Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Mổi lần em ghé thăm tôi
Tự dưng tôi thấy tự dưng lạ thường
Bao người tôi gặp trên đường
Mà sao bổng thấy lạ thường tự dưng
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
Re:Thơ

Em đi từ dạo trăng tròn lẻ
Để lại nơi đây nỗi đợi chờ
Mỗi độ thu về cơn gió thoảng
Vườn khuya xào xạc bước chân ai.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Anh gà nhớ bạn hay chăng
Người từ xưa củ khuôn trăng hảy tròn
Nhớ ai mà lòng dạ héo hon
Nữa đêm thức giấc đi mòn lối khuya
gakho nói:
Em đi từ dạo trăng tròn lẻ
Để lại nơi đây nỗi đợi chờ
Mỗi độ thu về cơn gió thoảng
Vườn khuya xào xạc bước chân ai.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Sợ cơn sóng nhỏ bước chân nhanh
Quay lưng thì nhớ dạ không đành
Nghe trong hơi biển rào rạt sóng
Trăng trời lúc ấy bạc mong manh
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nếu mai là tận thế
Người xin được yêu nhau
Ngăn cách gì niềm đau
Nằm trong lòng nhân loại

Nếu mai là tận thế
Ta đợi điều gì không
Có còn niềm hy vọng
Cho ai được những gì

Nếu mai là tận thế
Ta cùng nhau xích lại
Cho hận thù tan biến
Ơi loài người yêu thương
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Xa cách bao lâu rồi em nhỉ ??
Mặn nồng ân ái nỡ đành quên
Anh về Sài Thành lòng nhung nhớ
Giây phút dữ dội nhưng êm đềm
314180_104532099710463_262291906_n.jpg
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm giáng sinh tôi nhớ về Hà Nội
Nơi một thời che chỡ tuổi thơ tôi
Ngõ nhỏ và phố phường nơi thương nhớ
Ầu ơ như nhịp thở thuở đưa nôi

Sài Gòn đông về không nhiều gió lạnh
Nắng buổi chiều trong tấm áo phong phanh
Nhớ nhà tôi ,nhớ bè bạn phố phường
Hai khung trời sao nổi nhớ mong manh
mr To Cong nói:
Gần Noel o giữa SG sao mà nhớ HN quá>>>Bác Siêu tặng em 1 bài nhé!!!