Hạng D
30/9/11
2.740
1
38
44
Tháng rồi em mở tóp index tăng liền một lèo nửa cuối tháng khiến bà con phấn khởi trở lại ít nhiều cũng .. đỡ lỗ.. may mắn thì kiếm được chút lời hehe... nên tháng này em lại mở bát..hi vọng đầu năm Rồng bà con có cơ hội tung bay :D

Bà con có bình loạn nhận định gì thì vào đây chia sẻ... em văn dốt nên không viết được nhiều như anh Sịp...

Con sóng hiện tại có mấy ý cần tóm lại như sau:
- Về cơ bản vưỡn như thế CPI, Lãi suất, khủng hoảng châu Âu... chưa thấy có cái số liệu gì thay đổi để em có thể tin vào một con sóng dài...
- Đợt tăng này khởi nguồn từ chú ETF đi múc hàng trở lại => BVH phát pháo.... => Thanh khoản thấp, bà con nghi ngờ nhiều và có nhiều người không vào hàng (trong đó hình như có anh Sịp nhà mình ;) ).. đây em nghĩ là cầu tiềm năng.. hôm nay có vẻ cầu này vào hàng nên thanh khoản có vẻ lớn.
- Về quan điểm đầu cơ... nhìn về giá thì còn có thể chạy một khoảng nữa ( Chấp các điều kiện cơ bản không thay đổi, miễn là đừng có xấu thêm). Ví dụ như em kì vọng SSI cỡ khoảng 17-18 là đỉnh sóng này, VND khoảng 9-10, KLS 10-11, BVS 10-12, PVX 9-10...còn nó không tới đó thì cũng phải chịu thôi đấy là cách nhìn giá đầu cơ của cá nhân em.

Về phương pháp đánh :
- Năm 2009 đỉnh cao là margin => nghe nói em SBS đi viện từ dạo đó... ( Thấy anh Hồ Nam mới nghỉ thì phải )
- Năm 2010 đỉnh cao là lái tàu => nghe nói em TLS đi viện từ dạo đó... ( Thấy anh Ngọc viết thư chia tay nhân viên cũng lâm li bi đát lắm )
- Năm 2011 đỉnh cao là ETF lái 1 phát BVH tăng từ 2x => 1xx, MSN từ 3x=> 16x... => Món này chắc bọn Tây lông bên kia bờ biển đi viện... vì em thấy bọn này đánh từ hồi đó đến giờ chỉ có lỗ ,căn cứ vào giá mua giá bán, còn cụ thể thằng nào lời thằng nào lỗ thì ... chắc chỉ bọn nó mới biết. 2011 còn có trò đỉnh cao là short sell , rất là phổ biến.. và hiện tại thì em chưa thấy thằng nào chết...

Năm 2012 :
- Có thể sẽ có thằng short sell chết nặng... em hi vọng như vậy, và nếu chúng nó ko short sell nữa thì thị trường cũng ổn hơn.
- Năm nay games của ETF vẫn tiếp diễn, còn có thêm 1 quỹ ETF nữa đang xin phép vào VN. Do vậy em nghĩ cũng nên bám sát đám này, ăn theo được đám này cũng không phải là tệ (Năm ngoái em có chén IJC được 40% khối lượng khá lớn :D ). Như quan điểm của anh Sịp thì những con hàng đầu cơ mà không tăng thì... vẫn chưa phải là sóng tăng, còn quan điểm của em là index nó mà tăng 9 phiên liên tiếp thì... phải có chút xèng mới gọi là trader :p Nếu index tăng kiểu như vậy mà bạn không có chút xèng thì tức là bạn đã nhỡ sóng.
- Năm nay như thần tượng Hưng nhùn của em có phát biểu ở đâu đó là cơ hội để MA, thôn tính doanh nghiệp, thời gian gần đây thì bà con chứng kiến quả STB đình đám trên sàn rồi... nhiệm vụ của mình là phát hiện các doanh nghiệp tiềm năng... có core bussiness ngon nhưng đang có điểm yếu gì đó... ví dụ như nội bộ lãnh đạo bọn nó đang lục đục chẳng hạn... như SJS là ví dụ ... có khả năng bị thôn tính đó :D... ăn theo các games này cũng không phải là một ý tưởng tồi.
- Ngoài ra để oánh theo sóng của thị trường thì... cứ có sóng là phải choén...cái này phụ thuộc nhiều vào cảm nhận thị trường.. nên hi vọng bà con chia sẻ thật sự cảm nhận thị trường của mình để... anh em tham khảo thêm. Theo cảm nhận của em thì năm 2012-2013 là cơ hội khá lớn ...em vẫn đang đợi những tín hiệu tích cực hơn từ CPI, lãi suất.. để có thể mang hết đòn gánh ra mà phang hehe.. Nhưng bây giờ thì chưa thấy gì... nên tạm thời cứ choén cái nhỏ nhỏ trước đã... năng nhặt chặt bị mà...

Chúc các bác may mắn.
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
Thiên đường rộng mở hả Đậu :D. Nhưng cho mợ hỏi với, khi nào thì ta được lên thiên đường ạ?
24.gif
 
Hạng D
30/9/11
2.740
1
38
44
Hehe, theo cách của em thì cứ đợi các chỉ số vĩ mô confirm đã.. đi sau tí lên thiên đường mới sướng... kẻo bước nhầm cái xuống địa ngục thì toi :D
 
Hạng C
18/4/11
941
691
108
21.gif
21.gif
21.gif
. Chúc mừng thớt mới cái nào.
033102beer_1_prv.gif


Mỗi người có một phương pháp, một mục tiêu, một cách nhìn TT riêng. Với em, một TT thanh khỏan thấp, cầu yếu cùng 9 ngày không giao dịch phía trước, trong khi TG tiềm ẩn nhiều bất ổn thì em đánh giá rủi ro cao hơn cơ hội. Vậy ngồi ngòai nhìn thôi. Hơn nữa cuộc chơi còn rất dài và khi mục tiêu lợi nhuận của em tính bằng lần thì chả có gì phải vội. Mọi điều vẫn còn ở phía trước.:D
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
Thangdau nói:
Hehe, theo cách của em thì cứ đợi các chỉ số vĩ mô confirm đã.. đi sau tí lên thiên đường mới sướng... kẻo bước nhầm cái xuống địa ngục thì toi :D
Thiên đường hay địa ngục chỉ khi chết ta mới mơ đến đó. Mà chết là hết thì mơ để mần chi
24.gif
Con IJC sẽ cán mốc 10
080402cool_prv.gif