Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Bác Quát ơi, bác cho em đặt bài thơ nói về cái sự ghét một người , ghét thật là ghét..hix hix..nhưng không phải tình yêu đâu nha bác ơi..
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ca này khó,vì từ trước giờ em chỉ yêu người chứ ko gét người.Nhưng em cố gét theo kiểu em mợ nhé:D
TH7128 nói:
Bác Quát ơi, bác cho em đặt bài thơ nói về cái sự ghét một người , ghét thật là ghét..hix hix..nhưng không phải tình yêu đâu nha bác ơi..
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
Re:Thơ

TH7128 nói:
Bác Quát ơi, bác cho em đặt bài thơ nói về cái sự ghét một người , ghét thật là ghét..hix hix..nhưng không phải tình yêu đâu nha bác ơi..
Khó hiểu quá !
39.gif
40.gif
39.gif
40.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bổng dưng thấy gét người ta
Ghét từ dòng họ ghét ba đường về
Ghét từ lời nói chán chê
Ghét từ thành thị ra quê cũa người
Ghét cay gét đắng nụ cười
Dáng đi ,tướng đứng tên đời xưng danh
Ghét gì thấy chạy cho nhanh
Vì đâu mợ hởi sống canh ghét người
 
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
Re:Thơ

Chớp mắt thoi đưa được bốn năm
Nhớ đêm mưa gió,có anh nằm
Trao thân mù quáng,sao anh nỡ
Tước đoạt đời em,thân gái trinh.:D
Trancaolong123 nói:
Xa cách bao lâu rồi em nhỉ ??
Mặn nồng ân ái nỡ đành quên
Anh về Sài Thành lòng nhung nhớ
Giây phút dữ dội nhưng êm đềm
314180_104532099710463_262291906_n.jpg
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Dạ cám ơn bác..em đâu ghét ai đâu, tại thấy bác làm yêu hoài nên giờ em nói vậy cho bác làm, hix đọc xong em ko nhịn được cười..Cám ơn bác ạ..
@ bác gakho : dạ tại các bác CNL cứ ghét nhau, trãm nhau nen em ra đề tài vậy cho bác Quát bác ấy làm cho CNL ạ, hi hi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
Re:Thơ

TH7128 nói:
Dạ cám ơn bác..em đâu ghét ai đâu, tại thấy bác làm yêu hoài nên giờ em nói vậy cho bác làm, hix đọc xong em ko nhịn được cười..Cám ơn bác ạ..

Tê hát đặt thơ Ê wash Phiêu
Ghét ơi là ghét một anh điêu
Suốt ngày ve vãn Tê hát chán
E wash làm xong Tê hát điêu.:D
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Một noel anh buồn bã đi tìm
Những vấn vương giọt tình còn rơi vãi
Thánh đường kia em không còn trở lại
Chúa với tôi hát bản thánh ca buồn
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hê he không ngờ người lính ngoài ba lô và súng còn có thơ nữa:D.Bửa nào làm cái of thơ thì hay anh há
thang real nói:
TH7128 nói:
Dạ cám ơn bác..em đâu ghét ai đâu, tại thấy bác làm yêu hoài nên giờ em nói vậy cho bác làm, hix đọc xong em ko nhịn được cười..Cám ơn bác ạ..

Tê hát đặt thơ Ê wash Phiêu
Ghét ơi là ghét một anh điêu
Suốt ngày ve vãn Tê hát chán
E wash làm xong Tê hát điêu.:D