Lúc 1h30 e thấy chiếc tải này có bẻ cây để trước và sau xe nhưng hơi gần vì ngay khúc cua nên khó nhìn thấy.
Xe 30 chổ chắc leo nhanh quá
Xe 30 chỗ đang đổ đèo hướng về Đồng Nai!
Em có 3 kỷ niệm đi đèo này trong lần đầu đi qua nó
1. Em leo dốc sau 1 xe tải, ngay khúc cua Pa vợ em ổng kêu vượt đi con. Em nói chưa Pa ơi, để con lái. Vừa nói xong thì có xe ngược chiều ôm cua tới. Ổng im luôn để em lái.
2. Đoạn đường cong có 1 xe tải chết máy, để 1 nhánh cây. Em thấy từ xa nên chủ động giảm tốc độ và mở đèn khẩn cấp. Vậy mà xe sau nó vẫn muốn tông em cái tội chạy chậm. Em phải lủi vô nhánh cây đó để né xe ngược chiều tới và kg bị thằng xe 16c nó tông đít.
3. Nghe Miễu 3 Cô trên đèo này linh thiêng em cũng sợ, đến ngay khúc đường cong trước Miễu em bị 1 xe Eco vượt trái bất ngờ. Mém tí nữa 2 xe thành thân ngay trên đèo.
chiếc xe Eco (cùng loại xe em) hổ báo vọt vọt vọt, tưởng sao lát sau xuỗng trạm thu phí em cũng nằm sau lưng nó 1 lượt, nhanh 1 chút để làm gì mấy bác? Sợ cà phê nguội hay sợ bạn nhậu nó phạt tội tới trễ?
1. Em leo dốc sau 1 xe tải, ngay khúc cua Pa vợ em ổng kêu vượt đi con. Em nói chưa Pa ơi, để con lái. Vừa nói xong thì có xe ngược chiều ôm cua tới. Ổng im luôn để em lái.
2. Đoạn đường cong có 1 xe tải chết máy, để 1 nhánh cây. Em thấy từ xa nên chủ động giảm tốc độ và mở đèn khẩn cấp. Vậy mà xe sau nó vẫn muốn tông em cái tội chạy chậm. Em phải lủi vô nhánh cây đó để né xe ngược chiều tới và kg bị thằng xe 16c nó tông đít.
3. Nghe Miễu 3 Cô trên đèo này linh thiêng em cũng sợ, đến ngay khúc đường cong trước Miễu em bị 1 xe Eco vượt trái bất ngờ. Mém tí nữa 2 xe thành thân ngay trên đèo.
chiếc xe Eco (cùng loại xe em) hổ báo vọt vọt vọt, tưởng sao lát sau xuỗng trạm thu phí em cũng nằm sau lưng nó 1 lượt, nhanh 1 chút để làm gì mấy bác? Sợ cà phê nguội hay sợ bạn nhậu nó phạt tội tới trễ?
Mấy thằng xe khách nhất là 16 chỗ vượt ẩu kinh, đèo khuất tầm nhìn mà nó vượt ào ào hỏi sao không tai nạn.