Sáng hôm sau đi ăn bún nước kèn. Tên nghe ngồ ngộ vì có nguồn gốc từ tiếng Khmer. No nê xong, anh em quyết định phượt 1 ngày tại Châu Đốc. The lộ trình phum srok Khmer xem cây Thnot, đi rừng tràm Trà Sư, từ Châu Đốc đi Trà Sư , kinh Vĩnh Tế cặp biên giới Việt Nam – Campuchia, xem nước nổi và tìm hiểu mưu sinh của người dân vùng lũ.
Đập tràn cao su Thala
Chỗ này cá nhảy ngược đập để về thượng nguồn rất nhiều. nhưng do cái máy cùi bắp (làm biến mang máy to) nên chẳng bắt được con nào vô khuôn hình hết.
Nếu treo mình trên đập và cầm cây vợt cỡ cây đánh tenis thì 1 buổi sáng các bác có thể bắt 30kg cá linh ngay trên không mà chẵng cần nhúng vợt xuống nước.
Bà con tràn ra bắt cá bằng mọi cách
1. Ẹo một bên
2. Quăng lưới
3. Quăng lưới bự hơn
4. câu cá lăng
5.Ở đây nước chảy mạnh không đứng trên xuồng chài được, nên ngư dân làm dàn để đứng chài. Cái dàn này được làm từ mùa khô. Khi lũ đến ai muốn đứng đây chài thì phải trả tiền
6. Đủ kiểu đánh bắt
Trẻ em cũng tham gia
7.
Đập tràn cao su Thala

Chỗ này cá nhảy ngược đập để về thượng nguồn rất nhiều. nhưng do cái máy cùi bắp (làm biến mang máy to) nên chẳng bắt được con nào vô khuôn hình hết.

Nếu treo mình trên đập và cầm cây vợt cỡ cây đánh tenis thì 1 buổi sáng các bác có thể bắt 30kg cá linh ngay trên không mà chẵng cần nhúng vợt xuống nước.

Bà con tràn ra bắt cá bằng mọi cách

1. Ẹo một bên

2. Quăng lưới

3. Quăng lưới bự hơn

4. câu cá lăng

5.Ở đây nước chảy mạnh không đứng trên xuồng chài được, nên ngư dân làm dàn để đứng chài. Cái dàn này được làm từ mùa khô. Khi lũ đến ai muốn đứng đây chài thì phải trả tiền

6. Đủ kiểu đánh bắt

Trẻ em cũng tham gia
7.

Tạm biệt nước nổi anh em di chuyển tiếp về Tịnh Biên, trên đường cảnh đẹp mê ly, nhưng máy ảnh bác khoebel giữ nên em chẳng có tấm nào ở đoạn này, tiếp tục tham quan cửa khẩu Quốc Tế Tịnh Biên, sau đó di chuyển qua Vĩnh Trung thưởng thức bánh Canh Vĩnh Trung nổi tiếng do người Khơ Me chế biến
6.
Ngon tuyệt, khoebel kêu thêm một tô giò heo tổ chẳng, tổng cộng 3 người ăn hết 100k.
7.
Sau khi no nê, quay đầu di chuyển về rừng tràm Trà Sư xem CHIM.
Chùa Khơ Me đặc biệt cái cổng và hàng rào rất hoành tráng, cầu kỳ.
8.
Giao lưu với em nhỏ người dân tộc trên đường đi. Đoạn này có rất nhiều cây Thnot nhưng nằm ở máy khác. Sẽ có dịp show cho các bác xem ở lần sau.
9.
Trên đường vào rừng Tràm
10.
11.
Đường chỉ vừa 1 chiếc xe gắn máy, chạy lòng vòng rất đã
12.
Cầu khỉ quá kiên cố
13.
14.
6.

Ngon tuyệt, khoebel kêu thêm một tô giò heo tổ chẳng, tổng cộng 3 người ăn hết 100k.
7.

Sau khi no nê, quay đầu di chuyển về rừng tràm Trà Sư xem CHIM.
Chùa Khơ Me đặc biệt cái cổng và hàng rào rất hoành tráng, cầu kỳ.
8.

Giao lưu với em nhỏ người dân tộc trên đường đi. Đoạn này có rất nhiều cây Thnot nhưng nằm ở máy khác. Sẽ có dịp show cho các bác xem ở lần sau.
9.

Trên đường vào rừng Tràm
10.

11.

Đường chỉ vừa 1 chiếc xe gắn máy, chạy lòng vòng rất đã
12.

Cầu khỉ quá kiên cố
13.

14.

Lên đài quan sát
15. Ống nhòm trên đài, muốn xem thì phải bỏ xu vô.
16.
Rừng Tràm bạt ngàn. Phía xa là vùng Bảy Núi
17.
18. Thiên đường cho dân câu cá
19. Những cái chòi này tiếng Khmer gọi là cái Tum. Dành cho khách vừa uống nước có cồn vừa câu. Mướn cần giá 5.000đ kèm theo tép tươi. Câu được con nào thì lấy con đó. Tại đây em làm được 1 con chạch lấu và cả đống cá rô.
20. Chim ò nhiều vô kể
Tháp quan sát cao khiếp. Tổng cộng 120 bậc thang. Bằng tòa nhà 6 tầng. Tháp này dùng để quan sát sinh hoạt của chim, phòng vệ và phát hiện cháy rừng.
21. Cận cảnh tum số 1
22. Cao độ nhìn từ tháp
Lưu niệm trên đỉnh tháp
23.
Phong cảnh hữu tình, những con kênh này để tiêu nước thoát lũ, đưa cá tôm tràn khắp rừng làm mồi cho chim cò, tích nước chữa cháy cho mùa khô và để khác du lịch thuê xuồng lên bơi.
24.
15. Ống nhòm trên đài, muốn xem thì phải bỏ xu vô.

16.

Rừng Tràm bạt ngàn. Phía xa là vùng Bảy Núi
17.

18. Thiên đường cho dân câu cá

19. Những cái chòi này tiếng Khmer gọi là cái Tum. Dành cho khách vừa uống nước có cồn vừa câu. Mướn cần giá 5.000đ kèm theo tép tươi. Câu được con nào thì lấy con đó. Tại đây em làm được 1 con chạch lấu và cả đống cá rô.

20. Chim ò nhiều vô kể

Tháp quan sát cao khiếp. Tổng cộng 120 bậc thang. Bằng tòa nhà 6 tầng. Tháp này dùng để quan sát sinh hoạt của chim, phòng vệ và phát hiện cháy rừng.

21. Cận cảnh tum số 1

22. Cao độ nhìn từ tháp

Lưu niệm trên đỉnh tháp
23.

Phong cảnh hữu tình, những con kênh này để tiêu nước thoát lũ, đưa cá tôm tràn khắp rừng làm mồi cho chim cò, tích nước chữa cháy cho mùa khô và để khác du lịch thuê xuồng lên bơi.
24.

Xong bữa trưa, đến tầm 3 giờ chiều thì anh em quyết định phượt bằng xuồng để ngắm chim..
1. Đường dẫn từ quán nơi anh em ngồi đến bến đò tham quan Tràm Chim là 130m. Đường bình thường là sốn trâu, nghĩa là nó nhô cong lên. Đường rừng thì .........sống lưng, nghĩa là nó lõm xuống. Các bác tưởng tượng điều khiển hai bánh xe đi trong cái rãnh trơn trượt 3km nó khó như thế nào.
2. Rừng đước ngập nước tứ bề. Đi xuồng vô đây giá 30.000đ/ xuồng, đi xuồng máy tham quan toàn bộ tràm chim là 65.000đ/người. Lúc này trễ rồi nên anh em quyết định đi xuồng tự bơi. Ở đây họ kinh doanh kỳ lạ, giá rẻ nhưng không biết kinh doanh hay sao đó. Nhà hàng cách bến xuồng 130m nhưng hỏi giá xuồng bao nhiêu 1 chiếc : cũng không biết, hỏi số phone chủ xuồng : Không biết, đi 1 tour anh em thấy thích quá nên muốn đi tiếp và đề nghị trả tiền gấp đôi, người chèo xuồng không chịu. Yêu cầu quay lại bến rồi đi từ đầu. Hỏi xin số chủ xuồng để điện báo là khách cần đi tiếp : Dạ em hỏng biết. Cách làm ăn rất kỳ lạ.
3. Bác mv1000 là dân sông nước ên chèo xuồng khá giỏi, tuy nhiên được 100m nên thở không ra hơi.
4. Khoa Bel thì say sưa chụp ảnh. Còn cả đống ảnh đẹp trên cái máy này
5. Trước mặt Khoa Bel là 10 lon beer và 1 con cá lóc nướng
6. Lên beer thôi.
7. Thử cảm giác chèo xuồng, em chèo dở ẹc, xuồng đâm vô gốc tràm mấy lần luôn
8. Gặp khách đi ra, ai cũng hớn hở.
9. Bèo hoa dâu làm cho mặt nước như một thảm cỏ, chèo xuồng trên nước cứ nhu trong tranh. Trên đầu thì chim cò kêu rổn rảng, thỉnh thoảng lại đươc khuyến mãi vài cục phân tươi. Nhì kỹ sẽ thấy những con cò yếu rời tổ và chết rục ngay gốc cây như trong phim của Discovery Chanel vậy.
10. Có giống như chèo thuyền trên sân golf không các bác.
1. Đường dẫn từ quán nơi anh em ngồi đến bến đò tham quan Tràm Chim là 130m. Đường bình thường là sốn trâu, nghĩa là nó nhô cong lên. Đường rừng thì .........sống lưng, nghĩa là nó lõm xuống. Các bác tưởng tượng điều khiển hai bánh xe đi trong cái rãnh trơn trượt 3km nó khó như thế nào.

2. Rừng đước ngập nước tứ bề. Đi xuồng vô đây giá 30.000đ/ xuồng, đi xuồng máy tham quan toàn bộ tràm chim là 65.000đ/người. Lúc này trễ rồi nên anh em quyết định đi xuồng tự bơi. Ở đây họ kinh doanh kỳ lạ, giá rẻ nhưng không biết kinh doanh hay sao đó. Nhà hàng cách bến xuồng 130m nhưng hỏi giá xuồng bao nhiêu 1 chiếc : cũng không biết, hỏi số phone chủ xuồng : Không biết, đi 1 tour anh em thấy thích quá nên muốn đi tiếp và đề nghị trả tiền gấp đôi, người chèo xuồng không chịu. Yêu cầu quay lại bến rồi đi từ đầu. Hỏi xin số chủ xuồng để điện báo là khách cần đi tiếp : Dạ em hỏng biết. Cách làm ăn rất kỳ lạ.

3. Bác mv1000 là dân sông nước ên chèo xuồng khá giỏi, tuy nhiên được 100m nên thở không ra hơi.

4. Khoa Bel thì say sưa chụp ảnh. Còn cả đống ảnh đẹp trên cái máy này

5. Trước mặt Khoa Bel là 10 lon beer và 1 con cá lóc nướng

6. Lên beer thôi.

7. Thử cảm giác chèo xuồng, em chèo dở ẹc, xuồng đâm vô gốc tràm mấy lần luôn

8. Gặp khách đi ra, ai cũng hớn hở.

9. Bèo hoa dâu làm cho mặt nước như một thảm cỏ, chèo xuồng trên nước cứ nhu trong tranh. Trên đầu thì chim cò kêu rổn rảng, thỉnh thoảng lại đươc khuyến mãi vài cục phân tươi. Nhì kỹ sẽ thấy những con cò yếu rời tổ và chết rục ngay gốc cây như trong phim của Discovery Chanel vậy.

10. Có giống như chèo thuyền trên sân golf không các bác.

11. Cận cảnh nè . Đúng là Trà Sư có một không hai.
12. Một nơi rất đáng để phượt
13. Êh eh, chim kìa
14. Chụp cái koi. Thật đáng tiếc là anh em có súng lớn mà không xách theo.
15. Chị lái xuồng tên Nhung. Mỗi tour chèo 30p được chủ trả công 10.000đ. Anh em đi xong thì có chi phí riêng để chị vui.
16. Lên beer cái nữa nhe
17. Hehe, Tây họ vô đây xong đi ra nhìn cứ như bị mộng du.
18. Một con chim gì đó
19. Trước mặt là đám cò.
20. Bơi xuồng ngược.
21. Phong cảnh hữu tình quá nên em phê luôn.
22. Tới bến rồi, dậy trả tiền cho chủ. Chỉ 30.000đ cho tour xuồng này. Tuy nhiên anh em phải đi 240km từ Sài Gòn.
23. Mặt hai lão này phê lòi kèn
24. Ra khỏi rừng, an hem đến một quán nho nhỏ uống Thốt Nốt chua, nghe lão nông kể chuyện vùng biên. Nào là polpot, thầy bùa, võ Miên, cách làm Thnot,..... đủ cả. Rất nhiều kiến thức tư liệu sống động từ lão nông này.

12. Một nơi rất đáng để phượt

13. Êh eh, chim kìa

14. Chụp cái koi. Thật đáng tiếc là anh em có súng lớn mà không xách theo.

15. Chị lái xuồng tên Nhung. Mỗi tour chèo 30p được chủ trả công 10.000đ. Anh em đi xong thì có chi phí riêng để chị vui.

16. Lên beer cái nữa nhe

17. Hehe, Tây họ vô đây xong đi ra nhìn cứ như bị mộng du.

18. Một con chim gì đó

19. Trước mặt là đám cò.

20. Bơi xuồng ngược.

21. Phong cảnh hữu tình quá nên em phê luôn.

22. Tới bến rồi, dậy trả tiền cho chủ. Chỉ 30.000đ cho tour xuồng này. Tuy nhiên anh em phải đi 240km từ Sài Gòn.

23. Mặt hai lão này phê lòi kèn

24. Ra khỏi rừng, an hem đến một quán nho nhỏ uống Thốt Nốt chua, nghe lão nông kể chuyện vùng biên. Nào là polpot, thầy bùa, võ Miên, cách làm Thnot,..... đủ cả. Rất nhiều kiến thức tư liệu sống động từ lão nông này.

Tới đây thì em đuối rồi nên đi ngủ thôi, mai còn phải làm việc. Khuyến mãi các bác một đoạn video trong rừng Trà Sư. Đừng để ý tiếng nói chuyện của anh em, cái tiếng lào xào trong phim là tiếng chim về tổ đấy. Sướng lắm.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Y2EEIo7uUbc[/tube]
XIn tạm biệt và chúc các bác một tuần mới vui vẻ. Em sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh chuyến phượt khi rảnh rỗi chút nhe.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Y2EEIo7uUbc[/tube]
XIn tạm biệt và chúc các bác một tuần mới vui vẻ. Em sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh chuyến phượt khi rảnh rỗi chút nhe.
@gaco: chuyện làm mạch sáng 2 xinhan thì đơn giản, nhưng vì yêu cầu của bác sử dụng công tắc phụ nên để chắc cú bác gắn công tắc phụ trước đi để 2 dầu dây công tắc ló ra khoảng 2 tấc, phần còn lại em phụ trách. SỞ dĩ như thế là vì em chưa biết đèn xinhan của bác vẫn còn xài bóng zin hay đã đổi bóng và quan trọng nhất là tính thẩm mỹ (gắn công tắc chỗ nào, to nhỏ ra sao) - mà liên quan đến thẩm mỹ là em bó tay toàn tập --> bác thấy trong dàn xe của nhóm thì chỉ có con la già khù của em là nhìn gớm ghiếc nhất, keke.