Lx. confirmed
Hạng C
11/2/14
614
1.549
93
35
Sài Gòn
Như vậy tổng thiệt hại về tài chính của việc sở hữu xe hơi khoảng 200 triệu cho 1 năm. Đổi lại là sự an toàn và sung sướng cho gia đình, cũng như vị thế "người thành đạt" được nâng cao một chút.
Nếu tổng thu nhập chỉ 200 triệu 1 năm, lấy gì nuôi con lấy gì tích lũy?
Thu nhập từ 500 triệu 1 năm trở lên hãy mua.
Thời bây giờ, mấy người kinh doanh thu 1-2 tỷ 1 năm là bình thường.
Em một mình đã thu 500tr, vẫn thua mấy đứa bạn.
Bác tính hơi cao rồi. i10 thì tốn tầm vài chục 1 năm thôi.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Em xin chân thành cám ơn các bác đã tư vấn cho em, em xin trả lời góp ý của mấy bác như sau ah:
1/ Với mấy bac1 khuyên em mua xe lớn hơn em biết là rộng, khỏe nhưng với kinh tế yếu em chỉ mong mình mua dc cái xe nhỏ đúng nghĩa xe giá rẻ, che nắng che mưa thôi ah, với tầm trên dưới 300tr thì em có rất ít lựa chọn, nếu cố hơn nữa em nghĩ em ko có khả năng.
2/ Với bác @quanbhvn : vợ em làm giáo viên môn phụ ko dậy thêm gì ăn đúng lương nhà nước 5tr/tháng, em nhân viên quèn 15tr/tháng đâu có lậu hay kiếm thêm gì dc đâu bác! Mức độ như bác tính em nghĩ là với ng đi xe nhiều chứ em chỉ dùng cho cuối tuần đi chơi hoặc cv cần thiết nên đi ít nên phí thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng cũng ít bác ah.
3/ Như em nói ở trên thì em tính mua xe nhỏ để trong nhà giảm dc khoản phí gửi xe, em ở Vũng Tàu thành phố nhỏ nên đi lại cũng gần, ko tắc dg nên xăng cộ ko lo lắm, và cũng chính vì Vũng Tàu nhỏ nên Grad, Uber ko có ở đây nên ko kiếm thêm dc vào cuối tuần như có bác nói!
Tóm lại qua lời góp ý của mấy bác thì giấc mơ gia đình em có xe 4b đi lại cuối tuần có vẻ khó khăn thưc hiện dc rồi! Em lại ko đỏ đen, Vietlot bao giờ thì phải làm sao đây hic hic hic hic hic
xưa em đi làm lương net có 12 triệu/ 1 tháng, mà dám chơi con Merc đời cổ vừa đi vừa sửa, chạy chán xong bán còn lời (thật ra lỗ phần sửa).

Nếu bác dám mua xe để đi chơi thì em tư vấn bác và chiếc: tầm 150 triệu - CD5, cứ kiếm con nào cứng cứng, nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn chứ chạy ngon lành lắm. Không phải sửa gì nhiều vì không có gì để sửa... hư cái gì độ cái đó, gắn cả đồ xe 2B vào cũng được. Nếu bác kiếm được xe ngon hoặc nhờ bên xóm nhà lá kiếm xe để lại thì hốt ngay không cần nghỉ, chi phí nuôi xe với nhu cầu bác không tới 1 triệu /1 tháng, em thật.

Mới hơn chút bác có 200 triệu thì kiếm Fiat Albea (thằng bạn em có, nó mua Ranger mà éo để lại em) chạy rất ngon, có điều bị gì thì phụ tùng hơi hiếm chút, bệnh thì chịu khó chạy lên sài gòn hoặc nhờ cửa hàng kiếm đồ thay ship về, chi phí nuôi vậy cũng mắc hơn. trừ hao tầm 2 triệu 1 tháng.

Còn nếu máu me, vay tín chấp hoặc thế chấp cầm đủ 300 thì lấy con Spark của ông @118 người về, nghe đâu ổng mua cho rau chạy giờ cần thanh lý lại, chi phí xe mới lại ngon hơn xe cũ, chỉ tầm 1 triệu 1 tháng, nếu không chạy xa chỉ chạy loanh quanh (đổ xăng, cầu đường), bảo hiểm hân vỏ hông cần cũng không sao, bị gì nhẹ thì cứ đi làm đồng sơn lại, 1 năm tầm 5 triệu là xe đẹp như mới.

Tại sao ít vậy, mua xe thì bác tính trên số lượng KM mà bác đi, ví dụ 1 tháng 500km thì tốn 500k tiền xăng chẳng hạn, như kinh nghiệm em mới mua thì đi nhiều lắm, tuần đi 1 lần, nhưng tầm vài tháng sau chán cả tháng mới đi 1 lần.

Nhớt đi kiểu đó tầm nửa năm mới thay. Bảo dưỡng xe cỏ không tốn bao nhiêu, phí cầu đường không sợ (bác ở Vũng Tàu thì chắc ko cần đóng tiền điện nhiều).

Đi xe xong thì bác sẽ có lợi:
- Nắng mưa thích thì lấy xe đi lúc nào cũng được, vợ con không ngại
- Ở tỉnh chạy sướng ko kẹt xe, số sàn tự động đều ok.
- Đậu xe thoải mái.
- bớt đi ăn nhậu hơn (cái này thật), tiền đó để đổ xăng cho xe, bạn bè rủ đi ôtô có lý do từ chối uống :D.

Bác đã có nhà, có vợ, có con, cuộc sống ổn định, có dư ra khoảng dự phòng rồi, thì tại sao không chơi ngay con xe cho cuộc đời nó khoẻ hơn tý.
Ông anh họ em thì mua con Premacy 2005 mặc dù sửa cũng nhiều, nhưng chi phí cũng tầm 2 triệu 1 tháng, chở vợ con về quê, lễ tết không còn mệt mỏi đi xe đường nữa.
Em thì phân vân cũng xem nhiều xe từ 200 đến 500 cuối cùng cắn răng vay ngân hàng làm luôn con City. Đến giờ thấy cũng khoẻ re (em đi làm không phải vào nội thành, chỗ đậu xe vô tư). Chi phí nuôi xe của em hàng tháng hơi tốn chút, 800K gửi xe rửa xe tầm 200K, 2 triệu xăng + cầu đường(đi hơi nhiều :D). bảo dưỡng tính mỗi tháng 1 triệu, bảo hiểm mỗi tháng 500K tính ra nuôi con xe hết 4.5 triệu. Tính ra 1 năm tầm 50, 60 triệu chứ làm gì tới 200 triệu, bác kia tính cả giá trị con xe giảm thì em chịu, chẳng tính phần mình hưởng thụ với con xe đó hả :)).
Anh em trên đây mà tư vấn ổn kiếm được xe ngon thì cứ ới trên đây lập kèo rửa xe, xuất hiện ở Vũng Tàu sau 1h30 phút hi hi