Hạng D
7/6/11
1.319
516
113
41
cuabongang nói:
Lúc em đi 2b, dừng đèn đỏ sau 4b, mặc dù có xi nhan trái đàng hoàng nhưng bị 4b phía sau bóp kèn inh ỏi. Đúng là ý thức 4b đôi khi cũng kém lắm ạ

Hôm qua em chờ đèn đỏ khúc Ngô Gia Tự - Hòa Hảo, còn 3s nữa mới tới đèn xanh, phía trước em là 6-7 chiếc 2B, có anh taxi Vinasum đậu phía sau bóp kèn liên tục... Không biết gấp gáp gì nữa....
 
Hạng D
21/2/12
1.435
8
38
Cái này nghe hài dễ sợ :D
chienthang nói:
Bực nhất là các ông dừng trên vạch người đi bộ khi đi thì khi đèn xanh cũng chả biết mà đi cứ đứng lù lù ở đó.
 
Hạng D
17/4/06
2.748
786
113
50
E thề, nhiều chú chờ đèn thì cứ nhao lên trên vạch người đi bộ phía trước đèn rồi đứng ngó lơ láo đi đâu đến lúc đèn xanh éo biết toàn phải bóp kèn mới đi.
tuannm1 nói:
Cái này nghe hài dễ sợ :D
chienthang nói:
Bực nhất là các ông dừng trên vạch người đi bộ khi đi thì khi đèn xanh cũng chả biết mà đi cứ đứng lù lù ở đó.
 
Hạng B2
28/8/11
188
1
18
30
Ý thức thôi. Nó dừng còn đỡ. Bữa em chạy xe máy. Tới đèn đỏ đậu lại. Mọi người ai cũng chạy đùng đùng như không có đèn đỏ. Quay lại nhìn em nữa. Em với vài người đậu như thằng khùng. Đúng là ở VN mà tuân thủ là bị chửi hâm liền
 
Hạng B2
18/10/11
320
41
28
Chuyện thường ngày từ làng đến xã . . . rồi lên xì phố
 
Hạng D
30/12/10
2.072
650
113
GMFC & FRIEND
Mình chấp hành đúng Luật Giang thông có khi bị người ta chửi hâm đó các bác ạ... ôi ý thức dân quê tôi...
 
Hạng D
5/1/10
2.794
16.527
113
ptt307 nói:
thói quen xấu nữa là kiếm chỗ có bóng mát mà dừng.trong khi còn khoảng 10m nữa mới tới vạch dừng.
Cái này là xấu hả bác ? Đứng cách xa cái đám bon chen 10m ngay bóng mát bên lề đấu có phạm luật