Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Các bạn tôi quậy tưng bừng với tuyết
135239_10151494703136505_90610416_o.jpg


901803_10151504657131505_1507996928_o.jpg

Bắt gặp 3 cô bé Nhật cũng quậy không kém
484770_10151494704571505_920245035_n.jpg

Lên đỉnh rồi nhé
484357_10151504638451505_1336949100_n.jpg

Khúc biến tấu mùa đông
894050_10151504638731505_669520728_o.jpg

Trời lạnh quá rồi xuống núi thôi
892765_10151494714641505_2000091898_o.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Cappadocia còn nổi tiếng về những thành phố ngầm (giống như địa đạo Củ Chi).
Những thành phố ngầm ở Cappadocia do những người Thiên Chúa giáo chạy trốn sự săn đuổi của quân đội La Mã đến đây xây dựng nên, vừa là nơi trốn kẻ thù, vừa là nơi để họ tránh thú dữ và mùa đông khắc nghiệt.
Từ những hang ngầm thô sơ ban đầu cùng với sự gia tăng về dân số, ổn định về đời sống, những người Thiên Chúa giáo đã xây dựng nên cả một hệ thống các thành phố rộng lớn và có tổ chức ngầm sâu trong lòng đất.
Tổng cộng có khoảng 40 thành phố, khu dân cư ngầm rải rác ở Cappadocia, trong đó có 6 địa điểm mở cửa cho khách tham quan và hai thành phố ngầm lớn nhất, được nhắc đến nhiều nhất là Kaymakli, Derinkuyu.
Vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ ghé thăm Derinkuyu vào buổi trưa.
Picture+726.jpg

Thành phố ngầm này có tới 7 -8 tầng, từng có đến 200,000 người sinh sống, hiện tại chỉ mở đến tầng thứ 4 cho khách tham quan.
Thông thường, hệ thống chuồng nuôi được bố trí ở tầng thứ nhất. Từ khu chuồng nuôi có hành lang dẫn tới nhà thờ. Bên cạnh đó có những căn phòng nhỏ, có thể là khu ở của người dân. Tầng 2 là nhà thờ và các hệ thống phòng họp, khán đài. Ở tầng nhà thờ cũng có vài khu vực dành cho sinh hoạt. Tầng hầm thứ 3 có lẽ là tầng quan trọng nhất của thành phố ngầm: khu vực nhà kho, hầm rượu, nhiên liệu và bếp.
Một số lượng lớn nhà kho và khu vực để các bình đất nung ở tầng 4 chỉ ra rằng cuộc sống của những cư dân ngầm trong lòng đất ở Cappadocia đã từng khá sung túc và khá ổn định.
Picture+728.jpg


Picture+743.jpg


Picture+734.jpg

Hầm mộ
Picture+740.jpg

Những tấm chắn thép là chỗ thông nhau giữa các nhà
Picture+741.jpg

Đây là chỗ hứng nước rửa tội
Picture+746.jpg

Nơi cầu nguyện
Picture+747.jpg

Không quên tranh thủ ghi hình
Picture+736.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Đến Cappadocia một trong những điều cần làm đó chính là việc bay khinh khí cầu trên thung lũng. Mùa hè là mùa cao điểm có hàng trăm chiếc khinh khí cầu bay vào lúc bình minh, đó là thời điểm đẹp nhất để ngắm toàn cảnh thung lũng. Ngày hôm trước tuyết rơi, coi như không bay được, cả nhóm đánh điều đặt sáng mai bay vì nếu thời tiết không thuận lợi thì coi như việc bay là bất khả thi, kỳ kèo với bạn agency mãi mới xuống được 75E/em bay trong vòng 1h (mùa cao điểm có thể lên đến 160 - 200E) bao gồm Certificate, Bảo hiểm . Đúng là đắt xắt ra miếng nhưng thực sự đáng đồng tiền.
5h30 sáng xe của hãng đã đến khách sạn đón chúng tôi, may mắn thay trời hôm đó không tuyết cũng không mưa, ước mơ bay trên khinh khí cầu được toại nguyện :)
574867_10151462431791505_256798901_n.jpg

Chừng này có đủ bay không nhỉ
69244_10151462431786505_777905421_n.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Mỗi khinh khí cầu tải khoảng 25 người, chúng tôi chọn hãng Anatolian đơn giản vì nó "đẹp", lúc này đã có những chiếc khác bay lên
882622_10151462431911505_763882440_o.jpg


856302_10151462431946505_210297378_o.jpg

Một số vẫn còn chờ khách
858698_10151462431996505_606814809_o.jpg

Xếp hàng
549461_10151462432036505_1769059196_n.jpg

Bay lên nào em bay lên nào
886837_10151462431776505_631954721_o.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Càng lên càng lạnh càng đẹp, chỉ biết mải mê ngắm và chụp những cảnh thần tiên này
857449_10151462471121505_1787800441_o.jpg

Cả thành phố, cả thung lũng dưới chân ta
858980_10151462480671505_1592597360_o.jpg


856879_10151462496221505_822149490_o.jpg

Nếu rơi xuống đây thì không biết sẽ ra sao???
535503_10151462496226505_509081217_n.jpg
 
30/7/08
1.162
7
38
Tuyệt quá em ơi
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Tết nào cũng oánh dấu 1 chuyến để đời Jennyho nhỉ :D