Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
11/3/11
114
13
18
Chào các bác,

Nạn nhân là anh bạn của em hiện là Chủ Tịch HDQT của 1 công ty CP tại TPHCM. Anh đã gởi đơn tố cáo lên báo Công An TPHCM nhưng chưa nhận được phản hồi từ báo. Trước tình tội phạm ngày càng tăng, âm mưu quỷ quyệt và chứng kiến việc dàn cảnh, tống tiền của bọn tội phạm nên em chia sẽ với các bác và gia đình để cảnh giác và lật tẩy bọn này trước pháp luật.

Tối thứ sáu tuần qua, em và anh bạn đang ăn tối, bàn công việc ở quận 1 thì anh bạn em nhận được điện thoại từ nhà Ba, Mẹ kêu về nhà gấp vì có người người phụ nữ dẫn theo 1 đứa bé nhào vào nhà (nhà luôn mở cổng do cho thuê mặt tiền buôn bán) lớn tiếng bảo anh bạn em đã ngủ với cô ta có con nên giờ phải có trách nhiệm với con cô ta. Trên đường chở anh về nhà Ba, Má, anh kể lúc sáng cùng ngày cũng có người phụ nữ (đầu vẫn đội mũ bảo hiểm) dẫn theo 1 đứa bé trai đi xộc vào nhà Ba, Mẹ tìm anh (anh đang ở riêng). Chị anh đã gọi điện cho anh và chuyển máy cho cô ta nói chuyện. Cô ta nói giọng miền Trung, giới thiệu tên Linh, trước là sinh viên thuê phòng trọ ở nhà Ba, Mẹ anh. Nghe giọng nói lạ và không có bạn tên Linh nên anh gặng hỏi số phòng đã thuê thì cô gái ú, ớ không trả lời được và nhất định đòi gặp mặt anh để giải quyết chuyện tình cảm. Anh bạn em từ chối gặp và dặn người chị mời cô gái ra khỏi nhà vì nghi cô ta đang dàn cảnh, lừa đảo. Theo lời chị của anh kể lại, sau khi bị mời ra khỏi nhà, cô gái dẫn đứa bé ra đến cửa nhà thì nói lớn cố ý cho láng giềng nghe là anh bạn em vào phòng cô ta thuê và đã ngủ với cô ta có con giờ trốn tránh trách nhiệm, không chịu gặp mặt. Sau đó lên taxi chờ sẳn chạy đi.

Khi về đến gần đến nhà anh ở đường Cô Bắc, Q1, TPHCM, một đám đông bao quanh trước cửa nhà anh. Em đậu xe cách xa khoảng 100m và theo chân anh đi về chỗ đám đông. Đến nơi bọn em nghe giọng một người phụ nữ khẳng định trước đám đông là sẳn sàng mang con đi thử ADN để xác định đứa bé trai là con của cô ta với anh bạn em. Cô ta còn yêu cầu gia đình phải kêu anh bạn em về để cùng ra công an phường để làm rõ.

Anh bạn em bước tới và hỏi :"ai đến đây quậy phá đây" thì mọi người trong đám đông hướng về phụ nữ khoảng 30 tuổi, da hơi ngâm đen, cao khoảng 1,55m, đầu đội mũ bảo hiểm, tướng người tròn, gương mặt tròn, đôi mắt nhìn rất gian xảo, có dắt theo 1 đứa bé trai khoảng 4-5 tuổi. Anh bạn em điên tiết lao vào giơ tay định bạt tay vào mặt cô này nhưng cô này ngơ ngác hỏi :"anh là ai mà lại đánh tôi". Có tiếng nói của mọi người xung quanh ngạc nhiên vì trước đó cô khẳng định anh bạn em ngủ với cô có con mà lại không biết anh bạn em là ai; ngay cả chị của anh bạn em mà lại bị gọi là "con nhỏ giúp việc", cô ta còn gọi sai tên của Bạ, Mẹ của anh... Điều này chứng tỏ cô ta chưa từng thuê nhà tại đây. Anh bạn em yêu cầu cô ta về xxx phường Cầu Ông Lãnh để hai bên làm bản tường trình và xét nghiệm ADN thì cô ta bước vài bước rồi dừng lại bảo chờ em gái đến mới đi ra phường. Ngay lúc đó cô em gái của cô ta (cao khoảng 1,45 – 1,5m, thân hình hơi gầy, mặt dài, tóc nhuộm đốm vàng, mắt nhìn cũng rất gian xảo) chạy xe SYM Elizabeth màu vàng trở về dẫn theo 1 xe máy Yamaha Exciter màu trắng - xanh dương. Người cầm lái xe này nhìn rất giang hồ. Phía sau là 1 đồng chí xxx trẻ khoảng 30 tuổi, đeo quân hàm 1 sao, 1 gạch, cao khoảng 1,6 - 1,65m, có tướng người hơi ốm, gương mặt xương, hớt tóc đinh khoảng 1cm. Anh bạn em có nhìn phớt qua bảng tên nhưng đầu óc không tập trung nên nhớ loáng thoáng đồng chí công an tên anh Chiến, Long, Nhân gì đó.

Sau khi nghe anh bạn em trình bày sơ lược sự việc vừa xảy ra và nhấn mạnh dấu hiệu lừa đảo, tống tiền của người phụ nữ kia, đồng chí xxx yêu cầu anh bạn em và người phụ nữ kia xuất trình CMND. Anh bạn em không mang theo CMND nên xuất trình bằng lái xe ô tô; cô ta thì bảo không mang theo giấy tờ gì cả. Đồng chí xxx liền đưa bằng lái xe của anh bạn em cho người phụ nữ kia và yêu cầu hai bên trao đổi thông tin để liên lạc. Nhưng em, anh bạn em và những người xung quanh không đồng ý vì hành động này chẳng khác nào anh bạn em cấp thông tin cá nhân cho bọn tội phạm đang thiếu thông tin. Nghe hợp lý, nên Chị anh bạn em đã giật lại bằng lái xe. Đồng chí xxx không hài lòng về việc này và nói “đây là vấn đề gia đình, xxx phường không có trách nhiệm giải quyết. Nếu hai bên có vấn đề gì thì lên Ủy Ban Nhân Dân phường giải quyết”. Anh bạn em và gia đình đề nghị đồng chí mời hai bên về phường làm bảng tường trình để làm rõ về hành vi lừa đảo, tống tiền và làm mất uy tín của anh bạn em và gia đình nhưng đồng chí vẫn không đồng ý và ra về. Hai phụ nữ kia cũng nhân cơ hội này nổ máy xe chạy xe đi. Lúc đó lu bu em cũng quên chụp hình mặt bọn này, cũng may anh bạn em có chụp hình bảng số xe của 2 người phụ này: xe SYM Elizabeth màu vàng, bảng số xe 59 Y1 – 194.04 trước khi bọn này chạy đi
Thủ đoạn mới của bọn dàn cảnh, tống tiền nhắm vào các doanh nhân



Nghi ngờ đồng chí xxx là đồng bọn đến giải vây, anh bạn em sau đó có chạy lên phường thì thấy đồng chí này đang ngồi uống nước trước cửa xxx phường. Nhưng thật đáng buồn về cách làm việc thiếu trách nhiệm của đồng chí, nếu đồng chí nhiệt tình hơn chút thì một băng nhóm chuyên dàn cảnh, tống tiền đã bị bắt và hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, đỗ vỡ hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Qua lời kể của anh bạn em và gia đình, em thấy thủ đoạn của bọn chúng như sau: vào nhà nói chuyện nhỏ nhẹ dàn cảnh, kể lễ về việc có con với 1 người đàn ông có tài sản, vị trí xã hội của gia đình và yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm với con cô ta. Nếu gia đình không muốn ồn ào, sợ mất uy tín của gia đình thì sẽ đưa tiền cho bọn chúng. Ngược lại thì bọn chúng sẽ dàn cảnh, nhục mạ người chồng (như em đã kể trên) để phá hạnh phúc gia đình này luôn. Em có tham khảo luật thì điều 121 trong luật chỉ xử phạt rất nhẹ. Trong trường hợp cô ta có con nhỏ thì tối đa chỉ bị cải tạo không giam giữ = chẳng chết con ruồi nào. http://www.baomoi.com/Xu-...i-khac/58/6061456.epi. Thật chán pháp luật Việt Nam luôn

Nhân đây em có lời khuyên các Bác, đặc biệt là các Mợ và gia đình phải hết sức bình tỉnh, đừng để rơi vào bẩy của bọn chúng gây mất tiền bạc và hạnh phúc gia đình. Chúc các bác và gia đình hạnh phúc.
Bác nào tra được họ tên chủ chiếc xe và địa chỉ từ bảng số thì giúp giùm em nhé. Cám ơn các bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
21/10/07
557
282
63
53
Binh Duong
viec lam xa hoi nay thi nhiu...tui no luoi lao dong muon huong thu dong tien cua ng ta
mong cong an bat xu phat cho no biet....
ai cung chon viec nhe nhan...gian kho de danh cho......?
thanks bac chu thot...! chuc bac va gd hanh phuc em am..
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.695
113
chết cha! bây giờ có vụ này nữa sao hè :D

Mà cũng ngộ, muốn lừa tiền thì thiếu chi cách mà bày đặt ra cách này làm chi cho cực vậy hả trời. Vớ vẩn hết sức
 
Hạng D
5/4/09
1.559
2.026
143
Bài này sẽ in ra phát cho ae chiến hữu nghiên cứu áp dụng cho trường hợp khẩn cấp đây !
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.