Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bao vây nợ cả một trời
Nợ bank dễ trả nợ đời sao đây
Nợ từ tiền Việt tiền Tây
Tiền thì trốn nợ tình cay trốn tình
Bây giờ ngồi núp một mình
Bao nhiêu thứ nợ rình rình trốn luôn
Lặng Thầm nói:
Nợ Bank dể trã ,nợ đời sao đây
Bây giờ làm kẻ trốn tình
Mai sau trồn nợ trôi về miền mô

@ Siêu chỉnh câu cú lại hộ em với ạ [q uote=ewash]

Đi đâu đễ trốn nợ đời
Nợ đeo như đĩa lãi lời của bank
Bây giờ còn mỗi hàm răng
Thì đành trốn nợ còn chăng đường nào
( Trốn đi Ku long)
[/quote]
 
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
Re:Thơ

ewash nói:
Mấy năm chăn gối mặn nồng
Bây giờ gọi vợ gọi chồng ngại môi
Ừ! thì cũng để cho thôi
Cho xong cái nợ buông xuôi nhẹ lòng
Nghĩa tình từ có thành không
Bây giờ nghĩ lại chẳng trông mong gì
Ừ! thì cũng để chữ tùy
Thì thôi đành vậy bởi vì hết duyên
Ừ! thì cũng để chữ quên
Đường xông xênh lại nhẹ tênh thói đời
Khổ thay cái món nợ đời
Biết rằng yêu khổ,nhưng lòng không yên
Được dăm ba tháng vùi quên
Ra đường gặp gái lại xao xuyến lòng
Thương cho cái kiếp làm chồng
Nợ bao nhiêu nợ,nhưng lòng không yên
Ước gì lên cõi thần tiên
Sống chung gái đẹp,chẳng lo nợ gì.
 
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
Re:Thơ

ewash nói:
Bao vây nợ cả một trời
Nợ bank dễ trả nợ đời sao đây
Nợ từ tiền Việt tiền Tây
Tiền thì trốn nợ tình cay trốn tình
Bây giờ ngồi núp một mình
Bao nhiêu thứ nợ rình rình trốn luôn
Lặng Thầm nói:
Nợ Bank dể trã ,nợ đời sao đây
Bây giờ làm kẻ trốn tình
Mai sau trồn nợ trôi về miền mô

@ Siêu chỉnh câu cú lại hộ em với ạ [q uote=ewash]

Đi đâu đễ trốn nợ đời
Nợ đeo như đĩa lãi lời của bank
Bây giờ còn mỗi hàm răng
Thì đành trốn nợ còn chăng đường nào
( Trốn đi Ku long)
[/quote]

Trốn luôn cũng phải cố buôn
Biết đâu có phước,tới ngày lên hương
Cuộc đời có số giả vương
Nợ đi đường nợ,mình đi đường mình

Sống cho vẹn nghĩa,vẹn tình
Mang tiền trả nợ,tậu nhà,mua xe
Ngày ngày ra lượn sờ que(square)
Kiếm ngay cho chú một em đàng hoàng

Chớ chê phận gái bán hàng
Đảm đang,tháo vát ,nhẹ nhàng, có duyên
Chọn ngày đứng trước tổ tiên
Cho con cưới vợ,vẹn duyên suốt đời.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lặng lẽ đêm dài với lặng thinh
Em ơi sao nở nói đoạn tình
Ngoài trời mưa lạnh buồn tê tái
Canh dài thôi thúc nhớ bình minh
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nửa đời vai rượu nửa vai thơ
Đời đến bơ vơ chẳng đợi chờ
Mộng đắng lâu rồi không muốn khóc
Say rồi mộng tưỡng giửa hồn mơ
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm nghe tiếng nhạc giửa sao khuê
Tha nhân mưa gió giửa bộn bề
Gió trời đêm lạnh nghe cay đắng
Hận mình khôn dại cứ u mê
 
Hạng B2
28/12/07
480
3
18
Re:Thơ

Bây giờ chơi được cứ chơi
Ngày mai tận thế nợ đời số không :D