Nhiều phụ huynh thấy con mình suy nghĩ và hoạt động khác với những đứa trẻ khác cùng tuổi... có một vài tài vặt...nhưng cái bình thường lại đếch làm dc..thì cứ nghĩ là xuất chúng, thần đồng, thần sắt thiết gì đó....1 đứa, lập dị khác với 10 đứa khác...thì thằng bé đó cần đi khám bs...chứ không phải 10 thằng bé kia....Vậy chậm nói là 1 trong những biểu hiện khá rõ của tự kỷ phải ko bác ???
Trong nhà có thằng cháu chậm nói . Khoảng 3 tuổi thì ảnh bắt đầu nói và nói rất nhiều .
Sau đó mọi việc bình thường cho tới khi đi học thì càng ngày ảnh càng cô độc .
Ảhh than ko ai hiểu ảnh , tới giờ là lớp 10 rồi nhưng ko thích tâm sự với ai cả , ăn nói thì cụt lủn nhưng lại hoạt ngôn . Tức là ảnh có lỗi thì ảnh liến láu chối ngay ....
Đưa ảnh đi BS Tâm lý thì lại nói ảnh IQ cao nên ko cùng tư tưởng bạn cùng trang lứa nên khó hoà nhập . Tuy thế học lại ko giỏi .
Khó hiểu thật .
Năm học này lớp 4 của Bà xã em tiếp tục có một em học sinh nam bị tự kỷ thuộc dạng thụ động.
Em này 5 tuối mới bắt đầu nói và 8 tuổi mới học lớp 1. Em ấy rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng lại xầm xì tự nói một mình liên tục. Nếu lắng nghe thì đó là những lời vô nghĩa, không rõ em ấy nói gì.
Cha mẹ em này đều là công nhân, nhưng áp dụng cách hỗ trợ con hòa nhập rất hay. Buổi sáng họ cho con đi học bằng xe đạp và luôn có cha hoặc mẹ đạp xe đi cùng. Đến trường, cu cậu biết để xe vào đúng chỗ và biết tự khóa xe bằng khóa xích. Buổi chiều cũng sẽ có cha hoặc mẹ đến cùng đạp xe với con về.
Các em học sinh tự kỷ có một điểm giống nhau là nếu tin tưởng cô giáo thì rất nghe lời và thích ở gần cô. Thậm chí giờ giải lao nếu cô ở lại lớp thì các em cũng chỉ loanh quanh trong lớp, mặc dù nếu cô đến gần vỗ về thì tụi nó sẽ né tránh.
Em này 5 tuối mới bắt đầu nói và 8 tuổi mới học lớp 1. Em ấy rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng lại xầm xì tự nói một mình liên tục. Nếu lắng nghe thì đó là những lời vô nghĩa, không rõ em ấy nói gì.
Cha mẹ em này đều là công nhân, nhưng áp dụng cách hỗ trợ con hòa nhập rất hay. Buổi sáng họ cho con đi học bằng xe đạp và luôn có cha hoặc mẹ đạp xe đi cùng. Đến trường, cu cậu biết để xe vào đúng chỗ và biết tự khóa xe bằng khóa xích. Buổi chiều cũng sẽ có cha hoặc mẹ đến cùng đạp xe với con về.
Các em học sinh tự kỷ có một điểm giống nhau là nếu tin tưởng cô giáo thì rất nghe lời và thích ở gần cô. Thậm chí giờ giải lao nếu cô ở lại lớp thì các em cũng chỉ loanh quanh trong lớp, mặc dù nếu cô đến gần vỗ về thì tụi nó sẽ né tránh.
Học không giỏi: Tuỳ thuộc vào cách đánh giá anh ạ.Vậy chậm nói là 1 trong những biểu hiện khá rõ của tự kỷ phải ko bác ???
Trong nhà có thằng cháu chậm nói . Khoảng 3 tuổi thì ảnh bắt đầu nói và nói rất nhiều .
Sau đó mọi việc bình thường cho tới khi đi học thì càng ngày ảnh càng cô độc .
Ảhh than ko ai hiểu ảnh , tới giờ là lớp 10 rồi nhưng ko thích tâm sự với ai cả , ăn nói thì cụt lủn nhưng lại hoạt ngôn . Tức là ảnh có lỗi thì ảnh liến láu chối ngay ....
Đưa ảnh đi BS Tâm lý thì lại nói ảnh IQ cao nên ko cùng tư tưởng bạn cùng trang lứa nên khó hoà nhập . Tuy thế học lại ko giỏi .
Khó hiểu thật .
Bác sĩ đã nói là IQ cao rồi, nghĩa là bs cũng có cách đánh giá của người ta. Như vậy anh có thể tìm một môi trường học khác đánh giá cháu anh khách quan hơn!
Em có đứa bạn học có con tự kỷ năm nay vào cấp 3 rồi. Bố mẹ nó phát hiện nó không bt từ lúc nó mới 2, 3 tuổi. Những năm đó khái niệm tự kỉ còn rất mới ở VN và hầu như không có sách báo bằng tiếng Việt. Vợ chồng nó suốt ngày loay hoay trên mạng tìm hiểu cách dạy con. Vất vả vô cùng, phải nói là đi cùng con từng giờ từng phút. Mà cả 2 vc đều đi làm và xác định con là trên hết, chỉ cần có công việc tương đối ổn định còn lại dành toàn bộ thời gian cho con. Nhờ vậy mà thằng bé học lực trung bình mỗi năm lên 1 lớp như các bạn. Nó lại có khiếu vẽ, tranh của nó mang đi thi cũng được giải này kia. Nó cũng tự đứng thuyết trình về tác phẩm của nó trước đám đông.
2 vc nó sinh thêm đứa nữa, may không sao. Giờ nó có công ty riêng chuyên làm với tụi Nhật khá thành công (nó rất giỏi tiếng Nhật). Nghe nó kể chuyện những năm đầu tiên phát hiện ra con bị bệnh, rồi long đong tìm thày thuốc mà không tìm được, rồi tự mày mò tìm cách trị bệnh, rồi hàng ngày quan sát hành vi cử chỉ của thằng bé mà tự điều chỉnh phương pháp điều trị thì thấy đúng chỉ có tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ mới làm được như vậy. May mà trời không phụ lòng người tới hôm nay vc nó đỡ vất nhiều rồi. Giờ cả 2 chỉ mong kiếm đc đủ để tạo dựng 1 cái business nhỏ nhỏ nào đó kiểu như trạm rửa xe để sau này để lại cho thằng bé có cái mà kiếm sống.
Thêm cái hay của bạn em là nó dạy con nó chủ động làm tất cả mọi việc cho bản thân và nấu nướng dọn dẹp cho gia đình. Nó dạy thằng bé chủ động làm giúp người ngoài nữa mà không cần chờ khi người ta nhờ. Nó bảo chỉ mong thằng bé chăm chỉ để được người ta thương. Sau này bố mẹ chết rồi chỉ còn mình nó thì chỉ có tình thương của mọi người xung quanh mới giúp nó sống được.
2 vc nó sinh thêm đứa nữa, may không sao. Giờ nó có công ty riêng chuyên làm với tụi Nhật khá thành công (nó rất giỏi tiếng Nhật). Nghe nó kể chuyện những năm đầu tiên phát hiện ra con bị bệnh, rồi long đong tìm thày thuốc mà không tìm được, rồi tự mày mò tìm cách trị bệnh, rồi hàng ngày quan sát hành vi cử chỉ của thằng bé mà tự điều chỉnh phương pháp điều trị thì thấy đúng chỉ có tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ mới làm được như vậy. May mà trời không phụ lòng người tới hôm nay vc nó đỡ vất nhiều rồi. Giờ cả 2 chỉ mong kiếm đc đủ để tạo dựng 1 cái business nhỏ nhỏ nào đó kiểu như trạm rửa xe để sau này để lại cho thằng bé có cái mà kiếm sống.
Thêm cái hay của bạn em là nó dạy con nó chủ động làm tất cả mọi việc cho bản thân và nấu nướng dọn dẹp cho gia đình. Nó dạy thằng bé chủ động làm giúp người ngoài nữa mà không cần chờ khi người ta nhờ. Nó bảo chỉ mong thằng bé chăm chỉ để được người ta thương. Sau này bố mẹ chết rồi chỉ còn mình nó thì chỉ có tình thương của mọi người xung quanh mới giúp nó sống được.
Gạch.Thêm cái hay của bạn em là nó dạy con nó chủ động làm tất cả mọi việc cho bản thân và nấu nướng dọn dẹp cho gia đình. Nó dạy thằng bé chủ động làm giúp người ngoài nữa mà không cần chờ khi người ta nhờ. Nó bảo chỉ mong thằng bé chăm chỉ để được người ta thương. Sau này bố mẹ chết rồi chỉ còn mình nó thì chỉ có tình thương của mọi người xung quanh mới giúp nó sống được.
Em có đứa bạn học có con tự kỷ năm nay vào cấp 3 rồi. Bố mẹ nó phát hiện nó không bt từ lúc nó mới 2, 3 tuổi. Những năm đó khái niệm tự kỉ còn rất mới ở VN và hầu như không có sách báo bằng tiếng Việt. Vợ chồng nó suốt ngày loay hoay trên mạng tìm hiểu cách dạy con. Vất vả vô cùng, phải nói là đi cùng con từng giờ từng phút. Mà cả 2 vc đều đi làm và xác định con là trên hết, chỉ cần có công việc tương đối ổn định còn lại dành toàn bộ thời gian cho con. Nhờ vậy mà thằng bé học lực trung bình mỗi năm lên 1 lớp như các bạn. Nó lại có khiếu vẽ, tranh của nó mang đi thi cũng được giải này kia. Nó cũng tự đứng thuyết trình về tác phẩm của nó trước đám đông.
2 vc nó sinh thêm đứa nữa, may không sao. Giờ nó có công ty riêng chuyên làm với tụi Nhật khá thành công (nó rất giỏi tiếng Nhật). Nghe nó kể chuyện những năm đầu tiên phát hiện ra con bị bệnh, rồi long đong tìm thày thuốc mà không tìm được, rồi tự mày mò tìm cách trị bệnh, rồi hàng ngày quan sát hành vi cử chỉ của thằng bé mà tự điều chỉnh phương pháp điều trị thì thấy đúng chỉ có tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ mới làm được như vậy. May mà trời không phụ lòng người tới hôm nay vc nó đỡ vất nhiều rồi. Giờ cả 2 chỉ mong kiếm đc đủ để tạo dựng 1 cái business nhỏ nhỏ nào đó kiểu như trạm rửa xe để sau này để lại cho thằng bé có cái mà kiếm sống.
Thêm cái hay của bạn em là nó dạy con nó chủ động làm tất cả mọi việc cho bản thân và nấu nướng dọn dẹp cho gia đình. Nó dạy thằng bé chủ động làm giúp người ngoài nữa mà không cần chờ khi người ta nhờ. Nó bảo chỉ mong thằng bé chăm chỉ để được người ta thương. Sau này bố mẹ chết rồi chỉ còn mình nó thì chỉ có tình thương của mọi người xung quanh mới giúp nó sống được.
Không phải cứ Chậm Nói thì chắc chắn Tự Kỷ.Vậy chậm nói là 1 trong những biểu hiện khá rõ của tự kỷ phải ko bác ???
Trong nhà có thằng cháu chậm nói . Khoảng 3 tuổi thì ảnh bắt đầu nói và nói rất nhiều .
Sau đó mọi việc bình thường cho tới khi đi học thì càng ngày ảnh càng cô độc .
Ảhh than ko ai hiểu ảnh , tới giờ là lớp 10 rồi nhưng ko thích tâm sự với ai cả , ăn nói thì cụt lủn nhưng lại hoạt ngôn . Tức là ảnh có lỗi thì ảnh liến láu chối ngay ....
Đưa ảnh đi BS Tâm lý thì lại nói ảnh IQ cao nên ko cùng tư tưởng bạn cùng trang lứa nên khó hoà nhập . Tuy thế học lại ko giỏi .
Khó hiểu thật .
Phải thêm một số triệu chứng nữa.
Nhưng Chậm Nói là một trong các dấu hiệu dễ thấy nhất của chứng Tự Kỷ.
Như cháu bác là có Tự Kỷ rồi
Biểu hiện rõ nét là "gặp khó khăn trong giao tiếp và quan hệ xã hội, đặc biệt là với bạn cùng trang lứa"
Được xếp loại:
- tự kỷ không điển hình
- tự kỷ có "năng lực tương đối cao" (high functioning autism.)
- nằm trong 20% số trẻ Tự Kỷ có IQ bình thường
- BS Tâm lý khá dốt.
Nếu thêm tay chân lóng ngóng nữa, thì khả năng cao xếp vào Asperger syndrome.
Những em dạng này, chịu khó dạy và luyện các kỹ năng:
- tự chăm sóc bản thân
- tìm một công việc phù hợp cho các em làm để tự nuôi sống bản thân. (Việc gì cũng được, miễn là có thể tồn tại với nghề đó - cái này nghe đơn giản vậy mà thực tế khó phết)
Em có đứa bạn học có con tự kỷ năm nay vào cấp 3 rồi. Bố mẹ nó phát hiện nó không bt từ lúc nó mới 2, 3 tuổi. Những năm đó khái niệm tự kỉ còn rất mới ở VN và hầu như không có sách báo bằng tiếng Việt. Vợ chồng nó suốt ngày loay hoay trên mạng tìm hiểu cách dạy con. Vất vả vô cùng, phải nói là đi cùng con từng giờ từng phút. Mà cả 2 vc đều đi làm và xác định con là trên hết, chỉ cần có công việc tương đối ổn định còn lại dành toàn bộ thời gian cho con. Nhờ vậy mà thằng bé học lực trung bình mỗi năm lên 1 lớp như các bạn. Nó lại có khiếu vẽ, tranh của nó mang đi thi cũng được giải này kia. Nó cũng tự đứng thuyết trình về tác phẩm của nó trước đám đông.
2 vc nó sinh thêm đứa nữa, may không sao. Giờ nó có công ty riêng chuyên làm với tụi Nhật khá thành công (nó rất giỏi tiếng Nhật). Nghe nó kể chuyện những năm đầu tiên phát hiện ra con bị bệnh, rồi long đong tìm thày thuốc mà không tìm được, rồi tự mày mò tìm cách trị bệnh, rồi hàng ngày quan sát hành vi cử chỉ của thằng bé mà tự điều chỉnh phương pháp điều trị thì thấy đúng chỉ có tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ mới làm được như vậy. May mà trời không phụ lòng người tới hôm nay vc nó đỡ vất nhiều rồi. Giờ cả 2 chỉ mong kiếm đc đủ để tạo dựng 1 cái business nhỏ nhỏ nào đó kiểu như trạm rửa xe để sau này để lại cho thằng bé có cái mà kiếm sống.
Thêm cái hay của bạn em là nó dạy con nó chủ động làm tất cả mọi việc cho bản thân và nấu nướng dọn dẹp cho gia đình. Nó dạy thằng bé chủ động làm giúp người ngoài nữa mà không cần chờ khi người ta nhờ. Nó bảo chỉ mong thằng bé chăm chỉ để được người ta thương. Sau này bố mẹ chết rồi chỉ còn mình nó thì chỉ có tình thương của mọi người xung quanh mới giúp nó sống được.
Mẫu hình chăm sóc và dạy dỗ trẻ Tự Kỷ như gia đình này là mẫu hình Lý Tưởng.
Là mẫu hình tôi hướng các gia đình có con Tự Kỷ noi theo trong loạt bài viết này.
Làm theo mẫu hình này, sẽ đem lại cơ hội cao nhất cho trẻ Tự Kỷ và Gia Đình!
Chỉnh sửa cuối:
Có, nếu con đầu bị chắc chắn xác suất bị tự kỷ con thứ cao hơn hẳn bình thường, cao hơn bao nhiêu thì mềnh không biết, nhưng nếu đoán thì có lẽ xác suất cũng phải gấp đôi trung bình hoặc hơn.Nếu con đầu bị tự kỷ thì xác suất các con thứ bị tử kỷ có cao không các Bác. Em đọc có bài chia sẻ của Bác nào lúc trước ở thớt trẻ chậm nói kể gđ có 2 bé đều tự kỷ mà sợ quá.