Hạng B2
3/10/12
287
85
38
Hôm nay quay lại thớt thơ
Thấy người vắng bóng, còn vài bác thôi
Anh hùng xưa cũ đâu rồi?
Chẳng còn sôi nổi như thời ngày xưa :)
 
Hạng B2
8/8/18
229
150
68
39
Năm nay thơ quán đìu hiu
Qua rằm mà chẳng có bài thơ Xuân
Cây thơ giờ đã lụi dần
Nhớ người xưa cũ, vắng dần thi nhân ... :)
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng B1
3/1/19
80
40
21
42
Sao anh không về chơi phố thị?
Dân tình trốn dịch, ngõ thênh thang
Nhà ai kín cổng cao tường quá
Vải thưa che khuất mặt anh hào
Ghi dấu ngày dịch Vũ Hán. Chế lại thơ cụ Hàn .
Mấy nay ở nhà rảnh quá các bác ơi!!!
 
Hạng C
22/8/08
668
26.871
93
43
TP.HCM
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !

Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng thúc giục buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy ta quên
Cùng giấc mộng mang tên người nhỉ ?

Ờ thì đêm một mình ta tự kỷ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết

Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai...người sẽ ở bên ai
Ta lặng lẽ trong men say tình ái.

Tặng riêng một người!
 
Hạng D
10/5/09
2.389
13.534
113
Sg
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !

Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng thúc giục buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy ta quên
Cùng giấc mộng mang tên người nhỉ ?

Ờ thì đêm một mình ta tự kỷ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết

Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai...người sẽ ở bên ai
Ta lặng lẽ trong men say tình ái.

Tặng riêng một người!
Tặng Anh 7 phải kg Mợ ?! :D
 
Hạng B2
4/9/11
368
4.980
93
Thiên Đàng
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG !

Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng thúc giục buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy ta quên
Cùng giấc mộng mang tên người nhỉ ?

Ờ thì đêm một mình ta tự kỷ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết

Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai...người sẽ ở bên ai
Ta lặng lẽ trong men say tình ái.

Tặng riêng một người!
SAU KHI TẤT NIÊN XONG, XUẤT THƠ LUÔN
 
Hạng C
22/8/08
668
26.871
93
43
TP.HCM
NHỚ
Có một nỗi nhớ ta chẳng thể gọi tên
Là nhớ về người mình yêu thương tha thiết
Một nỗi niềm nhớ nhung da diết
Khắc khoải trong lòng năm tháng không phai

Có thật nhiều nỗi nhớ rất dài
Mang theo suốt cuộc đời ta nhắc nhở
Những niềm vui nỗi buồn, những điều ta còn nợ
Nặng nghĩa ân tình trăn trở chốn nhân gian.