Em cũng mua xe cũ đó bác, chủ trước chạy hơn một năm được khoảng 2,2k km, em đỡ đc khoản thuế lúc đầu thôi..Em giống vậy nhưng đi xe đời cũ mua lại nên coi như chủ cũ đã khấu hao hết rồi. Chỉ tốn tiền bảo dưỡng, xăng nhớt, cầu đường thôi . Nếu chỉ phục vụ gia đình, không kinh doanh dịch vụ thì chắc chắn đầu tư xe hơi là lỗ, được cái tiện nghi an toàn thích đi đâu là đi![]()
Lại vào cái hội mua xe cũ này CHuẩn đúng cũ 3 năm e đang rước nó về, ngán phần sang tên từ Tỉnh ra biển SG quá nên để vậy đi luôn khi nào có tiền thì sang tên, sd CCUQ cũng ok hihiEm cũng mua xe cũ đó bác, chủ trước chạy hơn một năm được khoảng 2,2k km, em đỡ đc khoản thuế lúc đầu thôi..
Em thấy xe hơi cỡ nhỏ bây giờ chi phí sắm + nuôi nó cũng xấp xỉ 2 con SH là cùngDo xe hơi còn cao so với mức sống và thu nhập mình, chứ xe máy mấy chiếc ở nhà có ai suy nghĩ chi phí, lời lỗ gì đâu![]()

Người ta ví von xe hơi là vợ 2 bởi giống nhau ở chổ: cảm xúc chi phối lý trí, đạp bằng tất cả thị phi và hối hận như thằng tự kỷ....
Em cóc ghẻ nhà mình. Mỗi tháng tầm 1tr2 tiền xăng. Đi làm, đi chơi gửi xe tầm 500k. Nhà có chỗ để oto nên hổng tốn tiền gửi xe hàng tháng.
Không có mua bảo hiểm thân vỏ.
Tính cả phí bảo hiểm bắt buộc, đăng kiểm, phí cầu đường, bảo trì bảo dưỡng chắc 1 tháng tốn tầm 2tr5.
2tr5 đổi lấy an toàn, tiện lợi. Chât lượng cuộc sống cải thiện hẳn. Với mình sở hữu oto là quyết định sáng suốt nhất
Không có mua bảo hiểm thân vỏ.
Tính cả phí bảo hiểm bắt buộc, đăng kiểm, phí cầu đường, bảo trì bảo dưỡng chắc 1 tháng tốn tầm 2tr5.
2tr5 đổi lấy an toàn, tiện lợi. Chât lượng cuộc sống cải thiện hẳn. Với mình sở hữu oto là quyết định sáng suốt nhất