Thảo Luận Chung Thiên lý dặm trường

Hạng B2
29/2/08
101
1
18
Không biết những gì em viết ra đây có phải là trên đường thiên lý biết hỏi ai? Có lẽ cũng có chút liên quan đến những thiên lí của em và do em cảm nhận.
Em xin hầu chuyện các bạn
Đến khi nào người dân Việt Nam mới được sống trong sự "văn minh"

Văn minh ở đây các bạn có thể hiểu như là người dân ý thức hơn trong mọi hành động sắp diễn ra, văn minh ở đây là hệ thống pháp luật rõ ràng và thượng tôn pháp luật, Văn minh ở đây cũng có thể hiểu là hệ thống trong sạch hơn. Nói thì chung chung, tôi xin trở lại vấn đề mà tôi cứ suy nghĩ mãi trong các cuộc hành trình.

Câu chuyện thứ 1:

Vừa sáng ra, bắt taxi ra sân bay quốc tế để có một chuyến công tác mới, ngồi trong xe thì câu chuyện của các Bác tài xế chỉ luẩn quẩn công an, 113 và dân phòng... ngoài ra không gì hơn. Mà vấn đề chủ yếu là bắt láo, bắt chẹt, xin tiền ban ngày trắng trợn bởi những người mặc trang phục nhân dân. Tôi chỉ hỏi khi nào sự văn minh mới đến với Việt Nam và tại sao lại vậy? Nghèo đói? Tham lam? hay là sự lỏng lẻo của hệ thống luật pháp? sự làm ngơ của các cấp chính quyền hay đó là hệ thống?...
Sang đất nước bạn Thái lan - Xiêm La nghe hay hơn, ngồi taxi các bác chỉ nói đến quảng cáo du lịch về Thái, con người Thái. Nên đi đâu? làm gì? ăn gì? và ở đâu? Các bác taxi chính là những người cộng tác viên quảng bá du lịch thái lan cực kì hiệu quả?
Còn việt nam thì sao? Chỉ là hờn trách

Câu Chuyện thứ 2:

Sau khi qua khâu kiểm tra an ninh ở cửa sân bay.
" Cháu ơi, cho Bác hỏi đi lối này phải không? bác sáng Mỹ 1 mình. "
"Dạ, đúng rồi Bác? Bác đi chuyến mấy giờ?"
" Bác đi 11h04 boarding pass" mình nhìn đồng hồ thì 10h20am rồi.
" Thôi, bác lên trước đi rồi cháu đi sau cũng được!" Bác đứng trước mình và bắt đầu kể chuyện.
"Chắc cháu là người Bắc nên không sao? "
"Ủa?, gì vậy Bác"
"à, thì bác Sang Mỹ một mình, qua cửa "passpord control" hay bị hỏi về tên tuổi, mất thời gian"- bác đưa cho mình xem Hộ chiếu có kẹp tờ xanh màu lúa 100K,
Bác bảo:" cho nhanh cháu ạ".
"Bác cứ làm đúng nguyên tắc thì đâu việc gì phải vậy đâu Bác"
"Thôi, bác cứ làm vậy cho nhanh vì họ cũng phải kiếm cơm mà cháu"
hic hic, Mình nghĩ tùy bác thôi nhưng trong lòng thấy hơi buồn. vì lúc này chính người dân đã làm hư cán bộ.
Mình nhường tiếp cho một chi cũng sắp đến giờ boarding, chị í cũng việt kiều. Chỉ ấy bảo:
" Thường hay bị sát hạch ở cửa hải quan lắm vì chị là việt kiều ở Bển về. USA"
"Đằng nào cũng mất thì đưa cho họ ít tiền rồi qua cho dễ ở cửa ra hải quan em à"
Cái này thì lại người làm công tác cán bộ hạch sách dân.
Đến lượt mình thì...
"Em chào anh?"
"Đi đâu thế em?"
"Dạ,em đi học?"
"Quê Thái Bình à?-" Dạ,"
"Ở đâu?"-" Huyện Đông Hưng
"Anh ở Thái Thụy đây."
"Chúc em đi học vui vẻ".
"Dạ, em cảm ơn"- Mình cẩm passport rồi đi, cũng thật nhẹ nhàng
Nhìn anh an ninh kiểm soát da hơi ngăm đen, mặc bộ quần áo màu xanh lá đậm. Nhìn khá hiền lành. Cùng đồng hương hay sao nên anh ấy rất nhẹ nhàng và nói chừng mực. Nhưng có lẽ câu chuyện ở đây là người dân có đôi khi cũng tiếp tay cho người cán bộ làm hư và gián tiếp tạo cho hệ thống trở nên không trong sạch.

Câu chuyện thứ 3:

......
 
Hạng B2
28/11/06
337
29
28
50
Em like cho bác, đó là mong muốn chung của hầu hết tất cả chúng ta. rất mong những câu chuyện như thế này được phổ biến mang tính giáo dục rộng rãi hơn
 
Tập Lái
1/2/12
35
3
8
Taxi ở VN mình là vậy mà bác, chuối hột luôn! Bữa em đi công tác ở ngoài về, đến khi bắt Taxi (Saigontourist), vì chủ quan là có tên tuổi nên em quên ngó xem đã bấm đồng hồ hay chưa (thấy cả tờ card do nhân viên điều xe đưa).

Trên đường em cũng mài suy nghĩ nên cũng không để ý, đến lúc về đến nhà (cách sân bay 4km), tên tài xế đòi em 400k!!! Em tá hỏa nhưng cũng may về trước cổng rồi, toàn bà con ở nhà nên mình cứng cáp hẳn! Em móc túi đưa cho nó 100k, hỏi có nhận không? nó thấy người nhà em đông quá nên đành ngậm ngùi ra đi! Po tay luôn!

Đến người Việt còn chơi trò đó, thử hỏi người nước ngoài thì sao hả chời!!!
 
Hạng B2
23/7/12
181
8
18
cb27.com.vn
Theo ngu ý của em, sự văn minh thể hiện ở việc thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Nhưng đáng tiếc là người Việt nam nói riêng và Châu Á nói chung thường rất khôn lõi, ích kỷ, nhỏ nhen, ghen ăn tức ở, quá quan tâm đến lợi ích cá nhân.
Câu chuyện của em là: Mọi người ai ai cũng to tiếng là bây giờ tham nhũng tràn lan, nhưng đã có ai tự vấn lại lương tâm mình không tham nhũng không? Theo em thì Việt nam bây giờ nhà nhà, người người tham nhũng, trong đó có cả em. Loạn hết cả lên rồi, nên chẳng ai nói, ai nghe nữa cả. Tham nhũng là gì? Đó là hành động biến của cải chung, tài sản công cộng thành của riêng cá nhân của mình. Phải vậy không các bác? Nếu thế thì người dân là nơi tham nhũng nhiều nhất. Cái vĩa hè trước nhà mọi người có phải là tài sản của công cộng không? Sổ đỏ cũng đâu khẳng định cái vĩa hè là của cá nhân đâu. Thế mà mọi người vô tư sử dụng, xà xẻo nó thấy mà thương. Các bác tìm đâu ra 100m đường có nhà hộp mà phía trước là trống. Xây nhà thì cố cơi nới ra thên ít tất, thậm chí là ít phân, chẳng biết làm gì, nhưng cứ thoả mãn ý muốn cá nhân cái đã. Xây nhà thì tìm cách nâng nền để chống ngập mà chả quan tâm đến cộng đồng chung, miễn là mình không ngập cái đã, còn mọi người xung quanh là chuyện không liên quan đến tôi. Thờ ơ đến mức thế là cùng. Ra đường đi xe kể cả 2 bánh, 4 bánh văn hoá nhường đường rất thấp, không vượt được bóp còi inh ỏi, như để thể hiện cái tôi, mà chẳng biết ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Các bác thử đứng ở bảng cấm bóp còi trước các bệnh viện, khoảng thời gian không có tiếng còi sẽ kéo dài được bao lâu? Về văn hoá xếp hàng thì thôi rồi, khi mình xếp hàng thì hình như mình là nhân vật từ hành tinh khác đến....
Để thay đổi, em chẳng biết phải làm thế nào cả, thực tình là bản thân em có cố, nhưng chỉ sau thời gian ngắn là đâu vào đó, vì mình không thể nào lạc lõng trong 1 guồng quay được. Nhiều lúc cũng buồn và bức xúc, nhưng thôi "Khổ lắm, biết rồi, nói mãi"
Đó là vài suy nghĩ mông lung của em trên thiên lý dặm trường.