T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cuộc đời vốn nghiệt ngã . Bé ơi
Bé hảy mĩm cười dù có bước có đơn côi
Bé mơ ước cuộc sống tốt đẹp dù có xa xôi
Hảy cố sống làm người tốt Bé nhé
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Mạnh mẽ lên bé yêu nhé
Để cuộc đời ko làm em gục ngã
Để bàn tay em tự vẽ nên cuộc đời
Để ngày mai em vững bước vào đời
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

@ em viết giống cọp nhai đậu phộng các Bác chỉnh sửa lại cho có vần có điệu hộ em nhé
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Con ơi đôi mắt tròn xoe
Chùa cô nhi đã chở che cuộc đời
Vô tư mầm nẩy xanh tươi
Trong vòng tay ấm nụ cười bé con
TH7128 nói:
Ôi thương quá..nhìn "ghét" quá ..hay lag bác Wash làm một bài tặng các bé đi bác
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ca của Long hơi khó nhưng Siêu ráng
Trancaolong123 nói:
Lạc loài tiếng khóc giữa đêm thâu
Lời ru con trẽ thoáng gợi sầu
Cô nhi hai tiếng đời mai miết
Ầu ơ cha mẹ ở nơi đâu

Mồ Côi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lở mang tiếng khóc chào đời
Thì thân bé bỏng đã lời mồ côi
Mẹ mang nặng có thân tôi
Thì xin đời hảy đưa nôi ngọt ngào
Trancaolong123 nói:
Cuộc đời vốn nghiệt ngã . Bé ơi
Bé hảy mĩm cười dù có bước có đơn côi
Bé mơ ước cuộc sống tốt đẹp dù có xa xôi
Hảy cố sống làm người tốt Bé nhé
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Khi con tiếng khóc trong nôi
Thì thân bé bỏng mồ côi đời rồi
Dẫu rằng sông lạc bèo trôi
Mơ lời ru mẹ thân tôi những ngày
Trancaolong123 nói:
Mạnh mẽ lên bé yêu nhé
Để cuộc đời ko làm em gục ngã
Để bàn tay em tự vẽ nên cuộc đời
Để ngày mai em vững bước vào đời
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cảm ơn Siêu nhiều nhiều , ido của nòng em
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
25/11/11
655
826
93
vinhomecitys.com
Re:Thơ

Hôm nay ngồi cả buổi
Rặn bài thơ củ chuối
Ôi sao thật là đuối
Nghĩ mãi vẫn không ra
Thôi em xin thật thà
Thơ em cực kì chuối
Mong các bác đừng cười
Thơ em như văn xuôi
 
Hạng C
25/11/11
655
826
93
vinhomecitys.com
Re:Thơ

Có bác Hùng Nguyễn cũng hay thơ văn, vào blog bác ấy thấy giọng văn cũng điềm đạm, sâu sắc
Vẫn chưa thấy bác ấy góp mặt