Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Em vừa mua đai loại rẻ trong BV Y học cổ truyền (90K), mang vào thì thấy xương sống, cột sống mình cứng cỏi hẳn lên, đi 2B qua ổ gà thấy đỡ nhói. Có điều là phải mang ngoài lớp quần áo nên mọi người cứ nhìn hoài.

Còn loại mắc hơn 450K thì thấy đằng sau thì mấy sợi dây có tác dụng tăng giảm, có lẻ mát hơn, nhưng không bằng cái đai kia là một khối sau lưng, giữ vững hơn.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Sau thời gian hơn 2 tháng châm cứu và kéo lưng bằng máy tại BV Y học cổ truyển + siêng năng bơi mỗi buổi sáng ở Yết Kiêu từ 1.000m-1.200m thì em thấy đỡ hẳn, giờ có thể chạy nhanh được rồi.

Thuốc tây thì uống 1 tuần bên Hòa Hảo cấp rồi ngưng, sau này khi nào mà vận động nhiều gây đau thì uống thuốc nén thành Hoàn bên BV Y học cổ truyển cấp nhưng uống chỉ 1 lần/1 tuần thôi.
 
Hạng B2
19/10/10
129
16
18
Chúc mừng bác. Trộm vía, em cũng khỏi hẳn mấy tháng nay rồi. Vậy mà lúc đầu các bác sĩ hù em muốn chết, he he. Nói chung nếu mình biết kiêng cữ làm nặng, giữ các tư thế tốt cộng thêm bổ sung một số thực phẩm chức năng tốt cho xương khớp, sụn thì bệnh này chả có gì đáng ngại. Bác nào bị cứ yên tâm nhá.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Hôm thứ bảy em có ghé Vĩnh Đức, gặp ngay bs Vĩnh như trong cái Clip tập VLTL, bác Vĩnh cho làm 6 món VLTL trong 6 ngày. Em có làm đủ 6 món, sau đó em có hỏi cô nhận bệnh: ngày mai anh chỉ cần làm 3 món được không, cô ấy trả lời: anh phải điều trị 6 món trong 6 ngày như toa của bác sĩ, sau đó tái khám, bs cho bỏ món nào thì tụi em thực hiện theo chứ không dám bỏ ngang vậy.

Do phòng khám này xa quá, làm 6 món 1ngày thì mất thời gian nên em quay lại BV Y học cổ truyền, mỗi ngày làm 2 hoặc 3 món thôi.
 
Hạng B2
19/10/10
129
16
18
Bác làm vài món thôi, xong nói là có việc phải về sớm ghi nợ lại bữa khác làm.Cứ lần lữa ăn gian vậy...he he. Cuối tuần tái khám bảo bs là hết đau rồi, bỏ mấy món điều trị đau đi.
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Khổ cái là thu tiền trước, làm VLTL sau thì đâu có trốn được.
 
Hạng D
17/12/10
1.083
9
38
Saigon
phucminh nói:
Em châm cứu và vật lý trị liệu (tập lưng với bs hoặc kéo bằng máy) tại Bệnh viện Y học cổ truyền + uống 2 toa thuốc tây và gần 1 toa thuốc của Bệnh viện Y học cổ truyền được 2 tuần rồi mà vẫn thấy tình hình không khả quan tí nào.

Bác nào đã bị rồi, tư vấn giúp em với.
2 tuần thì có gì đâu Bác, Người nhà mình bị như Bác mà chửa tri gần cả năm mới hết đó Bác. Hàng tháng đều phải đi chụp X-quang để BS theo dỏi xem thế nào.Thuốc uống hay chích chỉ giảm đau thôi chứ không chửa được bệnh. Bác cố gắngg tập VLTL và thường xuyên nên mang đai để giữ cho lưng thẳng
 
Hạng B2
21/7/12
493
18
18
chào các bác!em cũng bi Thoái hóa và lồi đĩa đệm trung tâm tầng L5-S1, chèn ép vào khoang dưới nhện, không chén ép rễ thần kinh 1 bên.,em đi khám cũng nhiều nơi,chup mry ở SàiGơnrito 2 lần,bs bảo phải mổ,e cương quyết k mổ.Về chịu khó nằm ngủ k đệm,và khi đau e có ông anh cho 1 loại thuốc bóp là đỡ đau.để 1 thời gian em cảm thấy đỡ.nói chung bây giờ như người bình thường chay xe 4b ngay 100km,ăn chơi bt,vừa rồi 1 mình lái 1 chuyến xuyên Viêt ok.nếu bác nào bị như em hôm nào xuống Thủ Đức em chỉ cho loai thuốc bóp đó.(k phải trả tiền)hoặc bác nào có thuốc gì hay hay thì chỉ giúp em với
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.007
75.659
113
phucminh nói:
Em vừa mua đai loại rẻ trong BV Y học cổ truyền (90K), mang vào thì thấy xương sống, cột sống mình cứng cỏi hẳn lên, đi 2B qua ổ gà thấy đỡ nhói. Có điều là phải mang ngoài lớp quần áo nên mọi người cứ nhìn hoài.

Còn loại mắc hơn 450K thì thấy đằng sau thì mấy sợi dây có tác dụng tăng giảm, có lẻ mát hơn, nhưng không bằng cái đai kia là một khối sau lưng, giữ vững hơn.
bác post hình đai bác mua xem thử?
 
Hạng B2
9/6/12
182
1
16
đúng chuyên môn của em rồi , bác nào bị đau xem thông tin em ở chữ ký nhá