Bắn hết cũng hay đấy chứ, vd như Thái Lan trc khi có ông Thaksin thì cướp, giết, ma túy... tùm lum cả lên. Ổng lên, ổng xử tử công khai, 4 tháng sau là yên hết. Nhưng đồng thời ổng cũng tạo mọi điều kiện để ~ người trong đường dây tội phạm đó hoàn lương, vd: phá anh túc trồng điều, bỏ ma túy ra bán hàng rong (hàng rong Thái ko cấm nha)lega nói:Không cần phải xử chết đâu bác, bắt chúng nó làm lơ mấy xe đường dài 1 tháng là hết thôi.Ha Sonata nói:Xử chết tất cả bọn tham nhũng đi! Sẽ hết TNGT.
Thêm nữa, cấm tải nặng trên 3t5 vào các tuyến đường nội đô, nội tỉnh. Ưu tiên phát triển tải nhỏ và bán tải (mà hiện bán tải em thấy cũng ưu tiên rồi).haivnnet nói:Cấm xe 2b dung tích dưới 150cc đi trên các tuyến đường cấp Quốc Lộ trở lên.
Chỉ cho xe 2b lưu thông từ cấp Tỉnh Lộ trở xuống.
Dần dần tiến tới hạn chế xe 2b trên toàn quốc.
Điều này sẽ dẫn đến hệ quả kéo theo là các cơ sở sản xuất sẽ phải tự nhiên di dời ra trục quốc lộ để giảm chi phí vận tải.
Ra luật: nội đô ưu tiên 2b, ngoại thành ưu tiên 4b. Vậy là huề, ko ai than nữa ---> hệ quả: dân tình buộc phải chuyển sang vận tải công cộng khi muốn đi liên tỉnh ----> khỏi cần mở đường rộng nữa mà xe oto vẫn di chuyển dc -----> hàng quán, nhà cửa quanh trục quốc lộ sẽ không phát triển đc.
Tốt nhìu cái wá ta

Ha Sonata nói:Xử chết tất cả bọn tham nhũng đi! Sẽ hết TNGT.
Cái này gọi là muốn giải quyết chuyện khó này, phải giải quyết triệt để...chuyện khó hơn! Nhưng mờ em đồng ý....Giờ ai mần được đây.?
Last edited by a moderator:
Mợ hỏi câu hại não quá. Nhiều giải pháp lắm.
Em thì chỉ thấy tất cả làm được tất, chỉ có cái "óc" của người tham gia giao thông cực kỳ khó đào tạo lại. Bữa em đọc báo nào nói Hàn Quốc mất 50 năm để xây đựng được ý thức giao thông của dân Hàn. Không cái gì có thể hoàn hảo 100%, nhưng ý thức giao thông ở VN cực kém ah. 1 phút mất kiểm soát / ẩu / quá tự tin thì sẽ gây hậu quả khó lường.
Còn ở VN em nghi 50 năm nữa chưa xong, gì đâu mà tai nạn giao thông chết còn nhanh hơn chiến tranh nữa.
Em thì chỉ thấy tất cả làm được tất, chỉ có cái "óc" của người tham gia giao thông cực kỳ khó đào tạo lại. Bữa em đọc báo nào nói Hàn Quốc mất 50 năm để xây đựng được ý thức giao thông của dân Hàn. Không cái gì có thể hoàn hảo 100%, nhưng ý thức giao thông ở VN cực kém ah. 1 phút mất kiểm soát / ẩu / quá tự tin thì sẽ gây hậu quả khó lường.
Còn ở VN em nghi 50 năm nữa chưa xong, gì đâu mà tai nạn giao thông chết còn nhanh hơn chiến tranh nữa.

Ha Sonata nói:Xử chết tất cả bọn tham nhũng đi! Sẽ hết TNGT.
Bác có tính đến hậu quả của phương án này chưa?
- Nếu xử bắn, VN sẽ phải nhập thêm vô số súng, đạn... Nếu xử bằng thuốc độc thì giá thuốc độc trên thế giới sẽ tăng vọt vì cầu vượt quá cung.
- Bác tính chôn chúng nó ở đâu? chỗ nào đủ chỗ để chôn hết chúng nó? Diện tích đất canh tác sẽ giảm đi đáng kể dẫn đến thiếu lương thực.
- Không khí tang tóc bao trùm khắp cả đất nước
- Công việc của tất cả các ngành, các bộ đều đình trệ, thiếu người, thậm chí là chẳng còn mống nào.
chủ động (ý thức) là tăng ý thức giao thông của từng người dân
bị động (công cụ, phương tiện) tăng cường an toàn của chất lượng giao thông
giám sát: tăng cường việc giám sát việc học, thi, lưu thông của xe và người
tuyên truyền và thượng tôn pháp luật, bình đẳng cho mọi phương tiện lưu thông...
bị động (công cụ, phương tiện) tăng cường an toàn của chất lượng giao thông
giám sát: tăng cường việc giám sát việc học, thi, lưu thông của xe và người
tuyên truyền và thượng tôn pháp luật, bình đẳng cho mọi phương tiện lưu thông...