Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ầu ơ!
"Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm"
Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu
Con đi tìm mẹ trời sâu biển dài
Tuổi thơ con cứ miệt mài
Mồ côi tay mẹ hoa cài Vu Lan
Khi buồn chẳng biết thở than
Lở đường đói dạ lang thang một mình
Tủi thân con khóc lặng thinh
Cố hình dung được bóng hình mẹ tôi
Con thèm nghe tiếng đưa nôi
Thèm lời ru mẹ à ơi hiền từ

........em cũng thấy nhớ mẹ quá.............:(
TH7128 nói:
ewash nói:
Mẹ của mợ ở đâu,mợ cho ít thông tin để em làm cho thơ gần gủi hơn ạ

TH7128 nói:
Các bác ơi, cho em đặt bài thơ buồn..Em đang nhớ mẹ, buồn ghê gớm..Cám ơn các bác

Dạ mẹ em đi xa lắm rồi khi e còn 4 tuổi, ôi buồn quá..mất mẹ như mất cả khoảng trời tuổi thơ, như mất cả bầu trời rộng lớn..
 
Tập Lái
25/12/12
27
13
13
Danamlong.com
Re:Thơ

:D:D:D:D Hay quá anh ơi
thang real nói:
Chớp mắt thoi đưa được bốn năm
Nhớ đêm mưa gió,có anh nằm
Trao thân mù quáng,sao anh nỡ
Tước đoạt đời em,thân gái trinh.:D
Trancaolong123 nói:
Xa cách bao lâu rồi em nhỉ ??
Mặn nồng ân ái nỡ đành quên
Anh về Sài Thành lòng nhung nhớ
Giây phút dữ dội nhưng êm đềm
314180_104532099710463_262291906_n.jpg
 
Hạng B2
14/12/12
159
2
0
39
Cà Mau
Re:Quán Thơ CNL

ewash nói:
Ta về nhớ mợ xa xôi
Ngỡ trong hình bóng nửa tôi nửa mình
Bây giờ bóng hỏi, lặng thinh
Trăng treo một nửa,để tình ngu ngơ
like
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

ewash nói:
Ầu ơ!
"Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm"
Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu
Con đi tìm mẹ trời sâu biển dài
Tuổi thơ con cứ miệt mài
Mồ côi tay mẹ hoa cài Vu Lan
Khi buồn chẳng biết thở than
Lở đường đói dạ lang thang một mình
Tủi thân con khóc lặng thinh
Cố hình dung được bóng hình mẹ tôi
Con thèm nghe tiếng đưa nôi
Thèm lời ru mẹ à ơi hiền từ

........em cũng thấy nhớ mẹ quá.............:(

Xin lỗi bác, mẹ bác cũng giống mẹ em hả?Bác cho em mượn bài thơ này nha..Xúc động quá
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bài thơ này em tặng mợ mà
Mẹ em vẫn còn chẳng qua khi nói về mẹ em lại hấy nhớ mẹ
TH7128 nói:
ewash nói:
Ầu ơ!
"Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm"
Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu
Con đi tìm mẹ trời sâu biển dài
Tuổi thơ con cứ miệt mài
Mồ côi tay mẹ hoa cài Vu Lan
Khi buồn chẳng biết thở than
Lở đường đói dạ lang thang một mình
Tủi thân con khóc lặng thinh
Cố hình dung được bóng hình mẹ tôi
Con thèm nghe tiếng đưa nôi
Thèm lời ru mẹ à ơi hiền từ

........em cũng thấy nhớ mẹ quá.............:(

Xin lỗi bác, mẹ bác cũng giống mẹ em hả?Bác cho em mượn bài thơ này nha..Xúc động quá
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ngạo nghễ vươn lên đẹp với đời
Bao năm trời đất đá nằm phơi
Mã não thường may về phú quý
Giàu sang phúc lộc khắp nơi nơi
Bụi nói:
em đặt hàng 1 bài cho viên mã não này ạ
13806_342637959182525_1893385225_n.jpg
 
Hạng B2
3/10/12
465
2
18
Re:Thơ

ewash nói:
Bài thơ này em tặng mợ mà
Mẹ em vẫn còn chẳng qua khi nói về mẹ em lại hấy nhớ mẹ
TH7128 nói:
ewash nói:
Ầu ơ!
"Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm"
Mẹ ơi mẹ ở nơi đâu
Con đi tìm mẹ trời sâu biển dài
Tuổi thơ con cứ miệt mài
Mồ côi tay mẹ hoa cài Vu Lan
Khi buồn chẳng biết thở than
Lở đường đói dạ lang thang một mình
Tủi thân con khóc lặng thinh
Cố hình dung được bóng hình mẹ tôi
Con thèm nghe tiếng đưa nôi
Thèm lời ru mẹ à ơi hiền từ

........em cũng thấy nhớ mẹ quá.............:(

Xin lỗi bác, mẹ bác cũng giống mẹ em hả?Bác cho em mượn bài thơ này nha..Xúc động quá

Hay nhưng buồn. Mẹ em không còn nữa.
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

[link]http://www.youtube.com/watch?v=BzHDNa6kadU[/link]
Lá thư trần thế
Ui cha em không biết đưa clip vào rồi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Em từ giã màu phượng đỏ lá rơi
Nghe giấc mơ hát lên thành sự thật
Cô giáo mầm non ước mơ chân chất
Cho lá hoa xinh mãi giữa đất trời

Nghe bước chân tiếng trẻ nhỏ đến trường
Nghe em hát tiếng đời xưa ấm lại
Vọng tuổi thơ lòng ngây ngô mãi mãi
Xây cho đời những hạt nắng lung linh

Em vun đắp những năm tháng dại khờ
Còn non nớt ngây ngô đầy bông dại
Làm cô giáo lòng em luôn trẻ mãi
Lấy yêu thương vun đắp những cuộc đời

Cho hoa thơm mầm mọc xanh tươi
Cho chim non lớn dần trong cuộc sống
Để ngày kia cánh chim dài bay bôrng
Trên đường đời lại mơ ước như em

Em chắt chiu áng tuổi thơ êm đềm
Tiếng con trẻ làm lòng em yêu thế
Em nâng niu những tiếng khóc nụ cười
Cho lớn khôn trong màu xanh của lá

Em mênh mông như bao la biển cả
Trong đêm trường ru lòng biển ngủ yên
Nghe vất vả của những lúc chong đèn
Trong khuya vắng mình em bên giáo án

" mùa xuân ai đi hái hoa
Mà em đi nuôi dạy trẻ....
Em yêu tưng đôi mắt sáng , long lanh như những giọt sương"
Em cố lắm cũngg rặn được từng chữ này, bác giúp em với, hi hi[/:)]
 
  • Like
Reactions: robusta81