Hạng D
28/9/13
1.137
22.983
113
Trong xã hội mà mọi thứ đều nghiệp dư, nửa vời , luật pháp quy đinh lỏng lẻo, ngừoi thừa hành và ngừoi thực hiện còn chưa nghiêm minh, ý thưc' kém,,, thì số mạng con người chỉ trông chờ vào sự may rủi!

Tuần trứoc xe oto may mắn né trái thoát xe máy băng ẩu qua đường ! clip xôn xao dư luận! Nhưng tuần này thì các bác moto PKL ko được may mắn như vậy! R.I.P !
 
  • Like
Reactions: NamHung and dyldn39
Hạng D
4/2/08
4.619
6.502
113
TPHCM
bây giờ ngoài mấy đội mô-tô này còn mấy công ty bảo vệ nữa, thuê dịch vụ đón, mở đường là các đồng chí ấy chạy như CSGT dẹp đường. em nhớ có đợt đón op-pa nào đó từ HQ qua mà bọn công ty bảo vệ làm như hộ tống nguyên thủ quốc gia
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Khi có Tổ chức Đua xe đạp hay hoạt động mang tính truyền thống xã-hội,thì các bác ấy được BTC phân công và có hợp tác với các ban nghành,củng như CQ địa phương,nên nhiệm vụ được Pháp luật công nhận,còn bình thường đi rông hay phượt thì củng là dân thôi,củng phải chấp hành luật GTĐB,tuy nhiên mấy bác ấy thường đi chung và là số đông,nên củng rất dể cậy thế mà huênh hoang or ăn hiếp người đi đường,nếu cảm thấy mình yếu thế hơn,thì tốt nhất ta không nên vây vào...
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Nhưng trong tai nạn vừa rồi thì lỗi có phải do các thành viên dẩn đường này hay do các mô tô phượt.
Xem thêm thông tin link below
http://www.nguoidothi.vn/vn/news/the-thao/trong-nuoc/3629/da-sai-con-thieu-ca-tinh.ndt
Đã sai còn thiếu cả tình
02/03/2015 - 20:08 PM​
Anh Lìn Mã Sáng, thành viên đội mô tô dẫn đường trong cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương đã qua đời sau khi bị một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao cán qua người. Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, đến cái tình cũng chẳng thấy từ nhóm tốc độ mang tên BabySpeed.
Ngay sau tai nạn, thành viên của nhóm đua nhanh chóng đưa một đoạn clip đã được chỉnh sửa lên youtube để “minh oan” rằng, do thành viên Lìn Mã Sáng va chạm với đồng đội ngã xuống đường trước, còn thành viên Ngô Tiểu Phụng, sinh năm 1993, người được biết đến như đàn anh trong nhóm bởi gia thế, “chỉ” cán qua người anh Sáng bằng chiếc mô tô CB 1000 phân khối. Và cũng gần như ngay sau đó, các thành viên của nhóm mô tô miền Tây mang tên Babyspeed, lên các mạng xã hội đổ lỗi cho các thành viên dẫn đoàn, thậm chí chê bai tay lái yếu. Họ cũng biện minh rằng, trước khi qua mặt đã xin phép lãnh đạo đoàn.
Trước thông tin cho rằng, mình chính là người đã cho phép đoàn mô tô lạ vượt mặt đoàn đua với tốc độ kinh hoàng, ông Ngô Quang Vinh - Phó Chủ tịch liên đoàn Mô tô Xe đạp Việt Nam, Chủ tịch liên đoàn Mô tô Xe đạp TP.HCM, người có nhiệm vụ điều hành đội mô tô hộ tống, khẳng định: “Tôi không phải là người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen mà các thành viên nhóm mô tô khẳng định đã xin phép. Người ngồi trong xe là anh Đỗ Xuân Vinh – chủ nhiệm CLB mô tô thể thao Tân Bình. Anh Vinh không phải là thành viên ban tổ chức giải đua”.
Ông Đỗ Xuân Vinh cũng giải thích rằng, vì có biết một thành viên của nhóm nên khi họ chào, ông chào lại chứ hoàn toàn không có quyền quyết định cho đoàn mô tô lạ này vượt qua đoàn đua hay không.
hinh_tu_clip.jpg

Hình ảnh cắt từ clip của các thành viên nhóm Babyspeed để biện minh rằng họ đã xin phép vượt đoàn đua.
Cũng dựa vào hình ảnh trong clip các tay mô tô lạ này tung lên mạng để “thanh minh” cho nhóm. Họ đã có lúc chạy lấn làn đường với tốc độ lên đến 3 con số, họ chạy nhanh, lấn tuyến không tín hiệu, ép cả những phương tiện đối diện phải dạt vào lề. Chỉ với việc này thôi thì họ đã hoàn toàn sai khi lưu thông. Các cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ cùng đoàn đua đã cho biết: ““Đây là đoàn đua xe đạp được cảnh sát giao thông và đội mô tô hộ tống, theo luật là được ưu tiên. Việc vượt phải được cho phép. Hơn nữa tốc độ tối đa trên đoạn đường này là 60km/h. Họ không được vượt qua tốc độ tối đa”.
Cũng phải nói thêm, về lý, theo nguyên tắc đoàn đua đang di chuyển theo đội hình sẽ không vượt quá tốc độ 40km. Thế nên, các thành viên trong tổ cơ động của đoàn đua sẽ làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện muốn vượt qua đoàn đua. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, họ sẽ hướng dẫn vượt đoàn từng chiếc một, có báo bộ đàm để các thành viên khác phối hợp. Trong tình huống cụ thể dẫn đến cái chết của anh Lìn Mã Sáng, đoàn đua hoàn toàn bị động khi các tay đua vượt qua với tốc độ cao, nẹt bô, không làm chủ được tốc độ khi xử lý tình huống.
anh-thay-1-5120-1425193067.jpg

Vận động viên Lìn Mã Sáng bị chiếc mô tô CB 1000 cán ngang người gây vỡ nội tạng qua đời. Người gây tai nạn vẫn đang được tại ngoại và lo chuyện lấy xe gây tai nạn ra để sửa. Ảnh Dư Hải
Sai thì đã sai rồi. Nhưng đến cái tình trước người đã khuất cũng không thấy khiến nhiều người phẫn nộ. Trên trang cá nhân của mình, các thành viên của nhóm Babyspeed chỉ một mực đổ lỗi. Thậm chí, chính thành viên gây ra tai nạn chết người thản nhiên chỉ lo việc xin công an lấy chiếc xe đã gây tai nạn ra để sửa chữa. Chính hành động này đã khiến nhiều nhóm chơi xe phân khối lớn khác cũng cảm thấy bức bối. Họ so sánh việc gia đình ca sỹ Hồ Ngọc Hà ứng xử với nạn nhân vụ tai nạn giao thông với việc các thành viên của nhóm Babyspeed ứng xử quá kém để chỉ trích.
Rõ ràng, việc có tiền mua xe phân khối lớn, cùng với việc thành lập các nhóm chơi xe mô tô ngày càng nở rộ sau quyết định cho phép mọi công dân đủ tuổi có thể thi lấy bằng lái A2 hồi năm 2014. Nhưng, đạo đức người cầm lái, lẫn kỹ năng xử lý tình huống trên đường lại có dấu hiện giảm sút.
Clip gây tai nạn do các thành viên nhóm Babyspeed tung lên mạng:

[xtable=bcenter|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td=left}
Ngày 2.3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại giải đua xe đạp nữ Quốc tế, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Văn bản của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết Văn phòng đã nhận được một đoạn video ngắn từ camera hành trình của một người tham gia giao thông ghi lại tình huống xảy ra vụ tai nạn giao thông vào hồi 7 giờ 30 sáng ngày 1.3 giữa một số mô tô phân khối lớn với các thành viên trong đoàn mô tô đang làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 5-2015 tại địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khiến ông Lìn Mã Sáng (SN 1962, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) tử vong và một thành viên khác bị thương.
Thông tin từ đoạn video cho thấy người điều khiển mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao nên không kịp phản ứng và đã đâm vào ông Lìn Mã Sáng (đang bị ngã xuống đường do va chạm với xe trong đoàn mô tô bảo vệ cuộc đua xe đạp).
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Thảo Du
 
Hạng C
23/12/13
513
527
93
Nhưng trong tai nạn vừa rồi thì lỗi có phải do các thành viên dẩn đường này hay do các mô tô phượt.
Xem thêm thông tin link below
http://www.nguoidothi.vn/vn/news/the-thao/trong-nuoc/3629/da-sai-con-thieu-ca-tinh.ndt
Đã sai còn thiếu cả tình
02/03/2015 - 20:08 PM​
Anh Lìn Mã Sáng, thành viên đội mô tô dẫn đường trong cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương đã qua đời sau khi bị một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao cán qua người. Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, đến cái tình cũng chẳng thấy từ nhóm tốc độ mang tên BabySpeed.
Ngay sau tai nạn, thành viên của nhóm đua nhanh chóng đưa một đoạn clip đã được chỉnh sửa lên youtube để “minh oan” rằng, do thành viên Lìn Mã Sáng va chạm với đồng đội ngã xuống đường trước, còn thành viên Ngô Tiểu Phụng, sinh năm 1993, người được biết đến như đàn anh trong nhóm bởi gia thế, “chỉ” cán qua người anh Sáng bằng chiếc mô tô CB 1000 phân khối. Và cũng gần như ngay sau đó, các thành viên của nhóm mô tô miền Tây mang tên Babyspeed, lên các mạng xã hội đổ lỗi cho các thành viên dẫn đoàn, thậm chí chê bai tay lái yếu. Họ cũng biện minh rằng, trước khi qua mặt đã xin phép lãnh đạo đoàn.
Trước thông tin cho rằng, mình chính là người đã cho phép đoàn mô tô lạ vượt mặt đoàn đua với tốc độ kinh hoàng, ông Ngô Quang Vinh - Phó Chủ tịch liên đoàn Mô tô Xe đạp Việt Nam, Chủ tịch liên đoàn Mô tô Xe đạp TP.HCM, người có nhiệm vụ điều hành đội mô tô hộ tống, khẳng định: “Tôi không phải là người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen mà các thành viên nhóm mô tô khẳng định đã xin phép. Người ngồi trong xe là anh Đỗ Xuân Vinh – chủ nhiệm CLB mô tô thể thao Tân Bình. Anh Vinh không phải là thành viên ban tổ chức giải đua”.
Ông Đỗ Xuân Vinh cũng giải thích rằng, vì có biết một thành viên của nhóm nên khi họ chào, ông chào lại chứ hoàn toàn không có quyền quyết định cho đoàn mô tô lạ này vượt qua đoàn đua hay không.
hinh_tu_clip.jpg

Hình ảnh cắt từ clip của các thành viên nhóm Babyspeed để biện minh rằng họ đã xin phép vượt đoàn đua.
Cũng dựa vào hình ảnh trong clip các tay mô tô lạ này tung lên mạng để “thanh minh” cho nhóm. Họ đã có lúc chạy lấn làn đường với tốc độ lên đến 3 con số, họ chạy nhanh, lấn tuyến không tín hiệu, ép cả những phương tiện đối diện phải dạt vào lề. Chỉ với việc này thôi thì họ đã hoàn toàn sai khi lưu thông. Các cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ cùng đoàn đua đã cho biết: ““Đây là đoàn đua xe đạp được cảnh sát giao thông và đội mô tô hộ tống, theo luật là được ưu tiên. Việc vượt phải được cho phép. Hơn nữa tốc độ tối đa trên đoạn đường này là 60km/h. Họ không được vượt qua tốc độ tối đa”.
Cũng phải nói thêm, về lý, theo nguyên tắc đoàn đua đang di chuyển theo đội hình sẽ không vượt quá tốc độ 40km. Thế nên, các thành viên trong tổ cơ động của đoàn đua sẽ làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện muốn vượt qua đoàn đua. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, họ sẽ hướng dẫn vượt đoàn từng chiếc một, có báo bộ đàm để các thành viên khác phối hợp. Trong tình huống cụ thể dẫn đến cái chết của anh Lìn Mã Sáng, đoàn đua hoàn toàn bị động khi các tay đua vượt qua với tốc độ cao, nẹt bô, không làm chủ được tốc độ khi xử lý tình huống.
anh-thay-1-5120-1425193067.jpg

Vận động viên Lìn Mã Sáng bị chiếc mô tô CB 1000 cán ngang người gây vỡ nội tạng qua đời. Người gây tai nạn vẫn đang được tại ngoại và lo chuyện lấy xe gây tai nạn ra để sửa. Ảnh Dư Hải
Sai thì đã sai rồi. Nhưng đến cái tình trước người đã khuất cũng không thấy khiến nhiều người phẫn nộ. Trên trang cá nhân của mình, các thành viên của nhóm Babyspeed chỉ một mực đổ lỗi. Thậm chí, chính thành viên gây ra tai nạn chết người thản nhiên chỉ lo việc xin công an lấy chiếc xe đã gây tai nạn ra để sửa chữa. Chính hành động này đã khiến nhiều nhóm chơi xe phân khối lớn khác cũng cảm thấy bức bối. Họ so sánh việc gia đình ca sỹ Hồ Ngọc Hà ứng xử với nạn nhân vụ tai nạn giao thông với việc các thành viên của nhóm Babyspeed ứng xử quá kém để chỉ trích.
Rõ ràng, việc có tiền mua xe phân khối lớn, cùng với việc thành lập các nhóm chơi xe mô tô ngày càng nở rộ sau quyết định cho phép mọi công dân đủ tuổi có thể thi lấy bằng lái A2 hồi năm 2014. Nhưng, đạo đức người cầm lái, lẫn kỹ năng xử lý tình huống trên đường lại có dấu hiện giảm sút.
Clip gây tai nạn do các thành viên nhóm Babyspeed tung lên mạng:

[xtable=skin1|cellpadding:0|cellspacing:0|bcenter]
{tbody}
{tr}
{td=left}
Ngày 2.3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại giải đua xe đạp nữ Quốc tế, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Văn bản của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết Văn phòng đã nhận được một đoạn video ngắn từ camera hành trình của một người tham gia giao thông ghi lại tình huống xảy ra vụ tai nạn giao thông vào hồi 7 giờ 30 sáng ngày 1.3 giữa một số mô tô phân khối lớn với các thành viên trong đoàn mô tô đang làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 5-2015 tại địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khiến ông Lìn Mã Sáng (SN 1962, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) tử vong và một thành viên khác bị thương.
Thông tin từ đoạn video cho thấy người điều khiển mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao nên không kịp phản ứng và đã đâm vào ông Lìn Mã Sáng (đang bị ngã xuống đường do va chạm với xe trong đoàn mô tô bảo vệ cuộc đua xe đạp).
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Thảo Du

Ôi giời... Nghe ba cái đứa nhà báo này nói tào lao, hơi đâu mà tin hả bác. Công An đã đưa ra kết luận đâu mà bọn nó nói cứ như đúng rồi. Công An nói nhiều khi còn éo ngửi được chứ huống chi bọn bán chữ lấy tiền này. Xem clip là nhìn rõ rồi còn gì. Ai đúng ai sai thì tự nhận xét được, còn xử lý như thế nào thì do các đồng chí ấy thích như thế nào thôi.
 
Hạng C
31/8/08
530
159
43
Ôi giời... Nghe ba cái đứa nhà báo này nói tào lao, hơi đâu mà tin hả bác. Công An đã đưa ra kết luận đâu mà bọn nó nói cứ như đúng rồi. Công An nói nhiều khi còn éo ngửi được chứ huống chi bọn bán chữ lấy tiền này. Xem clip là nhìn rõ rồi còn gì. Ai đúng ai sai thì tự nhận xét được, còn xử lý như thế nào thì do các đồng chí ấy thích như thế nào thôi.


Chuẩn, không cần chỉnh, chỉ cần .... chờ thôi!
 
Hạng B2
21/10/14
205
119
43
TP HCM
www.facebook.com
Ghét nhất mà mấy ảnh dẫn đầu đoàn chạy trước quơ quơ gậy hét ầm ĩ như muốn đánh người, mấy ảnh nghĩ zậy tưởng ngon lắm.:3dmong:
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.975
113
HCMC
Em xem hết 4 trang rồi, tính ra cũng không nhiều người có cảm tình gì với mấy anh dẫn đoàn.