Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cô đơn nơi chốn thị thành
Bao nhiêu tình cũng để dành nhớ quê
Sài Gòn mưa nhạt lê thê
Buồn tha phương tận cơn mê phố thành
 
Tập Lái
23/11/12
27
2
0
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
:(:(:(:(:(:(
@ Siêu và Mr To Cong
Đọc hai bài thơ của hai Bác thật sự em đã khóc ạ :(
Mồ côi cha thuở bế bồng
Thân con khuya sớm nương đồng không cha
Lặng thầm tủi phận thiết tha
Đời con vơi nửa bao la tình người
( Kính cha)
mr To Cong nói:
Trancaolong123 nói:
Em đặt hàng các Bác bài thơ nói về tình mẹ và phận mồ côi cha !
Em hóng ạ
@ Thêm luôn bài cô đơn ở SG nửa ạ :D:D:D:D
Sài gòn một cõi mênh mang quá.
Rực rỡ đèn đêm nghĩ phận đời.
Người ta hạnh phúc luôn chan chứa.
Còn tôi một nửa khóc lẫn cười.
Cha đi từ thủa còn thơ dại.
Mẹ gánh trời mây phận rã rời.
Một tay mẹ nuôi ta khôn lớn.
Chẳng phân vân lo chuyện đất trời.
Tùy hứng đôi ba dòng tâm trạng.
Không muốn ai buồn với ý thơ.
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Mợ Na nét đẹp ngả nghiêng
Chân mây thắm lại đảo điên bao chàng
Ku Long lận đận hỏi han
Cho người lãng tử lang thang một đời.

Gió thoáng qua nhoẻn miệng cười
Mây và tóc càng rối bời đáng yêu
Siêu là kẻ cao bồi phiêu
Qua miền bất hạnh quyết liều một phen.:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ ! Liều thì cháy luôn cái xóm của Siêu bác ơi:D
T.ran nói:
Mợ Na nét đẹp ngả nghiêng
Chân mây thắm lại đảo điên bao chàng
Ku Long lận đận hỏi han
Cho người lãng tử lang thang một đời.

Gió thoáng qua nhoẻn miệng cười
Mây và tóc càng rối bời đáng yêu
Siêu là kẻ cao bồi phiêu
Qua miền bất hạnh quyết liều một phen.:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Long nhận đủ ba bài thơ chưa Long ơi:D ( 12 câu và 74 chữ coi có đủ không nhé):D
 
Tập Lái
23/11/12
27
2
0
Re:Thơ

Tờ Răng hý hửng phun thơ vãi.
Lổn nhổn dọc ngang ý rất hài.
Mợ Na xinh đẹp đâu rồi nhỉ.
Để mọi người mong suốt đêm dài.
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cảm ơn Anh đã có lời
Em thì vẩn khỏe ấy như voi
Nhưng mà kinh tế hơi eo hẹp
Ngân hàng dí nợ tới sát chân
Ọp ẹp thì ít đá banh thì nhiều
Hôm nào anh rảnh nhớ lô a
Em thì vô tư đá hầu banh
:D:D:D:D
@ Bác hôm nào đá làm vài chai nhé lâu quá ko gặp ạ :D:D
minhduc3979 nói:
Lâu rồi không gặp ku long
Trong lòng anh cứ nhơ nhung thế nào
Cuôc sông bưa này ra sao
Còn cafe gốm hay là đi đâu

Ngoài đời lịch sự làm sao
Vao trong os vác dao chem liền
Nhiều bác đoc thấy phát điên
Liền tuôn ngôn ngữ chửi liền chú long

Nhưng rồi mọi viêc cũng xong
Thì ra chú nói không lông đó mà
Thế là các bác giàn hoà
Cùng nhau ra quán kaka cụm ly.
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Xóm Siêu cháy đem thơ dập lửa
Khói ngút mây chẳng nệ ban trưa
Tình nồng ấm há lo bà hoả
Lên non cao đằm thắm chờ mưa !!!
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Mít tờ To Công ắt mông to
Thâm thâm thuý thuý chả phải lo
Thơ thơ thẩn thẩn hay hứng sản
Quất đại em nào ấy rồi khéo co!!!
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cuộc đời em dại một lần
Mang thân đi cõng nợ nần trăm năm
Bây giờ ngồi nhớ xa xăm
Độc thân một thuở biệt tăm chốn nào