợ em gãy giò , nó chở công nhân ở Đức Hoà Hạ , xe 50c . Hôm đó nó nhậu đám giỗ xong , trên đường qua lấy xe chở công nhân về .
Mấy đứa mà phèn trong người nhiều quá thì không nên cấp bằng cho nó .

Hôm kia , ăn cơm bên này , nhìn qua kia đường chỗ cái quán nhậu chà bá . Hai thằng , mỗi thằng 1 xe hơi từ trong quán ra , xuống lề một cái ịch không bình thường .
Sau đó , 2 thằng vòng xe......qua đối diện , vô Karaoke . Bà mẹ nó . Dạng này cũng toàn mùi phèn .
mùi hèm hay phèn vậy anh chim?
em toàn kêu mùi hèm
 
Hạng B2
24/10/15
202
3.593
93
45
Thằng này nó vượt phải định lấp vào chỗ trống phía trước
nhưng không lấy lái qua kịp do trớn mạnh khi vượt, cộng với sức nặng của xe, mất tỉnh táo do xỉn

Nhiều tài xế có thói quen rất kỳ lạ, thấy khoảng trống nhất định phải chen vào
hơn được một xe thì có lợi lộc gì đâu mà cố

.
 
Hạng D
26/12/12
1.251
13.263
113
Nhiều anh bẩu nó ủi vào xe bồn thì nó chết. Làm sao mà chết với tốc độ 40-50km/h. Nhưng nó vẫn chọn phương án ủi vào 2 bánh. Thật khó hiểu.
xe tải máy nó có nằm đằng trước đâu anh chuột. Tông head on vào cái xe bồn là chết chắc, cái lực của xe container 50 km / h với 27 tấn hàng (nó đang chở hàng) thì tương đương gần 3 triệu J đó anh chuột ngoại.
 
Hạng D
4/2/10
3.496
42.224
113
Bình Phước
Biết bao việc trước đây, thật khó tìm được thằng chịu trách nhiệm. Mọi người luôn đi tìm và đều không biết, tìm mãi không có. Cuối cùng như cái cao tốc gì đó mới làm xong hư do trời mưa lớn quá!
Chuyện quá bình thường rồi anh à. Cả xã hội này còn không biết kìa anh

Ở đây là trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp, có éo gì mà ko thấy.

Trực tiếp là thằng tx, chủ xe.

Gián tiếp là nguyên hệ thống phục vụ giao thông phía sau: cấp bằng, sát hạch, csgt, đăng kiểm, đường bộ tá lả âm binh.

Cuối cùng theo ý anh là chế độ chứ gì.
 
Hạng D
21/12/08
2.727
49.652
113
Thằng cont này vô lane tromg mà có thắng thì cũng ủi, xe cont nó lùa ghê lắm, nhìu khi đổi remoc mà kg biết thắng mòn lên đạp cho cố là lùa ngay.
Thằng này + thêm xỉn nữa.
Mấy thằng cont ngu lắm, đk cả 1 cái máy đồ sộ, tải trọng nặng mà cứ như lái xe ba gác.