Re:Thơ
Nhìn mải mê lửng bước sang ngang
Hoa và gió đến muộn màng
Để trôi thân phận lỡ làng thế sao !!!
Với tầm mắt hỏi trời xa lắc
Dang bước rộng nhủ đất quanh đây
Rượu mùa đông uống há say
Quê em ở bển biết ngày nào qua
?!
Nhớ một thuở quê xa xăm lắmewash nói:Ngoại tôi nơi ấy nhánh Thu Bồn
Con thuyền êm ả buổi hoàng hôn
Quê xưa thi thoảng làm thổn thức
Trăng trời bàng bạc lượn quanh thônScirocco nói:"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say"
Thăng Bình - xứ Quảng em đây
Còn anh ewash chẳng hay xứ nào?![]()
ewash nói:Ông anh xứ Quảng ở nơi nào
Năm này tết đến đã ra sao
Chúc anh xuân nặng hầu bao
Mấy bông mai nở ,hoa đào đong đưaquexehoi nói:Em xin Quẳng cáo nhà hàng nhà em tí![]()
Tết đến rồi, tưng bừng khắp nơi
Đây Quảng Hội, xin mời ghé thăm
Mừng ngày vui lớn trong năm
Discount, khuyến mãi... phần trăm rất nhiều![]()
Nhìn mải mê lửng bước sang ngang
Hoa và gió đến muộn màng
Để trôi thân phận lỡ làng thế sao !!!
Với tầm mắt hỏi trời xa lắc
Dang bước rộng nhủ đất quanh đây
Rượu mùa đông uống há say
Quê em ở bển biết ngày nào qua
Re:Thơ
Mẹ của mợ ở đâu,mợ cho ít thông tin để em làm cho thơ gần gủi hơn ạ
Mẹ của mợ ở đâu,mợ cho ít thông tin để em làm cho thơ gần gủi hơn ạ
TH7128 nói:Các bác ơi, cho em đặt bài thơ buồn..Em đang nhớ mẹ, buồn ghê gớm..Cám ơn các bác
Re:Thơ
Thuở nhỏ nhà tôi có hàng cau
Bốn mùa xanh lá chẳng phai màu
Mẹ tôi hay đứng ngoài hiên nắng
Khe khẽ lời ru chuyện lá tràu
Bao năm tất bật giờ nhung nhớ
Trăng với cau xưa vẫn đợi chờ
Mây là tóc mẹ cài hoa trắng
Bay về miền hạc luống câu thơ
Thuở nhỏ nhà tôi có hàng cau
Bốn mùa xanh lá chẳng phai màu
Mẹ tôi hay đứng ngoài hiên nắng
Khe khẽ lời ru chuyện lá tràu
Bao năm tất bật giờ nhung nhớ
Trăng với cau xưa vẫn đợi chờ
Mây là tóc mẹ cài hoa trắng
Bay về miền hạc luống câu thơ
Last edited by a moderator: