Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Vừa rời Ephesus thì trời đổ mưa, cơn mưa lớn nhất trong những ngày ở Thổ, cả bọn vẫn quyết tâm trả giá bác tài xế Taxi (bác cuối cùng cao nhất bên trái) để đến Virgin Mary's House, nơi an nghỉ cuối cùng của Đức Mẹ Maria, đúng giờ cầu nguyện. Vốn nổi tiếng ở Thổ là một băng đảng ồn ào và điên loại, cả 10 đứa, nhẹ nhàng quì gối, chắp tay trước Đức Mẹ và cùng cầu nguyện với 2 Đức Cha và 2 Sister. Với tất cả sự chân thành và lòng thành kính trước nơi linh thiêng này, cả bọn đã chiếm trọn tình yêu thương của các Cha và Sister. Vì vậy, có lẽ đây là nhóm hiếm hoi được chụp hình cùng các cha, các sister và Đức Mẹ Maria. Những cái ôm nồng ấm, những nụ hôn thân thương đã sưởi ấm trái tím của những du khách vốn quá xa lạ với cái rét cắt da. Lại thêm một kỷ niệm ấm áp về đất Thổ và con người Thổ.
857890_10200473590463581_1654513819_o.jpg

Tôi cũng có vinh dự được chụp cùng Xơ, và nhớ mãi nụ cười hiền từ ấy
Picture+398.jpg

Anh tài xế vui tính đưa cả bọn xuống núi, đưa đi mua cơm rồi chở về khách sạn trong lúc trời mưa to gió lớn, anh ta bảo chúng ta giờ là bạn nhé, tiền bạc không quan trọng nữa :D đôi khi gặp những người như thế ở xứ lạ bỗng thấy thật ấm lòng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
@Phuc Quang : cám ơn bác
Sau một đêm nghỉ ngơi ở Selcuk, chúng tôi tạm biệt bác chủ ks tốt bụng, lúc này xe thuê đã tới, bác tài và đồng chí HDV có vẻ tử tế nên cả bọn vui vẻ lên đường, tạm biệt thành cổ Ephesus, tạm biệt Đức Cha và các Xơ, tạm biệt anh tài xế tốt bụng, chúng tôi sẽ nhớ mãi nơi này.
Trên đường đi cả nhóm ghé qua thành cổ Priene, cũng khá giống Ephesus nhưng ở quy mô nhỏ hơn, em chỉ lướt qua vì các bác chắc cũng bội thực phế tích rồi
Không thể thiếu nhà hát
Picture+424.jpg

Đây là đền thờ thần Artemis, vẫn là kiến trúc cột quen thuộc và ngổn ngang bãi đá
Picture+428.jpg


DSC_5486.JPG

Đè bẹp phế tích :))
Picture+432.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Trên đường ghé thăm thị trấn Didyma xinh đẹp nơi có đền thờ thần Apollo, buổi trưa mùa đông trời xanh ngắt
DSC_5524.JPG


DSC_5527.JPG

Có anh chàng hát dạo bên đường
DSC_5531.JPG

Chú chó tranh thủ nằm phơi nắng
DSC_5533.JPG

Thị trấn em đềm
DSC_5535.JPG
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Đền thờ Apollo trong nắng trưa
DSC_5528.JPG

Có 120 cột to như thế này, mỗi cái cao đến hơn 45 feet
DSC_5555.JPG

Phía trong đền thờ, đây là nơi hành lễ
DSC_5565.JPG

Ngoài cổng là hình ảnh Medusa đang giận dữ, đây được coi là thần bảo vệ ngôi đền
DSC_5580.JPG


DSC_5578.JPG
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Rời Didyma chúng tôi rong ruổi dọc bờ biển Egie, muốn nhúng nước xem có khác biển mình tí nào không, hôm đó trời khá nhiều mây nên không thấy màu xanh của biển trời, bù lại có chú bé xinh xắn nhìn mà muốn cắn :D
882958_10151478385216505_1350449663_o.jpg

Em mắc cỡ quá
306162_10151478385516505_458954852_n.jpg


1715_10151478385556505_1107209684_n.jpg

Cha con lão đánh cá đây
885629_10151478385616505_377552165_o.jpg


486395_10151478385686505_1252514607_n.jpg


313357_10151478385711505_1380508714_n.jpg


883394_10151478385121505_77575807_o.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Đến Pamukkale khi trời đã tối, chúng tôi vào hostel đã book sẵn, trời lạnh điên cuồng và cũng hơi lo vì nghe nói ngày mai trời sẽ mưa. Quả thật sáng mai trời mù mịt, mưa lất phất, nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ ngồi trong ks, cả nhóm quyết định thẳng tiến "lâu đài bông Pamukkale" . May mắn thay trời cũng hửng nắng sau một hồi lang thang ở Hierapolis. Đây là hình ảnh quảng cáo không biết mùa hè có được như thế này không?
892649_10151504080216505_1687225559_o.jpg


Pamukkale được biết đến một phần vì đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nhưng quan trọng hơn là từ hàng ngàn năm trước, thị trấn này đã có khách sạn để phục vụ du khách tham quan, chữa bệnh bằng nguồn suối nước nóng giàu khoáng chất. Theo truyền thuyết cổ xưa, các vùng nước trong những chiếc bể tự nhiên này có thể dùng để chữa bệnh huyết áp cao, bệnh tim, bệnh thấp khớp, các vấn đề về tuần hoàn, rối loạn thần kinh, chứng bệnh tiêu hóa, kiệt sức, bệnh về mắt, bệnh ngoài da và các rối loạn dinh dưỡng. Tại khu vực này có khoảng 17 suối nước nóng nhiệt độ 35 độ C đến 100 độ C.
Nhìn từ xa thấy phía sườn đồi này trắng phau, lấp lóa trong nắng như được tuyết phủ. Thật ra đó là hợp chất calcium bocarbonate trong nước suối tích tụ qua nhiều ngàn năm tạo thành những mảng đá vôi trắng tinh, xếp lớp như vỏ sò. Đó là lý do khiến Pamukkale còn được biết đến với cái tên “lâu đài bông”.
894890_10151504088531505_1022649167_o.jpg

Kéo dài tới 2.700m trên dốc núi, Pamukkale được hình thành từ một dạng đá trầm tích lắng đọng do nước từ các suối nước nóng. Nước nơi đây chứa nhiều muối canxi chảy qua các gờ cao nguyên và qua nhiều niên kỷ đã giúp hình thành một chuỗi những nhũ đá, thác nước lớn và thác nước canxi trắng và lòng chảo rất hấp dẫn.
904227_10151504088536505_1818547951_o.jpg


53732_10151504088661505_574111813_o.jpg


883276_10151504088511505_636055156_o.jpg

Muốn lội xuống các vũng nước nóng thì bắt buộc phải cởi vớ giày, trong lúc nhiệt độ chừng 3-4 độ thì thiệt là Yomost, nhưng ăn chơi sợ gì mưa rơi :)
901112_10151504102521505_1493537212_o.jpg


903433_10151504102526505_1543177693_o.jpg

Những khúc như thế này là nhân tạo nhé
891788_10151504111211505_162891602_o.jpg


902249_10151504111321505_1921603541_o.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Có lẽ nên đến Pamukkale vào mùa hè để có thể ngâm mình trong những đám mây bông gòn, mùa đông ít khách du lịch nên những "đám mây" khô cạn nước nên không mấy hấp dẫn.
903068_10151504087816505_2038945730_o.jpg

Không hiểu sao người ta có thể chụp những hình ảnh đẹp như thế này về Pamukkale (hình sưu tầm)
thermal-springs-pamukkale-turkey.jpg


pamukkale11.jpg


Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Pamukkale_Ve_dep_tua_nhung_tang_may_03.jpg

Nên thực tế có đôi chút làm chúng tôi thất vọng, có lẽ bác nào ít thời gian thì bỏ qua Pamukkale cũng không tiếc.
 
Last edited by a moderator: