Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Nói đến Thổ là nói đến Kebap, Doner, nghĩa là bánh mì ăn với các món nướng, người Thổ không ăn thịt heo nên bò, gà, cừu, cá là chủ yếu. Mấy ngày đầu cả hội thi nhau ăn Kebap, mấy ngày sau cứ nói đến Kebap là sợ
DSC_4861.JPG

Có bia Efes nổi tiếng có 60k một ly thôi à
Picture+252.jpg


Hạt dẻ nướng to bự, khoảng 50k-60k/lạng
Picture+251-001.jpg

Bánh ngọt thì đủ loại rất ngon nhưng mà hơi ngọt nên các bạn ấy hay uống với trà
Picture+248.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Ngày thứ hai của hành trình khám phá Istanbul là đi thuyền trên eo biển Bosphorus giữa Châu Âu và Châu Á
1667_10151476014291505_1856010470_n.jpg

Eo biển Bosporus, hay eo biển Bospho, là một eo biển chia cắt phần thuộc châu Âu (Rumeli) của Thổ Nhĩ Kỳ với phần thuộc châu Á (Anatolia) của nước này. Nó nối biển Marmara với biển Đen. Eo Bosporus dài 30 km, với chiều rộng lớn nhất 3,7 km ở lối vào phía bắc và chiều rộng nhỏ nhất 0,75 km nằm giữa hai pháo đài Anadoluhisari và Rumelihisari.
Từ khách sạn cuốc bộ khoảng 15 phút là ra tới bến tàu, ngang qua một bến phà
577921_10151476038681505_1633594753_n.jpg

Thường thì tàu sẽ khởi hành lúc 9h30 từ bến Sultanamed, khoảng 3h zíc zắc từ bờ Âu sang bờ Á rồi sẽ quay về bến cũ. Du thuyền Bosphorus đây ạ.
574920_10151476038671505_413905556_n.jpg

Trên tàu nhìn xuống
486417_10151476067071505_822130833_n.jpg

Rustem Pasha Mosque
299835_10151476067056505_1798289223_n.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Phong cảnh hai bờ Âu Á khi tàu lướt qua, vì hôm đó trời lạnh và hơi âm u nên em không chụp được nhiều. Cũng không có mấy khác biệt giữa Á và Âu ở đây nhưng có vẻ bờ Âu hoành tráng hơn thì phải.
486081_10151476085041505_1557154057_n.jpg

Chim đậu đầy trắng nóc nhà
164443_10151476085046505_89995012_n.jpg

Những tòa biệt thự đắt tiền
734570_10151476085011505_535676731_n.jpg


525364_10151476085116505_1536932194_n.jpg

Lâu đài cổ tích
72692_10151476085161505_1484727800_n.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
@tamtany: cám ơn bác
Điểm đến tiếp theo ở Istanbul của chúng em là nhà thờ Chora, nay là bảo tàng Chora, một công trình nghệ thuật tranh mosaic và bích họa.
DSC_6578.JPG


DSC_6610.JPG


Picture+1079.jpg

Nhà thờ Chora được xem là một trong những nhà thờ kiến trúc Byzantine đẹp nhất còn tồn tại. Vào thế kỷ thứ 16 đế chế Ottoman chuyển nhà thờ thành thánh đường hồi giáo và cuối cùng nó trở thành viện bảo tàng vào năm 1948
Picture+1078.jpg


DSC_6600.JPG

Công viên phía sau bảo tàng
Picture+1075.jpg
 
Last edited by a moderator: