Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Điểm đến mong đợi nhất ở Thổ chính là Cappadocia, cách Pamukkale 530km (khoảng 7-8h xe bus). Từ Pamukkale không có đường bay trực tiếp đến Cappadocia nên bắt buộc phải đi bằng train hoặc bus, chúng tôi thuê xe nên đề nghị bác tài lái buổi tối cho tiết kiệm thời gian. Trời lạnh như băng, buổi tối ngồi trên xe cứ như là ngồi trong thùng đá, lạnh buốt và khó ngủ cuối cùng chúng tôi cũng cập bến Cappadocia lúc tờ mờ sáng.
Cảm giác thật khó tả khi mở mắt ra thấy một rừng những ngôi nhà bằng đá trước mặt.
Cả nhóm được bác tài chở đến viewpoint để ngắm thung lũng Cappadocia trước khi về chỗ nghỉ, lúc này bình minh đang lên, đã có những chiếc khinh khí cầu lấp ló
894757_10151488871126505_1273766586_o.jpg

Ngày càng nhiều lên
DSC_5767.JPG

Rợp trời
DSC_5735.JPG

Hình mắt quỷ treo trên các cành cây, biểu tượng bảo vệ con người khỏi quỷ dữ
DSC_5738.JPG

Tượng một vũ công trong điệu múa truyền thống
DSC_5765.JPG
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Lại nhờ anh Gúc gồ một ít thông tin về Cappadocia
"Cappadocia theo tiếng Thổ Katpatuka có nghĩa là “vùng đất của những con ngựa đẹp”. Đây là một thung lũng đá phún xuất với những khối đá hình thù kỳ ảo, hình thành bởi núi lửa Erciyes (hoạt động khoảng năm 253 TCN), được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1985.
Khoảng 50 triệu năm trước, địa hình nơi đây chỉ toàn khe nứt và miệng núi lửa. Sau đó, cùng với thời gian, đã có một lượng khổng lồ nham thạch phun trào từ núi lửa phủ kín bề mặt Cappadocia. Núi đá mềm hình thành từ nham thạch phun trào, bị bào mòn bởi gió, mưa và nước sông đã mang lại cho Cappadocia một vẻ đẹp kỳ thú.
Thiên nhiên ở đây gây ấn tượng mạnh cho khách du lịch, đặc biệt là khu vực có địa hình được ví như “bề mặt mặt trăng” xung quanh các thị trấn Urgup, Goreme, Uchisar, Avanos và Mustafapasa. Sở dĩ gọi như vậy vì qua hàng ngàn, hàng triệu năm, sự bào mòn bề mặt đã tạo nên vô số nếp gấp trên bề mặt địa hình đá mềm, đặc biệt là những thung lũng với hằng hà sa số cột đá chóp nhọn như hình ống khói trong truyện cổ tích hay có người còn gọi là “Thung lũng nấm”
Chúng tôi có hơn 2 ngày ở đây chỉ để khám phá "Thung lũng nấm" nhưng với tôi thế vẫn là chưa đủ, vì thiên nhiên ở đây thực sự kỳ thú.
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Cappadocia là quần thể những thung lũng: Basabag, Piegon, Red, Love,... Ngày đầu tiên chúng tôi trekking khám phá thung lũng Pasabag, đó là nơi tiêu biểu cho phong cảnh của Cappadocia với những cột đá fairy chimney nằm giữa những thửa ruộng nho (mà mùa này không phải mùa nho nên toàn thấy cây cỏ trụi lá). Cũng chính vì sự hiện diện của nho làm rượu mà nó có tên là Pasabag, trong tiếng Thổ có nghĩa là “vườn nho của Pacha”.
893169_10151500024306505_199346215_o.jpg


892188_10151500024336505_274410358_o.jpg


886905_10151498986006505_1666215526_o.jpg


882793_10151498988461505_803837690_o.jpg


885230_10151498994736505_562893534_o.jpg

Ngoài tên Pasabag Valley, thung lũng này còn có tên Monks Valley. Tại sao lại cái tên này? Có thể là do các nhóm cột đá có dáng vẻ giống như những nhà tu sĩ mặc áo chụp mũ thời trung cổ nên người địa phương mới đặt tên như vậy. Thêm nữa, khu vực xung quanh Pasabag xưa kia là nơi có một cộng đồng thiên chúa giáo sinh sống và phát triển rất mạnh.
893138_10151499001166505_1733878253_o.jpg


894941_10151499883041505_1681950195_o.jpg


893183_10151499883006505_261846291_o.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Bác Dê tinh mắt thật đấy, còn biết là kẹo Hàn Xẻng nữa chứ :))
Điều tuyệt vời tiếp theo ở Cappadocia là ngày thứ hai, ngày được thưởng thức đặc sản tuyết rơi xứ lạnh.
Lò mò dậy lúc sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn đã thấy tuyết như thế này
DSC_5983.JPG

Tuyết phủ lên đồ phơi đêm qua quên cất vô :)
DSC_5987.JPG

Làm một vòng quanh khách sạn ngắm tuyết, lúc này trời đã sáng hơn
Picture+663.jpg

Người ở xứ nóng nên thấy tuyết cứ như là lạc vào cổ tích
DSC_6027.JPG


DSC_6057.JPG


DSC_6042.JPG

Ai chào mình thế nhỉ
DSC_6048.JPG

Những cành khô trong tuyết giá
DSC_6058.JPG

Đường vào rừng để gặp bà chúa tuyết đây chăng?
DSC_6023.JPG
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Buổi sáng nay nhiệm vụ của chúng tôi là leo lên đỉnh lâu đài Uchisar để nhìn xuống thung lũng, thật kỳ thú trong thời tiết như thế này.
Cả đoàn cùng chụp chung ở một điểm dừng chân, dưới thung lũng phủ một màu trắng xóa
Picture+698.jpg


Picture+695.jpg

Đây là Uchisar Castle
DSC_6119.JPG

Leo lên cũng dễ vì đều có bậc thang
DSC_6071.JPG

Nhìn xuống khá ngoạn mục
DSC_6075.JPG


DSC_6076.JPG

Lúc này trời vẫn khá mù nên chưa thấy rõ thung lũng
DSC_6077.JPG
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Khi trời hửng lên thì nhìn rõ những hộp diêm bên dưới
DSC_6093.JPG

Đâu như nhà của 7 chú lùn xa xa nhưng nàng bạch tuyết đâu rồi?
DSC_6094.JPG

Chắc nàng đang đi tìm hoàng tử ở tận dưới thung lũng kia
886842_10151494703001505_1255865762_o.jpg