Hạng B1
15/2/11
84
0
0
39
Re:Thơ

Sáng chớm lạnh, hoa đầy trước ngõ
Khắp ngã đường, lối nhỏ sang đông
Xuân về ai có buồn không?
Mà sao thấy nhớ trong lòng xuyến xao...
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ngoại tôi nơi ấy nhánh Thu Bồn
Con thuyền êm ả buổi hoàng hôn
Quê xưa thi thoảng làm thổn thức
Trăng trời bàng bạc lượn quanh thôn
Scirocco nói:
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say"
Thăng Bình - xứ Quảng em đây
Còn anh ewash chẳng hay xứ nào? :D
ewash nói:
Ông anh xứ Quảng ở nơi nào
Năm này tết đến đã ra sao
Chúc anh xuân nặng hầu bao
Mấy bông mai nở ,hoa đào đong đưa
quexehoi nói:
Em xin Quẳng cáo nhà hàng nhà em tí :D

Tết đến rồi, tưng bừng khắp nơi
Đây Quảng Hội, xin mời ghé thăm
Mừng ngày vui lớn trong năm
Discount, khuyến mãi... phần trăm rất nhiều :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@Chery: Thanks bác

------------------------------------------------------------------
Gió đông man mác thoáng chạnh lòng
Trăng nhoè in bóng chở bên sông
Ru mãi bài ca buồn quá khứ
Mênh mông khói toả bạc hư không
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ông Pu ma Mất Níck ( Ai thấy chỉ giùm)

Báo danh tên gọi puma
Hôm qua sơ hở quạ tha mất rồi
Ai ơi để ý dùm tôi
Thấy con báo lạc mà lôi nó về
Bây giờ tập lái nhà quê
Bao nhiêu bài vỡ cày phê lắm đà
Chém cha quạ mổ gà tha
Níck danh ông páo mà ra thế này
Anh em thấy được báo ngay
Để puma biết mà quay níck về
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mấy mùa đông cũ đã rêu phong
Trăng non hời hợt khẽ bên phòng
Xa xa nhịp cầu hoa tố nữ
Chau mày quân tử giỏi mắt trông
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Réo rắt trên non tiếng vượn hờn
Gió đùa trong lá cỏ xanh mơn
Ban trưa hành khất ngồi ngơi nghĩ
Mây trời hòa nhịp tiếng cô đơn
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thôi em đừng gạt lệ sầu
Để cho nước mắt tình đầu nguôi ngoai
Đá mòn vì hận phôi phai
Đường trần thôi đã chia hai lối về
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dừng chân bên nấm mộ đường
Đa tình hóa kiếp vô thường trăm năm
Người xưa thiên cổ xa xăm
Nén nhang hờ khói đăm đăm buổi chiều
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ôm cây đàn vỗ tình tang
Ru bài ca nhỏ lang thang độc hành
Tấm đời chiếc áo phong phanh
Liêu siêu chân bước mộng quanh lối về