Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Ôi em bỏ bẵng cái thớt này lâu quá mà lại được đưa lên đầu nên phải tranh thủ viết tiếp thôi ạ :).
Tips cho Istanbul:
Khách sạn hay nhà nghỉ: vì tụi em đi theo tiêu chí du lịch bụi nên ngon bổ rẻ đặt lên hàng đầu, ở Harmony Hostel thì các bác có thể đi bộ đến Blue Mosque, Hagia Sophia, Grand Bazaar hay bến tàu Bosphorus (cách nhau khoảng 600-700m) một cách dễ dàng. Dọc khu phố này có rất nhiều cửa hàng bán thảm và đồ lưu niệm hay các tiệm bánh.
Thông tin về Harmony hostel đây ạ :
http://www.booking.com/hotel/tr/istanbulharmonyhostel.vi.html?aid=336511;label=istanbulharmonyhostel-*8YDphCbn8JZnFcSv1lcLQS8987005311;ws=&gclid=CI6qu-fIxLYCFUlapQod9wYAlw
Để giá ok các bác cứ deal thẳng với bên ks thì sẽ có giá tốt hơn, lúc tụi em ở thì phòng dorm 15 lira/em (khoảng 180k/em) giá rẻ chán cho vị trí thuận lợi như thế. Có dịch vụ pick up ra sân bay hình như là 5E/người.
Tham quan: một số địa điểm phải đến
- Blue Mosque: nên đi buổi chiều để có thể chụp hoàng hôn rất đẹp
- Hagia Sophia, Cistern Basilica, Tokapi Palace
- Bophorus cruise nên check trước vì lịch trình có thể thay đổi theo mùa, có thể không cần đi hết tuyến mà xuống dọc đường để thăm thú, tụi em xuống bến Sariyer ăn cá cực ngon, nên đi vào buổi sáng để xem nắng chiếu vào bờ Châu Âu rất đẹp.
http://www.turkeytravelplanner.com/go/Istanbul/Sights/Bosphorus/day_tour.html
- Bảo tàng Chora cũng là 1 địa điểm must see vì các công trình nghệ thuật trên trần nhà thờ, từ ks phải theo 2 tuyến metro và tram mới tới được.
- Ai thích shopping thì chắc dành nhiều thời gian ở Grand Bazaar, trả giá kịch liệt nha các bác, có khi nói thách gấp 4-5 lần đấy
- Nên mua thẻ đi metro hoặc tram để có giá rẻ hơn, mua lẻ giá 3 lira/lần nhưng dùng thể chỉ có 2 lira thôi (loại thẻ Istanbulkart)
- Các bác tham khảo cách đi từ sân bay về Istanbul tại đây
http://www.turkeytravelplanner.com/go/Istanbul/Transport/airport_trans.html
- Ăn uống: đến Thổ thì Donur và Kebap là nổi tiếng nhất rồi, cá ở Thổ rất ngon và tươi, cũng nên thưởng thức món kem múc ra từ cái xẻng dài deo dẻo nữa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Sau 2 ngày đã đời ở Istanbul tụi em ra sân bay bắt chuyến bay nội địa tới Izmir, tụi em đã book vé từ Vietnam, giá khoảng 800k một chiều. Chúng em bay của hãng này
http://www.atlasjet.com/
Khoảng 45 phút sau đã có mặt tại Izmir, sân bay có dịch vụ free shuttle bus về Selcuk. Đây là hostel tụi em ở Selcuk, chỉ cách thành cổ Ephesus có 3km thôi
http://www.anzguesthouse.com/
Vài nét về thành phố Izmir là thành phố lớn thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ.
Izmir - Xứ sở giai nhân
Izmir cũng giống như hầu hết các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ với một nền văn hóa rất đa dạng, là sự tổng hòa giữa lịch sử văn hóa của đế chế Ottoman, văn minh Hy Lạp, La Mã và các truyền thống Hồi giáo. [/i]
Dù Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển đổi từ một nhà nước tôn giáo thời Ottoman để trở thành một quốc gia hiện đại với nỗ lực hiện đại hóa và phương Tây hóa nhưng không khí phương Đông vẫn phảng phất qua những kiến trúc từ thời Ottoman, rõ nhất là tiếng nhạc mang âm hưởng dân gian Thổ Nhĩ Kỳ pha trộn giai điệu của âm nhạc Arập với tiếng trống trầm đặc thỉnh thoảng phát ra từ các quán càphê hay những chiếc xe hơi chạy ngang qua.[/i]
Thành phố cảng được mệnh danh là viên ngọc vùng biển Aegean này khá náo nhiệt với hơn ba triệu dân, mang vẻ đẹp trữ tình cùng sự quyến rũ bởi lịch sử văn hóa giàu có.[/i]

Lịch sử của Izmir là những câu chuyện đầy kịch tính. Theo truyền thuyết, người đặt nền móng cho thành phố này là bộ tộc Amazon do phụ nữ lãnh đạo và nổi tiếng vì tính hiếu chiến. Tên cổ của thành phố là Smyrna cũng được cho là bắt nguồn từ Smurna - tên của vị nữ thủ lĩnh bộ tộc này.
Trong khoảng 5.000 năm tồn tại, thành phố đã chứng kiến nhiều nền văn minh đến đây đặt nền móng, phát triển rực rỡ hết mức rồi suy tàn. Izmir từng thuộc về Hy Lạp, La Mã, Ba Tư, Arập, từng bị giày xéo dưới bánh xe Thập tự chinh rồi đến vó ngựa quân Nguyên Mông.[/i]
Izmir cũng từng là một hải cảng quân sự lớn mạnh khi Alexandre Đại đế đến đây và xây dựng thành phố trên một ngọn đồi phía Nam; từ đó trấn thủ toàn vùng ven biển Địa Trung Hải. Ngoài các trận chiến ác liệt giữa các nền văn minh, Izmir còn phải chịu hai trận động đất khủng khiếp xảy ra vào năm 1688 và năm 1778.[/i]
Dường như để bù đắp cho những truân chuyên của thành phố, phụ nữ ở đây nổi tiếng xinh đẹp nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Vẻ đẹp đặc biệt của họ có được nhờ pha trộn Âu-Á, rất nhiều phụ nữ ở đây mang hai dòng máu Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Chịu những quy định khắt khe của Hồi giáo, nét đẹp của họ có vẻ đẹp kín đáo, hơi u buồn nhưng lại rất dịu dàng.[/i]
Trang phục phổ biến của phụ nữ hiện đại Izmir là quần Jeans với áo, khăn trùm kín đầu vai và cánh tay. Nhưng chỉ với vóc dáng cao thon và gương mặt thanh tú, đặc biệt là cặp mắt to, đen long lanh dưới hàng mi dài thường hay nhìn xuống cũng đủ làm khách phương xa xao xuyến. Đã có rất nhiều tác phẩm thơ ca nổi tiếng ca ngợi nhan sắc của phụ nữ Izmir.[/i]
Izmir - Nơi đan kết các nền văn minh[/i]
Izmir có địa hình thuận lợi, nằm dọc theo biển và được bao quanh bởi những dải đồi. Khí hậu lý tưởng nơi đây cũng góp phần tạo nên sự quyến rũ của Izmir với bầu trời và mặt biển quanh năm hầu như trong vắt, những làn gió mát rượi từ biển không ngừng thổi vào thành phố làm người ta có cảm giác thật khoan khoái.[/i]

Nổi tiếng trong thành phố này là Quảng trường trung tâm Konak, nơi có tháp đồng hồ cao 25m, biểu tượng của Izmir. Ngọn tháp đồng hồ này được xây dựng vào năm 1901, nhân kỷ niệm năm cầm quyền thứ 25 của nhà vua Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là Abdulhamit Đệ nhị. Tháp mang kiến trúc theo phong cách Ottoman, rất tinh tế, sang trọng.
Ngoài ra, quanh khu vực quảng trường trung tâm này còn có rất nhiều kiến trúc cổ của Izmir, từ thánh đường Hồi giáo lớn nhất, cổ nhất thành phố mang tên Hisar Mosque (xây từ cuối thế kỷ 16) cho đến các bảo tàng khảo cổ, bảo tàng dân tộc học, bảo tàng nghệ thuật…, tất cả đều là những công trình kiến trúc rất đẹp. Khách tham quan có thể mất cả ngày để mải mê ngắm những hiện vật quý, tai chăm chú lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn trong lịch sử dài và nhiều thăng trầm của vùng đất này.[/i]
Một đặc điểm làm nên sự sống động của Izmir là từ thánh đường tôn nghiêm đến những khu chợ náo nhiệt ồn ã chỉ cách nhau vài bước chân. Các khu bazaar (chợ phương Đông) vẫn luôn náo nhiệt và đầy màu sắc như những phiên chợ Ba Tư đã đi vào âm nhạc và huyền thoại. Vải vóc, thảm, khăn với đủ màu rực rỡ, những xâu thịt nước với nhiều mùi gia vị nồng nàn, hấp dẫn làm du khách không thể không nếm thử. Các khu chợ này đều nằm trong các khu kiến trúc cổ, đậm màu sắc Hồi giáo, làm du khách có cảm giác như đang ở trong các khu chợ trong truyện Ngàn lẻ một đêm.[/i]
Các đền thờ Hồi giáo ở đây cũng khiến du khách phải dừng chân thật lâu để chiêm ngưỡng. Chúng xứng đáng được gọi là tác phẩm nghệ thuật với kiến trúc độc đáo và trang trí hết sức lộng lẫy.[/i]
Từ nhà thờ Hồi giáo bước đến khu di tích Agora, một trung tâm kinh tế, chính trị của thời văn minh Hy Lạp cùng nằm ngay trong thành phố, du khách đã có bao nhiêu là suy ngẫm, so sánh về triết lý, quan niệm thẩm mỹ Đông Tây thể hiện trong nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa nơi đây.[/i]
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Mục đích của việc đến Izmir là thăm thành cổ Ephesus, thành phố lớn thứ 2 thời La Mã chỉ sau thành Rome thôi đấy. Nhưng trước tiên phải đi loanh quanh nơi gần khách sạn đã.
ANZ đây, không phải ngân hàng đâu nhé :D
Picture+320.jpg

Ở đây có cho thuê xe đạp nhé, gần nên có thể tự đạp xe ra Ephesus
DSC_5139.JPG

Buổi sáng sau khi nạp no nê món ăn Tết vẫn còn trong giỏ, món tré Quy Nhơn thật ngon chưa từng thấy
Picture+322.jpg

Mỳ miến trưng dụng khẩn trương cho... nhẹ túi
Picture+324.jpg

Oánh chén xong rồi lên đường thôi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Lang thang hỏi đường một ông cụ già, ông nói 1 tràng cháu chả hiểu chi cả
DSC_5148.JPG

Nói chuyện với anh chàng mũm mĩm này vì anh í biết Tiếng Anh
DSC_5164.JPG

Một cụ già khắc khổ bán bánh bên đường
DSC_5163.JPG

Chú mèo xinh
DSC_5179.JPG

Chó ở bên này cực kỳ thân thiện, cứ sà vào thế này thôi
DSC_5168.JPG
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Theo google thì Thánh John được tin là đã trải qua những năm cuối đời ở Ephesus để viết kinh phúc âm (Gospel). Hoàng đế Justinian (527-565AD) cho rằng lăng mộ của Thánh John có từ những năm 300 (sau công nguyên) nên ông đã cho xây một nhà thờ lớn trên đó vào khoảng năm 500.
Đây là những hình ảnh hiện tại sau khi đã phục chế

DSC_5242.JPG


DSC_5253.JPG


DSC_5265.JPG


DSC_5266.JPG

Toàn cảnh
stjohn1.jpg

Nhìn từ trên xuống ngôi làng bên dưới
Picture+344.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Buổi chiều trời bổng hửng nắng, cũng là thời khắc đẹp để viếng thăm thành cổ Ephesus, là thành cổ lớn thứ hai thời La Mã chỉ sau Roma. Từ đền thờ thánh John chúng tôi bắt 1 cuốc taxi từ anh bạn Thổ vui tính để đến thành cổ, nếu bạn đi 1 mình hoăc ít người có thể thuê xe đạp ở ks cũng được vì nó chỉ cách trung tâm khoảng 3km.
"Theo truyền thuyết khoảng năm thứ 10 trước Công nguyên, Androclus - con trai nhà vua Codrus xứ Athens - đưa ra ý tưởng thành lập một đô thị tại Ionia (khu vực miền tây trung dọc bờ Địa Trung Hải, trên đất Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).
Hoàng tử tìm nhà chiêm tinh và nhận được câu trả lời rằng: khi chàng đến nơi con cá và heo rừng gặp nhau thì hãy đặt nền móng thành phố nơi đó.
Hoàng tử Androclus cùng đoàn tùy tùng đi từ bờ biển vào đất liền, đến tận nơi xuất phát dòng sông Cayster thì hạ trại. Khi họ đang nướng vài con cá vào bữa trưa, bất ngờ một con heo rừng chạy ra ngoạm lấy cá, quân lính vội vã đuổi theo và nơi con heo bị hạ trở thành vị trí Ephesus ngày nay.
Kinh thành Ephesus vốn là nơi thờ Cybele (mẹ trái đất). Dưới ảnh hưởng của người Ionias (một trong bốn dân tộc lớn của Hy Lạp cổ đại), Cybele trở thành nơi thờ nữ thần Artemis, con gái thần Zeus. Sau này khi người La Mã nắm quyền, Ephesus trở thành thủ phủ của đế chế tại Anatolia.
Di chỉ Ephesus ngày nay do Lysimakhos, một trong những tướng quân của Alexander Đại đế, thiết lập và xây dựng khoảng năm 300 trước Công nguyên.
Thành phố trải qua giai đoạn cực thịnh trong thời kỳ trị vì của Hy Lạp và đế chế La Mã với dân số lên đến 250.000 người. Đây cũng là thành phố cảng lớn nhất khu vực Tiểu Á.
Với dân số đông đúc thời đỉnh cao, Ephesus đứng đầu trong bảy thành phố lớn và là trung tâm thương mại quan trọng bậc nhất khu vực.
Thành phố là trung tâm kết nối những đô thị với nhau tạo nên mạng lưới đường giao thông quy mô, trong đó có “Con đường La Mã cổ” nối đến tận Laodicea.
Toàn bộ khu khảo cổ Ephesus trải dài trên một con đường 3km với nhiều phế tích của các Cung điện, Nhà tắm, Quảng Trường, Đại lộ, Khu chợ, Nhà hát lớn, Sân Vận động và thậm chí cả những Nhà vệ sinh công cộng từ thời La Mã.
DSC_5318.JPG

Thành phố thời đó luôn luôn có nhà hát phục vụ dân cư trong thành
Picture+406.jpg


Picture+351.jpg

Không thể tưởng tượng những cột đá hay cổng này đã có từ mấy thế kỷ trước CN
DSC_5351.JPG

Đây có thể coi là đại lộ của thành phố nơi cuối con đường chính là thư viện Celcus cổ kính
DSC_5357.JPG


DSC_5376.JPG

Đây là những chiếc cột Corithian với đỉnh trang trí hoa văn tinh xảo
DSC_5392.JPG

Hay những mái vòm La Mã
DSC_5397.JPG
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Điển hình nhất trong số đó là Thư viện Celsus, điểm gần cuối trên con đường di sản Ephesus. Tòa nhà này được xây như một lăng mộ vĩ đại vào năm 117 trước công nguyên bởi quan chấp chính tối cao La Mã Julius Aquila nhân danh cha mình là Celsus Polamaeanus.
DSC_5406.JPG


DSC_5408.JPG

Tòa nhà này về sau được sử dụng với cả chức năng hầm mộ lẫn thư viện nơi những cuộn giấy được lưu trữ trong những hốc tường. Mặt trước cổng Thư viện là 4 bức tượng nữ nhân biểu trưng cho 4 đặc điểm của Celcus: trí tuệ, đức hạnh, thông minh và học thức.
DSC_5417.JPG


DSC_5411.JPG