Em thấy trên đường dẩn vào cao tốc TL đa số các Bác tài đều đi làn giửa, mặc dù thừa biết được phép đi làn trái. Không phải tại các Bác tài không biết luật (BB quá rỏ ràng rồi mờ) Chẳng qua không muốn mất thời gian với đám XXX bẩn thui.
lethituyetthuan nói:Em thấy trên đường dẩn vào cao tốc TL đa số các Bác tài đều đi làn giửa, mặc dù thừa biết được phép đi làn trái. Không phải tại các Bác tài không biết luật (BB quá rỏ ràng rồi mờ) Chẳng qua không muốn mất thời gian với đám XXX bẩn thui.
Riêng em đi lane trong cùng bên phải.
- Điện Biên Phủ (từ Mai Thị Lựu đến Đinh Tiên Hoàng): 1 lane quay đầu, 2 lane rẽ phải, nhưng 4B thì xếp hàng dài ở lane giữa.
- XVNT (từ Bạch Đằng đến ngã 5 đài liệt sĩ): 4B có thể lưu thông 2 lane, nhưng 4B chỉ tập trung ở lane bên trái (mà lane này sát với nhà dân kinh doanh đủ thứ, không có vỉa hè).
- XVNT (từ Bạch Đằng đến ngã 5 đài liệt sĩ): 4B có thể lưu thông 2 lane, nhưng 4B chỉ tập trung ở lane bên trái (mà lane này sát với nhà dân kinh doanh đủ thứ, không có vỉa hè).
em nghĩ vì lý do thứ 2 thì đúng hơn.quangminh1972 nói:chạy sát lane trái vì:
1/ Do thói quen của tài xế, tài xế không đi vội , cứ tàn tàn mà đi.
2/ Chạy sát lane trái giảm nguy cơ va chạm 2 bánh ( bên phải) , không phải để ý xe cả 2 bên, đở mệt đầu
còn tàn tàn mà đi thì vô làn trong dùm ạ.
chiều nay, QL51 một đoạn dài hầu như các xe chỉ chạy làn ngoài cùng, mà có phải chạy đúng max đâu chứ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=60TIr09P_gs[/youtube]