Hạng B2
15/5/19
180
968
94
38
Nhường đường cho xe cứu thương là bắt buộc đối với người tham gia lưu thông trên đường. Tuy nhiên, đó là lý thuyết, thực tế hằng ngày chạy trên đường vẫn thấy có hàng tá tiếng còi xe cứu thương, xe cứu hỏa,.... hú còi trên đường nhưng gần như người dân đều lơ đi, họ vẫn thản nhiên đi trên phần đường của mình như không có gì xảy ra.

Tiếng còi xe cứu thương và sự vô tâm của người đi đường dù là có điều phối



Video được đăng tải trên kênh tik tok của nhóm hội chuyên đi hỗ trợ các xe cứu thương, nên tính xác thực của tiếng còi hú là điều chắc chắn, tuy nhiên khi xem video thì thấy nhiều người đã lơ hẳn tiếng còi xe, tiếng còi xe cứu thương cộng thêm giọng của thanh niên điều phối nhưng nhiều người vẫn lơ đi không hề có ý định dạt vào sát lề nhường đường. Hay chính chiếc ô tô cuối clip vẫn dửng dưng chạy trước đầu xe, khi bị nhắc nhở vẫn cố chạy như thường.

Xem clip tự nhiên bản thân thấy cáu thực sự, tưởng tượng nếu người nhà mình ngồi trên xe thì sẽ nóng ruột như thế nào. Bình thường nếu đang lưu thông trên đường có nghe tiếng còi trên đường là mình ngó gương hậu rồi dáo dác nhìn quanh thấy đi làn mình là rồi dạt hẳn qua một bên liền, chứ chưa nói có người điều phối như thế này. Nhìn mà xốt hết cả ruột

Em cũng chẳng quan tâm xe có chở bệnh nhân hay không bệnh nhân. Chỉ cần xe bật còi hụ hoặc thậm chí em liếc gương thấy có đèn nháy là em đã tìm cách nhường đường rồi. Bây giờ nhiều tài xế lạm dụng còi này lắm nhưng em không quan tâm, chỉ quan tâm cái xe có bật tín hiệu ưu tiên hay không thôi. Thà nhường lầm còn hơn bỏ xót.

Chắc chỉ có ở Việt Nam mới có việc xe cứu thương chạy bằng với tốc độ xe trên đường, Không có ở nước nào như ở Việt Nam mình vậy hết, có nhích lên được đâu mà, đã là xe cứu thương rồi mà nhìn chạy trên đường không khác gì racing boy lách đằng này, luồn bên kia, có được nhường đâu mà chạy cho thẳng đường.

Mà em thấy giao thông VN mình như kiểu hiệu ứng đám đông ấy, nếu đang chạy có nghe còi mình lạng qua tránh thì sẽ có những xe khác tránh theo. Không thì nhiều người cứ trơ trơ ra đấy không nhường.
 
Hạng B2
6/1/08
399
2.011
93
52
Còi không biết hụ ra từ xe máy hay xe cứu thương? nếu là xe máy thì có thể hiểu
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Nhường đường cho xe cứu thương là bắt buộc đối với người tham gia lưu thông trên đường. Tuy nhiên, đó là lý thuyết, thực tế hằng ngày chạy trên đường vẫn thấy có hàng tá tiếng còi xe cứu thương, xe cứu hỏa,.... hú còi trên đường nhưng gần như người dân đều lơ đi, họ vẫn thản nhiên đi trên phần đường của mình như không có gì xảy ra.

View attachment 2614782


Video được đăng tải trên kênh tik tok của nhóm hội chuyên đi hỗ trợ các xe cứu thương, nên tính xác thực của tiếng còi hú là điều chắc chắn, tuy nhiên khi xem video thì thấy nhiều người đã lơ hẳn tiếng còi xe, tiếng còi xe cứu thương cộng thêm giọng của thanh niên điều phối nhưng nhiều người vẫn lơ đi không hề có ý định dạt vào sát lề nhường đường. Hay chính chiếc ô tô cuối clip vẫn dửng dưng chạy trước đầu xe, khi bị nhắc nhở vẫn cố chạy như thường.

Xem clip tự nhiên bản thân thấy cáu thực sự, tưởng tượng nếu người nhà mình ngồi trên xe thì sẽ nóng ruột như thế nào. Bình thường nếu đang lưu thông trên đường có nghe tiếng còi trên đường là mình ngó gương hậu rồi dáo dác nhìn quanh thấy đi làn mình là rồi dạt hẳn qua một bên liền, chứ chưa nói có người điều phối như thế này. Nhìn mà xốt hết cả ruột

Em cũng chẳng quan tâm xe có chở bệnh nhân hay không bệnh nhân. Chỉ cần xe bật còi hụ hoặc thậm chí em liếc gương thấy có đèn nháy là em đã tìm cách nhường đường rồi. Bây giờ nhiều tài xế lạm dụng còi này lắm nhưng em không quan tâm, chỉ quan tâm cái xe có bật tín hiệu ưu tiên hay không thôi. Thà nhường lầm còn hơn bỏ xót.

Chắc chỉ có ở Việt Nam mới có việc xe cứu thương chạy bằng với tốc độ xe trên đường, Không có ở nước nào như ở Việt Nam mình vậy hết, có nhích lên được đâu mà, đã là xe cứu thương rồi mà nhìn chạy trên đường không khác gì racing boy lách đằng này, luồn bên kia, có được nhường đâu mà chạy cho thẳng đường.

Mà em thấy giao thông VN mình như kiểu hiệu ứng đám đông ấy, nếu đang chạy có nghe còi mình lạng qua tránh thì sẽ có những xe khác tránh theo. Không thì nhiều người cứ trơ trơ ra đấy không nhường.
Đuổi như đuổi cờ hó mà còn chưa chịu vào....khà khà
 
Hạng B1
21/11/16
67
77
18
Nhường đường cho xe cứu thương là bắt buộc đối với người tham gia lưu thông trên đường. Tuy nhiên, đó là lý thuyết, thực tế hằng ngày chạy trên đường vẫn thấy có hàng tá tiếng còi xe cứu thương, xe cứu hỏa,.... hú còi trên đường nhưng gần như người dân đều lơ đi, họ vẫn thản nhiên đi trên phần đường của mình như không có gì xảy ra.

View attachment 2614782


Video được đăng tải trên kênh tik tok của nhóm hội chuyên đi hỗ trợ các xe cứu thương, nên tính xác thực của tiếng còi hú là điều chắc chắn, tuy nhiên khi xem video thì thấy nhiều người đã lơ hẳn tiếng còi xe, tiếng còi xe cứu thương cộng thêm giọng của thanh niên điều phối nhưng nhiều người vẫn lơ đi không hề có ý định dạt vào sát lề nhường đường. Hay chính chiếc ô tô cuối clip vẫn dửng dưng chạy trước đầu xe, khi bị nhắc nhở vẫn cố chạy như thường.

Xem clip tự nhiên bản thân thấy cáu thực sự, tưởng tượng nếu người nhà mình ngồi trên xe thì sẽ nóng ruột như thế nào. Bình thường nếu đang lưu thông trên đường có nghe tiếng còi trên đường là mình ngó gương hậu rồi dáo dác nhìn quanh thấy đi làn mình là rồi dạt hẳn qua một bên liền, chứ chưa nói có người điều phối như thế này. Nhìn mà xốt hết cả ruột

Em cũng chẳng quan tâm xe có chở bệnh nhân hay không bệnh nhân. Chỉ cần xe bật còi hụ hoặc thậm chí em liếc gương thấy có đèn nháy là em đã tìm cách nhường đường rồi. Bây giờ nhiều tài xế lạm dụng còi này lắm nhưng em không quan tâm, chỉ quan tâm cái xe có bật tín hiệu ưu tiên hay không thôi. Thà nhường lầm còn hơn bỏ xót.

Chắc chỉ có ở Việt Nam mới có việc xe cứu thương chạy bằng với tốc độ xe trên đường, Không có ở nước nào như ở Việt Nam mình vậy hết, có nhích lên được đâu mà, đã là xe cứu thương rồi mà nhìn chạy trên đường không khác gì racing boy lách đằng này, luồn bên kia, có được nhường đâu mà chạy cho thẳng đường.

Mà em thấy giao thông VN mình như kiểu hiệu ứng đám đông ấy, nếu đang chạy có nghe còi mình lạng qua tránh thì sẽ có những xe khác tránh theo. Không thì nhiều người cứ trơ trơ ra đấy không nhường.
ở cái nơi Đông Lào người đi xe đạp vào làn cao tốc, xe cont vượt đèn đỏ ào ào, ô tô đi làn xe máy, vào vòng xoay ráng đạp ga chạy như tỷ thí và đi như rùa ở làn trong cùng thì nhường đường cho xe cấp cứu có phải quá sức với trình độ dân trí không
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
ở cái nơi Đông Lào người đi xe đạp vào làn cao tốc, xe cont vượt đèn đỏ ào ào, ô tô đi làn xe máy, vào vòng xoay ráng đạp ga chạy như tỷ thí và đi như rùa ở làn trong cùng thì nhường đường cho xe cấp cứu có phải quá sức với trình độ dân trí không
Giờ thì trái khuấy là điều bình thường như bác sĩ phòng mạch tư là bán thuốc không nhãn, còn dược sĩ, nhà thuốc là khám bệnh bốc thuốc kháng sinh...vô tội vạ....khà khà
 
Hạng D
26/3/18
1.466
2.134
138
32
Em nói thật em làm bên Y Tế nè, cũng lái xe như ngta thôi.
Mà thực chất ra giờ ra đường là 80% cấp cứu Giả Cầy rồi.
Cứ bật còi hụ vs đèn lên là xe ưu tiên àh dù trên xe kg có bệnh.
Mấy a có thấy lạ là bệnh nhân mà từ trung tâm TP chuyển ra Tỉnh khác kg ???( chỉ có tỉnh chuyển vào TP vì bệnh nặng thôi nhé)
Bọn nó chạy từ TP ra tỉnh toàn là xe kg với xe chở xác thôi chứ có gì mà phải nhường ???
Cần phải chế rài thật nặng bọn này vì chúng nó là bọn Kềnh Kềnh ăn xác !!!
Toàn bọn GIẢ CẦY
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Em nói thật em làm bên Y Tế nè, cũng lái xe như ngta thôi.
Mà thực chất ra giờ ra đường là 80% cấp cứu Giả Cầy rồi.
Cứ bật còi hụ vs đèn lên là xe ưu tiên àh dù trên xe kg có bệnh.
Mấy a có thấy lạ là bệnh nhân mà từ trung tâm TP chuyển ra Tỉnh khác kg ???( chỉ có tỉnh chuyển vào TP vì bệnh nặng thôi nhé)
Bọn nó chạy từ TP ra tỉnh toàn là xe kg với xe chở xác thôi chứ có gì mà phải nhường ???
Cần phải chế rài thật nặng bọn này vì chúng nó là bọn Kềnh Kềnh ăn xác !!!
Toàn bọn GIẢ CẦY
Chỉ chớp đèn mà không còi là lúc mấy ảnh hồi hương. Bị hớ mấy lần. Nên chỉ nhường khi có còi hụ thui....còn thấy đèn không còi...thì lầm bầm ...mịa nó...khà khà.
 
Hạng D
26/3/18
1.466
2.134
138
32
Chỉ chớp đèn mà không còi là lúc mấy ảnh hồi hương. Bị hớ mấy lần. Nên chỉ nhường khi có còi hụ thui....còn thấy đèn không còi...thì lầm bầm ...mịa nó...khà khà.
Có còi mà vs vượt đèn của bọn hồi hương đều là GỈ CẦY mất dạy thôi.
Với bọn đó hay có vụ mở đèn khẩn cấp chạy loạn xạ. Má nó đéo biết chuyển làn hay quẹo lúc nào mà tính với bọn Chó đó
 
Hạng D
16/8/12
1.954
1.525
113
Bến tre
Em nói thật em làm bên Y Tế nè, cũng lái xe như ngta thôi.
Mà thực chất ra giờ ra đường là 80% cấp cứu Giả Cầy rồi.
Cứ bật còi hụ vs đèn lên là xe ưu tiên àh dù trên xe kg có bệnh.
Mấy a có thấy lạ là bệnh nhân mà từ trung tâm TP chuyển ra Tỉnh khác kg ???( chỉ có tỉnh chuyển vào TP vì bệnh nặng thôi nhé)
Bọn nó chạy từ TP ra tỉnh toàn là xe kg với xe chở xác thôi chứ có gì mà phải nhường ???
Cần phải chế rài thật nặng bọn này vì chúng nó là bọn Kềnh Kềnh ăn xác !!!
Toàn bọn GIẢ CẦY
Em thì nghĩ khác, họ lạm dụng còi hú cứ mặc kệ họ, trách nhiệm của chúng ta khi cầm một cái xe ra đường thì phải tuân theo luật, bên cạnh luật nó còn cái đạo đức, văn hóa nữa, nên gặp xe cứu thương hú còi cứ việc né theo bổn phận, không cần phân biệt có bệnh nhân hay không để làm gì, chúng ta mà truyền bá cái thông điệp "Nó hú xạo đó" khắp nơi thì còn ai chịu nhường xe ưu tiên nữa?
 
Hạng D
26/3/18
1.466
2.134
138
32
Em thì nghĩ khác, họ lạm dụng còi hú cứ mặc kệ họ, trách nhiệm của chúng ta khi cầm một cái xe ra đường thì phải tuân theo luật, bên cạnh luật nó còn cái đạo đức, văn hóa nữa, nên gặp xe cứu thương hú còi cứ việc né theo bổn phận, không cần phân biệt có bệnh nhân hay không để làm gì, chúng ta mà truyền bá cái thông điệp "Nó hú xạo đó" khắp nơi thì còn ai chịu nhường xe ưu tiên nữa?
Tại anh kg có trong ngành nên kg nắm rõ. Bọn chạy như vậy là bọn Kềnh kềnh ăn xác của bệnh viện đó. Bọn đó chỉ toàn chạy xe không vs chở xác thôi. Mà đi thì bật còi với đèn rồi vượt đèn đỏ các kiểu. 99% xe từ thành phố chạy ra Tỉnh toàn là bọn xe không. Mà CSGT kg có chế tài xử phat thật nặng bọn này nên tình trạng Giả Cầy rất nhiều làm nhiều anh em đi đúng chở bệnh nó mang tiếng. Xe đúng của Sở hay của bộ sẽ được trang bị Loa để nói khi cần thiết và xin người dân nhường đường.
Có lần 1 Sếp lớn Bệnh Viện đi học về công tác quản lý vẫn mở còi vs đèn ưu tiên để đi. Dù xe đc trang bị ghế Limousine . Em đi sau mà bức xúc vô cùng !!!!
Vấn đề nhức nhói giờ là nó ỷ là xe ưu tiên nên muốn chạy sao thì chạy. Cần phải có chế tài phạt thật nặng bọn đó mới được .