RE: Thắt dây an toàn
Đúng thì đúng, trừ thực tế...đáng ghét : bò rề rề trong phố, chỉ 1 giao lộ, mà có khi phải 5 lần đèn xanh mới qua được, lại ghé chỗ này chút, chỗ kia chút, cứ khoảng 5 phút là ghé, chỗ nào bác tài cũng phải lên - xuống xe, gài xít beo mần giề ?

Còn khi lên xe chạy suốt ngoài xa lộ, chẳng ghé chỗ nào, thì phải gài, miễn bóng bàn

Kinh nghiệm cá nhân : không gài, người cứ tưng tưng muốn văng khỏi xe, lúc ôm cua trái, mấy lần suýt văng vô...lòng longleg bên phụ (Toyota Crown 1995, ghế lái nó hổng thèm ôm bác tài

)
...tới chừng gài xít beo, tha hồ quất 100 - và hơn thế nữa [:'(]

