Re:Thơ
Có một ngôi sao buồn
Không khi nào tỏa sáng
Ánh sáng mờ ảo não
Giữa muôn vàn vì sao
Có người khách qua đường
Cô đơn trong quán trọ
Thu mình như chiếc lá
Lạc lõng chiều cuối đông
Có một ngôi sao buồn
Không khi nào tỏa sáng
Ánh sáng mờ ảo não
Giữa muôn vàn vì sao
Có người khách qua đường
Cô đơn trong quán trọ
Thu mình như chiếc lá
Lạc lõng chiều cuối đông
Re:Thơ



ttngoc nói:Có một ngôi sao buồn
Không khi nào tỏa sáng
Ánh sáng mờ ảo não
Giữa muôn vàn vì sao
Có người khách qua đường
Cô đơn trong quán trọ
Thu mình như chiếc lá
Lạc lõng chiều cuối đông
Re:Thơ
Sống trên đời sao ai cũng được
Trời ban cho hai chữ Mẹ - Cha
Cớ sao con được sinh ra
Lại không có phúc mẹ ,cha bên mình?
Con vẫn biết,kiếp người là khổ
Sống làm sao,trọn kiếp bụi trần
Nay không đáp được nghĩa sinh
Nguyện tâm con khấn Đại bi,Phật đà...hoặc ( Nguyện tâm con khấn Phật đà...quy y )
Ngồi Napoly nên hơi ồn,chẳng biết em làm theo thể gì mà đọc thấy cũng tạm được.Bác e wash đặt tên thể loại này dùm em.
Sống trên đời sao ai cũng được
Trời ban cho hai chữ Mẹ - Cha
Cớ sao con được sinh ra
Lại không có phúc mẹ ,cha bên mình?
Con vẫn biết,kiếp người là khổ
Sống làm sao,trọn kiếp bụi trần
Nay không đáp được nghĩa sinh
Nguyện tâm con khấn Đại bi,Phật đà...hoặc ( Nguyện tâm con khấn Phật đà...quy y )
Ngồi Napoly nên hơi ồn,chẳng biết em làm theo thể gì mà đọc thấy cũng tạm được.Bác e wash đặt tên thể loại này dùm em.
Trancaolong123 nói:Em đặt hàng bài thơ về các Bé ạ , em gởi tặng các Bé và các Sư Cô !
![]()
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Có những chiều dưới màu hoa phượng đỏ
Cháy rực trời ngan ngát chút tình xưa
Em vô tư như hoa bằng lăng tím
Toả dịu hiền cho anh những ước mơ
Gió mang đi những năm tháng dại khờ
Anh đánh cắp tim em còn nóng bỏng
Hoa đầy nắng nhưng hồn em trống rỗng
Chưa lấp đầy khoảnh khắc lửa trong tim
Vòm bằng lăng tím ngát em vẫn giữ
Để sưởi ấm chút kỷ niệm chưa phai
Để giữ lại chút tàn tro dang dở
Rồi giã từ màu phượng cháy trong tim
Trời bằng lăng tím ngát màu thương nhớ
Heo mây buồn cửa sổ vội gieo thơ
Thưở năm tháng mơ mộng dại khờ
Thơ tình gửi anh trao tay vội vã
Vẫn nghịch tinh quên hoa buồn trước gió
Để mênh mông hai khoảng chứa tâm hồn
Năm tháng dài bằng lăng vẫn tím nhớ
Bạc đầu rồi nỗi nhớ vẫn nguyên xưa
Em giật mình nghe hương về trước gió
Tuổi bóng chiều ngồi nhớ kỷ niệm xưa
Để khoảng khất sau lưng còn bỏ ngỏ
Một dấu chân của thưở tan trường...
Có gì bác Quát sửa lại dùm em nha..
ewash nói:Ngày xưa yêu trộm áo dài
Về nhà cắn bút để mài câu thơ
Thơ tình nhỏ đọc ngó lơ
Trời ơi lúc đó ngu ngơ biết gì
Mùa thi phượng đỏ lối đi
Bổng dưng nhỏ lại nhu mì thiết tha
Bao năm đời cũng trôi qua
Bây giờ nhỏ đã áo hoa mặn mà
Tôi giờ ra dáng ông già
Buôn thương bán vận rượu trà quanh năm
Nhỏ cười ánh mắt xa xăm
Nhớ thương ngày củ còn măm cóc xoài
Nhỏ ơi sao cứ cười hoài
Để anh ngô ngố mệt nhoài tương tư
Anh về viết vội phong thư
Gửi cho người ấy sợ như hôm nào
Chiều hôm trời đổ mưa rào
Nhớ em gọi điện thì thào anh đây
Nhỏ ừ tôi thấy ngất ngây
Trời ơi già cũng hây hây má hồng
Nhưng giờ nhỏ đã có chồng
Bây giờ tơ tưỡng đèo bồng được chi
Phải như hôm ấy mùa thi
Tui gan một chút ở lỳ chờ em
Bây giờ đâu cảnh nhá nhem
Đầu hai mớ tóc tèm nhem yêu thầm
Biết rằng là mối tình câm
Thôi thì cứ để tịnh tâm yêu người
Có những chiều dưới màu hoa phượng đỏ
Cháy rực trời ngan ngát chút tình xưa
Em vô tư như hoa bằng lăng tím
Toả dịu hiền cho anh những ước mơ
Gió mang đi những năm tháng dại khờ
Anh đánh cắp tim em còn nóng bỏng
Hoa đầy nắng nhưng hồn em trống rỗng
Chưa lấp đầy khoảnh khắc lửa trong tim
Vòm bằng lăng tím ngát em vẫn giữ
Để sưởi ấm chút kỷ niệm chưa phai
Để giữ lại chút tàn tro dang dở
Rồi giã từ màu phượng cháy trong tim
Trời bằng lăng tím ngát màu thương nhớ
Heo mây buồn cửa sổ vội gieo thơ
Thưở năm tháng mơ mộng dại khờ
Thơ tình gửi anh trao tay vội vã
Vẫn nghịch tinh quên hoa buồn trước gió
Để mênh mông hai khoảng chứa tâm hồn
Năm tháng dài bằng lăng vẫn tím nhớ
Bạc đầu rồi nỗi nhớ vẫn nguyên xưa
Em giật mình nghe hương về trước gió
Tuổi bóng chiều ngồi nhớ kỷ niệm xưa
Để khoảng khất sau lưng còn bỏ ngỏ
Một dấu chân của thưở tan trường...
Có gì bác Quát sửa lại dùm em nha..
Re:Thơ
Hay là duyên dáng ở trên môi ?
Em xin mượn thớt Siêu ai Quát
Để làm tặng mợ một bài thơ
Cười đểu em à mợ Ốc ơi !Ốc_Vân nói:thơ hay quá
![]()
![]()
![]()
Hay là duyên dáng ở trên môi ?
Em xin mượn thớt Siêu ai Quát
Để làm tặng mợ một bài thơ
Re:Thơ
Em sinh ra giữa bước đời lạc lõng
Niềm tin đầu đã đánh mất với em
Tôi bắt gặp hình ảnh tôi trong em
Là điều ước đơn sơ hạnh phúc
Tiếng khóc em xé màn đêm thanh tịnh
Khát khao bầu sữa mẹ yêu thương
Muốn đuợc nằm trong vòng tay ấm áp
Của người cha ôm trọn khoảng trời xanh
Rồi một ngày khôn lớn em tự hỏi
Cha mẹ đâu và em đến từ đâu
Xé nát lòng trái tim người nuôi dưỡng
Ôm trọn em bằng tất cả trái tim
Em tôi hỡi hãy tin vào cuộc sống
Chọn cho mình màu sắc yêu thương
Hãy mạnh mẽ gan lỳ trước bão táp
Em sẽ thấy hạnh phúc của riêng em
..e hết ý rồi..kính bác nào tiếp dùm em ạ
Em sinh ra giữa bước đời lạc lõng
Niềm tin đầu đã đánh mất với em
Tôi bắt gặp hình ảnh tôi trong em
Là điều ước đơn sơ hạnh phúc
Tiếng khóc em xé màn đêm thanh tịnh
Khát khao bầu sữa mẹ yêu thương
Muốn đuợc nằm trong vòng tay ấm áp
Của người cha ôm trọn khoảng trời xanh
Rồi một ngày khôn lớn em tự hỏi
Cha mẹ đâu và em đến từ đâu
Xé nát lòng trái tim người nuôi dưỡng
Ôm trọn em bằng tất cả trái tim
Em tôi hỡi hãy tin vào cuộc sống
Chọn cho mình màu sắc yêu thương
Hãy mạnh mẽ gan lỳ trước bão táp
Em sẽ thấy hạnh phúc của riêng em
..e hết ý rồi..kính bác nào tiếp dùm em ạ
Last edited by a moderator: