Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Hôm rồi em phải ra HN vì nhà có tang...... sống ở SG gần 15 năm, năm nào cũng về HN 2-3 lần mà em không tài nào hiểu được các bác tài ngoài đó bận việc tới mức nào mà cứ dừng đèn đỏ còn khoảng 2s là cứ tin tin sau đít! Em cáu tiết lắm nhưng chỉ biết lầm bầm trong miệng.....
hình như ngoài đó làm cái gì cũng vội..... ông em vừa mất 13g ngày hôm nay 13g ngày hôm sau đưa ra đồng luôn...... con cháu ở xa đúng thật là chỉ có kịp nghe báo qua đt là lên xe phóng về ngay thì mới kịp thắp nhang cho cụ.

nếu có bác tài HN nào ở đây em mong các bác bỏ qua nếu không phải là người có thói quen "tin tin" như trên. Còn nếu đúng... mong các bác điều chỉnh để khỏi gây ức chế cho người khác! :3ddaomat:
Chấp nhận sống chung với lũ thôi:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng B2
14/4/15
491
3.012
93
Đúng là ở Sài gòn chủ yếu mấy bác taxi mới có thói xấu này. Vẫn chưa hiểu một vài giây đó quan trọng đến họ ntn trong khi ngồi cà phê, quán nhậu vài tiếng đồng hồ thì không sao
 
Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Tin tin là lịch sự mà!
Còn 3 tin hay đè luôn kòi mới là vô VH nhoen!
Người ta bấm tin tin có ý nhắc bác sắp đc đi rồi, vì có nhiều ông 2B thích chen lên rồi đèn xanh lại đủng đỉnh đi mới ghét!
:3ddaomat::3ddaomat:
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Hôm rồi em phải ra HN vì nhà có tang...... sống ở SG gần 15 năm, năm nào cũng về HN 2-3 lần mà em không tài nào hiểu được các bác tài ngoài đó bận việc tới mức nào mà cứ dừng đèn đỏ còn khoảng 2s là cứ tin tin sau đít! Em cáu tiết lắm nhưng chỉ biết lầm bầm trong miệng.....
hình như ngoài đó làm cái gì cũng vội..... ông em vừa mất 13g ngày hôm nay 13g ngày hôm sau đưa ra đồng luôn...... con cháu ở xa đúng thật là chỉ có kịp nghe báo qua đt là lên xe phóng về ngay thì mới kịp thắp nhang cho cụ.

nếu có bác tài HN nào ở đây em mong các bác bỏ qua nếu không phải là người có thói quen "tin tin" như trên. Còn nếu đúng... mong các bác điều chỉnh để khỏi gây ức chế cho người khác! :3ddaomat:
Sài gòn và trong Nam cung vậy e đứng chờ đèn đỏ mà còn 3s là nghe tin tin rồi em ghét nhất là như vậy, còn việc nữa ngoài đó nguoi mất chỉ được để hai ngày qua một đêm thoi nếu đã phát tang còn nhiều nhà họ để hai ba ngày chờ con cháu nhưng họ sẽ chưa phát tang không thì chính quyền họ nhắc nhở mà e thấy làm vậy cung hợp lý, phát tang rồi để lau ko tốt ah đến khu phố gay mệt mỏi cho con cháu
 
Hạng C
20/1/11
682
420
63
trong trường hợp này ai là "chó" và ai là "đoàn người" các bác, hehe
Mấy bác lại móc họng, em đã cố ý fix lại là "mình" rồi mà. Đâu phải ai cũng vô ý thức bóp kèn kiểu đó, chỉ là thiểu số thôi. Còn khi đèn đã đỏ mà bác vẫn cản đường thì khi đó lại khác à.:3dcuoi:
 
Hạng B2
9/4/15
445
524
93
37
Bạn ơi, đâu cần thủ đô đâu, mình đẻ và sống o sài gòn, thấy bây giờ sài gòn cũng vậy, chán cái kiểu văn hóa lưu thông mà đèn đỏ còn 2 thậm chí thấy có lần 8 giây mà mọi người đã chạy, đèn đã hết xanh và vàng chuyển qua đỏ mà vẫn ráng rú ga phóng qua. Nản.
Đó là bt rồi bác. Em còn bị 2 lần , 1 bác 29 đang chạy, đứng lại giữa cầu calmet chỉnh quan áo( giữa lane xe hơi và xe máy) , 1 bác 47 đèn đỏ lâu mà còn thúc vô đít em.
 
Hạng B2
22/7/13
135
173
43
Hôm rồi em phải ra HN vì nhà có tang...... sống ở SG gần 15 năm, năm nào cũng về HN 2-3 lần mà em không tài nào hiểu được các bác tài ngoài đó bận việc tới mức nào mà cứ dừng đèn đỏ còn khoảng 2s là cứ tin tin sau đít! Em cáu tiết lắm nhưng chỉ biết lầm bầm trong miệng.....
hình như ngoài đó làm cái gì cũng vội..... ông em vừa mất 13g ngày hôm nay 13g ngày hôm sau đưa ra đồng luôn...... con cháu ở xa đúng thật là chỉ có kịp nghe báo qua đt là lên xe phóng về ngay thì mới kịp thắp nhang cho cụ.

nếu có bác tài HN nào ở đây em mong các bác bỏ qua nếu không phải là người có thói quen "tin tin" như trên. Còn nếu đúng... mong các bác điều chỉnh để khỏi gây ức chế cho người khác! :3ddaomat:
Gặp tin tin em kiểu đó là em bật hazard rồi đứng luôn, muốn đi trước, cứ đánh vài vòng lái :3dchientrung: