Re:Thơ
BĐS năm nay chua chát mà bác ! Cố lên
BĐS năm nay chua chát mà bác ! Cố lên
datnen nói:tâm trạng em dưới chữ kí![]()
Re:Thơ
Một mình chén rượu đêm nay
Uống cho quên hết đắng cay cuộc đời
Ba mươi xuân ấy cuộc đời
Bây giờ nhìn lại vẫn còn trắng tay
Một mình chén rượu đêm nay
Uống cho quên hết đắng cay cuộc đời
Ba mươi xuân ấy cuộc đời
Bây giờ nhìn lại vẫn còn trắng tay
Re:Thơ
Một mình chén rượu đêm nay
Uống cho quên hết đắng cay cuộc đời
Ba mươi xuân ấy cuộc đời
Bây giờ nhìn lại vẫn còn trắng tay
Một mình chén rượu đêm nay
Uống cho quên hết đắng cay cuộc đời
Ba mươi xuân ấy cuộc đời
Bây giờ nhìn lại vẫn còn trắng tay
Re:Thơ
Tha hương đất khách mấy độ xuân
Nay về rũ sạch bụi phong trần
Giã biệt phồn hoa bao mộng ảo
Lòng này đã quyết chẳng phân vân
Tha hương đất khách mấy độ xuân
Nay về rũ sạch bụi phong trần
Giã biệt phồn hoa bao mộng ảo
Lòng này đã quyết chẳng phân vân
Last edited by a moderator: