Re:Thơ
Xelai cũng là cao thủ mà không chiu xuất chiêu
@ Chuột bạch : Thơ rất dễ thương
Xelai cũng là cao thủ mà không chiu xuất chiêu
@ Chuột bạch : Thơ rất dễ thương
Xelai nói:
Re:Thơ
Có về lối cũ không em
Cho mưa nặng hạt cho đêm thở dài
Khi tình lỡ hận phôi phai
Tên em lạt tếch để ai nhạt nhòa
Rơi sầu nhè nhẹ cách hoa
Người ơi đã lỡ ngày qua mất rồi
Nước buồn chia nhánh sông đôi
Ân tình cứ để cho tôi nổi buồn
Có về lối cũ không em
Cho mưa nặng hạt cho đêm thở dài
Khi tình lỡ hận phôi phai
Tên em lạt tếch để ai nhạt nhòa
Rơi sầu nhè nhẹ cách hoa
Người ơi đã lỡ ngày qua mất rồi
Nước buồn chia nhánh sông đôi
Ân tình cứ để cho tôi nổi buồn
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Nắng ngập chiều nay giữ thị thành
Bóng người thiếu nữ bước qua nhanh
Em ơi ! có phải là em đó
Má đỏ môi hồng, mái tóc xanh
Em đi sao chẳng nói một lời
Một lời an ủi đến cho tôi
Một lời trang trải muôn tình cũ
Để nhẹ lòng em thanh thản tôi
Nắng ngập chiều nay giữ thị thành
Bóng người thiếu nữ bước qua nhanh
Em ơi ! có phải là em đó
Má đỏ môi hồng, mái tóc xanh
Em đi sao chẳng nói một lời
Một lời an ủi đến cho tôi
Một lời trang trải muôn tình cũ
Để nhẹ lòng em thanh thản tôi
Re:Thơ
Vậy ra bác là nhà báo??
Vậy ra bác là nhà báo??
Xelai nói:Em là Xe lai
Rượu uống dăm chai
Lai ra cả ngày
Thêm cái biệt tài
Uống hổng có say
Các bác thấy hay
Chẳng cần vỗ tay
Làm bài quảng cáo
Để em kiếm cháo
Qua được tết này![]()
Re:Thơ


ttngoc nói:Nắng ngập chiều nay giữ thị thành
Bóng người thiếu nữ bước qua nhanh
Em ơi ! có phải là em đó
Má đỏ môi hồng, mái tóc xanh
Em đi sao chẳng nói một lời
Một lời an ủi đến cho tôi
Một lời trang trải muôn tình cũ
Để nhẹ lòng em thanh thản tôi
Re:Thơ



thơ hay quá
ttngoc nói:Hôm nay ngồi cả buổi
Rặn bài thơ củ chuối
Ôi sao thật là đuối
Nghĩ mãi vẫn không ra
Thôi em xin thật thà
Thơ em cực kì chuối
Mong các bác đừng cười
Thơ em như văn xuôi


