Quốc lộ 51 (từ nút ra cao tốc đến VT, vì tôi không đi đoạn từ Long Thành trở ngược về Biên Hòa nên không dám khẳng định): ngoài khu đô thị = 90km/h trên cả 3 làn xe (cao tốc ra là 90 rồi nhé, nhiều người không biết cứ chạy rề rề rất khó chịu); trong khu đô thị = 60km/h trên cả 3 làn xe (trước đây cho phép làn ngoài cùng sát con lươn được chạy 70 nhưng đã bỏ lâu rồi).
Cái hình chụp bảng đèn LED kia là mới chạy thử nghiệm thôi chứ toàn hệ thống camera chưa chính thức hoạt động (chiều hôm qua 1/4 từ Phú Mỹ về Bà Rịa mới thấy duy nhất 1 cái đang chạy thử). Hình chụp zoom sát nên trông rõ ràng vậy chứ thực tế gần như không thể đọc số trên đó nếu bạn đang chạy tầm 80 90
Cụ cho hỏi xác nhận lại chút vì cũng khá thắc mắc cái em 51 này.
Lúc trước (không rõ thời gian) thì em hay gặp biển báo làn ngoài cùng 70, các làn trong 60. Tất nhiên là ngoài khu dân cư. Trong khu dân cư thì automatic là 60. Đi em 51 oải nhất là muốn vượt! Mấy anh ngoài toàn rề rề tầm 60 muốn vượt trái thì không cho mà vào làn trong là gặm bánh mì vì kiểu gì muốn vượt cũng đã trên 65. Chỉ qua hết trạm thu phí gần cầu cỏ mây mới thấy bảng báo bỏ tất cả giới hạn.
Giờ nhìn hình cụ chủ post thì lại nghi là vũ như cẩn 70 - 60 - 60 - 60!
Không biết thật hư thế nào nhờ cụ nào rành xác nhận dùm anh em để chắc là được 90 ngoài dân cư có dãi phân cách cứng như luật giao thông.
P/s: nội thành SG cũng rứa! Kinh Dương Vương chật như nêm thì theo luật cho 70 vì có phân cách cứng và trên hai làn mỗi chiều. Nhưng qua Võ Văn Kiệt thì lại limit 60 dù đẹp và trống hơn Kinh Dương Vương nhiều (chỉ khi qua khỏi cầu Lò Gốm thì lên “80” chứ không phải là 70!!!)
Em sợ lơ mơ ôm 90 em 51 có khi tèo cái bằng lái thì khổ.

